1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi Hoàng Su Phì, Rùa béo sợ còn hơn cả bữa trên đỉnh đèo Mèo Vạc. Trời HSP tối mịt mùng, vắng ngắc ngơ, xe tớ đi 1 mình giữa 2 nhóm. Có lúc hắn níu vai tớ thì thào, trong bóng tối hình như có mấy con mắt đang dõi theo. Đom đóm đấy. Không phải, mắt to lắm, như mắt cú mèo. Cú mèo hay cú vọ? Không, ma đấy. Hớ hớ. Thỉnh thoảng chọc hắn tí cũng đỡ buồn.
    Buổi đêm, cả tụi ngồi chơi tiến lên xơi tái gọn ghẽ túi kẹo đáng lẽ dành làm quà cho các cháu dân tộc. Thị Hương lụi hụi chia cafe, xúc xích cho 2 thằng mình tách đoàn từ ngày hôm sau. Nghĩ tới lúc chia tay cũng thấy hơi hơi nao lòng một tẹo, nhớ thương đoàn thì ít, mà chủ yếu bởi nghĩ tới cảnh phải chạy xe một mình, chả có ai để quát tháo nữa, buồn bực lắm. Hố hố
    Sáng hôm thứ năm, dậy sớm, nai nịt gọn gàng. Đoàn đã tản đi chơi chợ. Chia tay một vài đứa tử tế chưa kịp ra chợ chơi. Hai anh em ăn sáng xong, quảy quả đi khỏi Xín Mần chừng 3km thì mới sực nhớ phải đổ xăng. Quay lại thị trấn đổ xăng thấy thị Hương đang lụi hụi buộc đồ, cười toe toét. Đổ xăng xong, thấy thiêu thiếu gì đó, mới sực nhớ cái máy ảnh. Vội cong mông phi về quán ăn sáng, hắng giọng, em cho anh xin lại túi. Em bán hàng đã xinh còn thật là tử tế, vác ra trả cho mình. May quá.
    Đường từ HSP tới Xín Mần dài khoảng 41km, về cơ bản chả có gì khác chặng đường tới HSP. Trên đường thấy có cái cầu tên ngộ ngộ:
    [​IMG]
    Mấy bả nhà cạnh đó đon đả chào, mời bằng được vào nhà chơi xem ... các bả làm đậu phụ. Mấy bả bảo, chả phải cầu Yêu đâu. Cấu Yếu đấy, nhưng mà bị mất dấu sắc. Chả biết đúng không.
    Đang đi trên đường, nhận được tin nhắn chia tay chia chân của thị Lan, chao ôi là cảm động
    Tới Xín Mần gặp ngay chợ phiên họp tràn cả ra dọc đường, to thật là to. Dừng xe bên đường cho Rùa béo đảo qua chợ chơi, tranh thủ chụp trộm vài kiểu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh Xín Mần nhá
    [​IMG]
    Từ thị trấn đi thêm 12km nữa là hết địa phận Xín Mần, bước sang Lào Cai. Đường từ đây bắt đầu rất là xấu, toàn đá hộc lởm chởm, thỉnh thoảng lại có đoạn đất sét tuy không nhão nhoét lắm. Còn qua cả mấy con suối nữa. Nhưng đường cũng không dài lắm, chỉ chừng18km đường xấu là tới Lũng Phìn.
    Tới Lũng Phìn thì đã tan buổi chợ
    [​IMG]
    Từ Lũng Phìn có 2 đường rẽ. Rẽ phải 20km là tới Cán Cấu, rẽ trái 10km thì tới Bắc Hà. Đã thấy hơi hướng Bắc Hà qua những thửa ruộng bậc thang xen kẽ những hàng thông cao vút trông rất đẹp mắt tuy không vào mùa lúa. Nhất định sẽ trở lại nơi đây đón mùa thu ngắm lúa Vàng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới Bắc Hà chừng 11h trưa, trời nắng lắm. Chợ lúc này đã đi vào màn ăn uống. Mới cách đây chừng nửa năm, đi Bắc Hà vẫn còn gặp chảo thắng cố to đùng, tuy rằng thắng cố đã ''''''''được'''''''' chế biến lại để cho khách Kinh, khách Tây ăn. Bây giờ, chảo cũng chẳng còn, mà thay vào đó là san sát hàng quán, mỗi quán có một nồi to chừng nửa cánh tay. Ông chủ thắng cố vui tính và thật thà, thắng ''''''''chó'''''''' đấy, làm gì còn ngựa. Quanh đây ai cũng bán vậy cả. Cũng chả lấy đâu ra bộ lòng mà thay vào đó là xương, là thịt, má chó. Chó thì chó, ta vẫn cứ chén, dù chỉ là hơi hướng thắng cố.
