1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    LỊCH TRÌNH ĐI CÔ TÔ (5-7/6/2009)​
    * Ngày 1: Thứ năm, 4/6/2009
    - Mọi người tập trung tại nhà Khánh ở Cầu Giấy. Địa chỉ đề nghị liên lạc trực tiếp với Khánh hoặc chị Hương hoặc tớ.
    - Thời gian: Sau 9h tối. Ăn, ngủ, chơi, tùy ý.
    - 2h sáng, thứ sáu, 5/6/2009: Ô tô sẽ đón đoàn tại nhà Khánh và xuất phát đi Cái Rồng.
    *Ngày 2: Thứ sáu, 5/6/2009
    - 5h30 sáng: tới Cái Rồng. Ăn sáng + Đi chợ Cái Rồng (ban nội trợ)
    - 7h: Tàu xuất phát đi Cô tô, khoảng gần 11h tới nơi. Trên đường đi, tàu sẽ chạy qua vịnh Bãi Tử Long rất đẹp, vòng qua Quan Lạn rồi đi Cô Tô. Mất khoảng 40p từ Quan Lạn tới Cô Tô sóng khá to
    - 11h: Nhận phòng tại Nhà Khách Cô Tô - Ăn trưa tại nhà khách hoặc bên ngoài
    - 13h-15h: Nghỉ ngơi, giúp ban nội trợ chuẩn bị đồ cho buổi barberque.
    - 15h - 17h: Tắm biển ở bãi Hồng Vàn (cách huyện lị 3km).
    - 17h - 18h: Trên đường về dừng ở Hải Đăng ngắm hoàng hôn
    - 19h: Barbeque tại bãi biển cảng Cô Tô. Dựng lều cũng tại địa điểm này.
    * Ngày 3: Thứ bảy, 6/6/2009
    - 6h: Dậy + ăn sáng
    - 8h - 11h: Sang đảo Cô tô bé hoặc Thanh Lân tắm biển + chơi + giao lưu bộ đội
    - 11h - 13h: Ăn trưa trên đảo.
    - 13h: Về Cô tô lớn.
    - 16h: Đi bãi Vàn Chải tắm biển (4km từ huyện lị)
    - 19h: Ăn tối + giao lưu văn nghệ tại cầu cảng Cô tô
    * Ngày 4: Chủ nhật, 7/6/2009
    - 5h30: Dậy + ăn sáng
    - 7h: Tàu xuất phát về Cái Rồng
    - 11h: Ăn trưa tại Cái Rồng
    - 13h: Lên xe về Hà Nội
    - 14h: Tắm khoáng tại Cẩm Phả (tùy chọn)
    - 18h : Về tới Hà Nội. Chia tay và kết thúc chuyến đi
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 29/05/2009
  2. linhyeut2003

    linhyeut2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho vụ tắm khoáng ở Cẩm phả. Em biết 1 điểm tắm khoáng ở Cẩm Phả (gần khách sạn Vân Long ) có 2 bể, 1 bể nóng và 1 bể lạnh, tắm rất là thích. Em có thể chỉ đường vào.
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
    * Ô TÔ: Đã thuê xe 25 chỗ. Xe loại chở khách chất lượng cao chuyên chạy tuyến Hà Nội - Cái Rồng. Thuê gọn chuyến. 2 triệu / chiều.
    * NHÀ NGHỈ: Đã đặt 3 phòng tại Nhà Khách Cô Tô. Có thể đặt thêm 1 phòng nữa.
    * LỀU: Đã chắc chắn mượn được 3 cái, có thể thêm 2 cái