    Nhìn Rùa béo bặm trợn phết
    [​IMG]
    Thắng chó đấy nhé
    [​IMG]
    Một số hình ảnh khác về chợ Bắc Hà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn thắng cố, uống rượu ngô xong, cũng hơi mệt mệt. Nắng vất rất là nắng. Ngồi nghỉ ở quán cafe, tranh thủ buôn với thị Hương. Nghe thị báo về đến Tuyên Quang mà mắt tròn mắt dẹt. Nhớ tới 2 hôm đầu mặt méo xệch vì tốc độ rùa bò của đoàn, mới thấy tụi này tiến bộ chóng mặt
    Hai đứa lại tiếp tục lên đường về Lào Cai. Tới cửa khẩu chừng gần 4h, ngồi lếch thếch vỉa hè ăn tào phớ. Thằng cha tào phớ cứ gạ đi chui sang bên Hà Khẩu, ''''''''tàu nhanh phát'''''''' rồi rút di động ra chực "điều thuyền" liền. Nhưng 2 đứa vẫn thích đi Sapa hơn nên đành tiếc rẻ chia tay lời mời mọc của anh tào phớ trá hình.
    Rẽ sang đường đi Sapa mới chợt nhớ cần phải đổ xăng. Nhẩm tính đã đi được chừng xuýt xoát 140km, có cả đường núi, đường nhựa, đường offroad. Nhưng máu liều nổi lên, quyết tâm thử sức chịu đựng con xe Wave Alpha già một phen. Nghĩ là làm liền, bỏ qua cây xăng, tặc lưỡi, cùng lắm hết xăng thì cho xe trôi ngược lại Lào Cai. Từng cây số trôi qua, kim xăng cũng từ từ đi qua vạch đỏ, thi thoảng lại gặp 1 điểm bán xăng lẻ, vẫn cương quyết bỏ qua.
    Còn cách Sapa 2 km thì xăng hết sạch. Nhẩm tính, xe đã đi được tổng cộng 171km với khảng 4 lit xăng, vác nặng chừng 130km và đủ các thể loại đường. Rùa béo nhăn nhó, kệ anh, em vẫy xe ôm vào Sapa trước. Mình te tởn, đứng ven đường vẫy xe, mà dek có thằng nào chịu dừng lại. Chán ơi là chán. Tụi này nó tệ y như cái hôm ở Bảo Lạc mình thấy thằng ô tô vẫy vẫy mà mình đánh bài lờ
    May quá nhà bên đường mọc ngay ra một ông xe ôm chở mình lên cây xăng. No xăng rồi, hai đứa đi lòng vòng thị trấn chán chê tìm hotel. Trên đường gặp vài chú cò mồi mình nhẵn mặt, ấy thế mà cuối cùng lại vẫn vào hotel của một chú cò. Khách sạn cũng tàm tạm, trên đường Cát cát, ngay trung tâm, tuy có hơi lạnh lẽo tí.
    Vừa tới khách sạn thì săm trước xẹp lép. Mang ra tiệm sửa bơm lên, săm "chửa" to đùng. Thế là thay. Xong xuôi, 2 anh em đi kiếm quán nhậu. Đi 2 thằng buồn ơi là buồn nên toàn phải lấy ăn chơi giải khuây. Nào là lợn nướng, trứng nướng, lòng nướng, gà nướng, dê nướng rồi nguyên nồi lẩu cả một con cá hồi. Ăn ngập răng. Lúc này thị Hương gọi điện báo cả hội đã về tới Hà Nội, lại tròn xoe mắt lần nữa, tụi này đi nhanh cứ gọi là.
    Ăn chán chê, 2 anh em rủ nhau đi tắm lá thuốc người Dao đỏ. Lần tắm trước, mình say bí tỉ. Lần này, có lẽ do bụng đã ních no thức ăn, tắm chả thấy cảm giác gì. Chừng 15 phút là chán, 2 đành tiếp tục tìm kiếm chốn ăn chơi khác cho nó qua ngày ...
    Tách đoàn là khổ thế đấy. Toàn phải ăn chơi thôi
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 19/05/2009
  2. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Lúc anh đang chiến lẩu cá hồi thì cả đoàn còn lại đang đứng ở Phạm Văn Đồng bụi bặm quyến luyến chia tay chia chân đấy, khổ thế chứ ặc ặc
    Nốt cái ảnh chụp trên đèo ở Hoàng Su Phì trong trời nắng đẹp
    [​IMG]
    Được dondoc1minh sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 19/05/2009
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ sáu, sáng dậy, hai anh em tính đi chơi vài bản. Mua vé xuống Cát cát, tới nơi hóa ra phải đi bộ 2km, thằng nào cũng lười. Phi thẳng vào Sin Chải, hí hí, đúng điểm đổ bộ leo Fan năm trước, lòng cũng hơi bồi hồi nhưng mà mùi phân nồng nặc đánh tan những ký ức lãng mạn. Hai thằng quay lại Sapa, gói ghém hành lý vượt Ô Quy Hồ.
    Ô Quy Hồ nổi tiếng là con đèo trong sương, gần 2 năm trước, đi con đèo này từ phía Phong Thổ, khi đó đã gần 11h đêm, trăng sáng vằng vặc, đi trong sương với cái lạnh buốt mà thấy liêu trai lắm. Từ đó cũng đi thêm vài lần nữa, càng đi càng không còn cảm giác hào hứng. Chuyến đi này, dường như mọi điều xấu dở đều chọn đúng thời điểm, đèo chán vô đối, chả có tí sương nào, lạnh cũng biến nốt. Qua Ô Quy Hồ, tính cho Rùa béo xuống con suối chảy ven đường 4E chơi, nhưng đường xuống cầu treo đã bị phong tỏa, chắc lại có vụ tai nạn gì dưới suối. Hai anh em lầm lũi phi một mạch tới ngã ba Mường Than.
    Ngã 3 Mường Than có đường 279 dẫn tới đèo Khau Cọ. Đây là một trong tứ đại đỉnh đèo theo ý của các bác Phượt Già. Hai anh em quyết định phi lên Khau Cọ chơi. Đường đèo khá đẹp, dễ đi, dưới chân đèo là cánh đồng Muờng Than (Than Uyên) nổi tiếng.
    [​IMG]
    Toàn cảnh cánh đồng Mường Than từ đỉnh đèo Khau Cọ. Ảnh mờ do nhiều sương. Chỉ duy nhất Mường Than trồng lúa dịp này.
    [​IMG]
    Sau khi ăn trưa, hai anh em tiếp tục tiến về Mù Cang Chải
    Những cánh đồng Mù Cang Chải nổi tiếng mùa không lúa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bản làng ngay thị trấn Mù Cang Chải
    [​IMG]
    Qua Mù Cang Chải, hai anh em chinh phục nốt đèo Khau Phạ, đèo cuối cùng trong tứ đại đỉnh đèo bao gồm Mã Pì Lèng, Ô Quý Hồ, Khau Cọ, Khau Phạ. Gọi là tứ đại đỉnh đèo bởi từ đỉnh các con đèo này, ta có thể quan sát một khu vực rộng lớn. Với Mã Pì Lèng là sông Nho Quế. Ô Quý Hồ có cánh đồng Huổi Ke (Phong Thổ). Khau Cọ có cánh đồng Mường Than. Còn Khau Phạ, con đèo rất dài, quanh co ở độ cao cũng hơn 2000m (thấp hơn Ô Quý Hồ chút xíu). Từ đỉnh đèo có thể ngắm cánh đồng Tú Lệ nổi tiếng, duyên dáng như những sóng lụa.
    [​IMG]
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Sau khi dừng lại thưởng thức xôi Tú Lệ, hai anh em phi thẳng về Nghĩa Lộ, nghỉ tối tại khách sạn sang nhất thị xã.
    Sáng sớm thứ bảy, tiếp tục nốt chặng hành trình còn lại. Lúc này tâm lý rất là rã rời, mông đau nhức, cứ đi được 1 đoạn lại phải dừng nghỉ. Qua Văn Chấn, Ba Khe, Đèo Khế, Thu Cúc, dừng nghỉ thưởng thức thịt lợn chua tại Thanh Sơn, vèo cái đã thấy xứ Đoài trước mặt.
    Rẽ vào chơi Đường Lâm một lúc rồi cả hai lại vội vàng phi thẳng về Hà Nội
    Xứ Đoài quê tớ
    [​IMG]
    Về tới Hà Nội khoảng 3h chiều. Hai anh em chỉ kịp ngồi cà phê nhà Hàm Cá Mập rồi Rùa Béo lại vội vàng lên xe ra sân bay trở về Sài Gòn, kết thúc chặng hành trình 7 ngày phượt đất Bắc.
    7 ngày, với tổng quãng đường gần 1400km, qua 9 tỉnh thành: Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng - Hà Giang - Lào Cai - Lai Châu - Yên Bái - Phú Thọ, dẫu thời tiết không ủng hộ, cảnh sắc cũng không trong giai đoạn đẹp nhất, nhưng chắc hẳn cũng lưu lại trong Rùa béo những cảm nhận nhất định. Mà điều ấn tượng nhất, ngoài ''phân trâu'' suốt dọc đường đi (lời Rùa béo), chắc hẳn là tình cảm chia sẽ suốt dọc hành trình mà nhà Mong Manh đã dành cho nhau và dành cho Rùa béo.
    Thay mặt Rùa béo, cảm ơn nhóm Mong Manh.
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái cầu sắt này phân chia địa phận Xín Mần và Hoàng Su Phì. Lần trước lên cũng cho rằng đây là biển báo cầu yếu vì trông cái cầu khá xập xệ. Nhưng thấy cái biển lần này có vẻ mới được sơn lại nên có lẽ đấy là tên cầu thật. Hoặc có giải thiết là người ta thấy mất dấu thành cái tên hay hay nên để luôn thành tên. :D
    Nhìn ảnh lại nhớ món nợ ở ngay cái đầu cầu bên kia mà chưa trả!
    Được ghost2k1 sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 20/05/2009
  6. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Ban dám khảo quyết định trao giải theo các hạng mục dưới đây cho các cá nhân và tập thể sau:
    1- Giải Cống hiến Mong Manh: lần lượt được trao cho : Chủ nhà 68, Buồn Tênh, Hoa cỏ may.
    2-Giải Mũi Thính Mong Manh thuộc về bạn Sóng.
    3-Giải Đường Biên Mong Manh trao cho bạn Gà.
    4-Giải Thành tựu chọn đời Mong Manh thuộc về bạn Kiu Tờ.
    5-Giải Bài hát Mong Manh nhất năm trao cho ca khúc "HAPPY BIRTHDAY TO YOU" được trình diễn tại nhà hát 68.

    6-Giải triển vọng Mong Manh trao cho bạn Phớt Tham.
    7- Giải Xế Mong Manh trao cho bạn Nhõn.
    8- Giải ôm pờ rồ Mong Manh trao cho bạn Rùa
    Đề nghị các cá nhân có tên nêu trên liên hệ với ban dám khảo để nhận, sau đó tổ chức chia + sẻ giải cho các cá nhân được đề cử nhưng không đoạt giải.
    Được thuhuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 20/05/2009
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    - Xế chính trực nhất: Viet_lamda
    [​IMG]
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 20/05/2009
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Bà chị già ác độc tính bắt em về hưu sao mà trao giải thành tựu trọn đời. Viết chính tả cũng sai
    Phản đối giải ôm pro cho Rùa. Ôm gì mà chỉ chực đạp xế
    Bổ sung thêm mấy giải sau:
    - Nụ hôn Mong Manh nhất: thuộc về Ma ma đại tổng quản trao cho Rùa béo đêm chia tay
    - Cặp xế ôm Mong Manh nhất: Gà béo và Cofee
    - Ngựa sắt Mong Manh nhất: xứng đáng thuộc về chú Dream của Khanh cái bang
    - Đệ nhất Cái bang: Khanh Cái bang
    - Đệ nhất Xế ôm cái bang: cặp Giang - Thúy
    - Xế ôm hợp cạ nhất: Dondoc1minh - buon_tenh (nghe cái tên đã thấy hợp)
    - Xế "trong sáng" nhất: Afoolchild (cái tên cũng phản ánh đúng con người) thể hiện qua màn chơi tiến lên đêm HSP
    - Xế chính trực nhất: Viet_lamda
    - Xế ôm đồng điệu nhất: 090309 - Kingvietnam
    Và cuối cùng, Đệ nhất "Bựa" nhà Mong Manh: Gá Béo. Há há
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    - Xế ôm đồng điệu nhất
    [​IMG]
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    - Xế "trong sáng" nhất: Afoolchild
    [​IMG]

Chia sẻ trang này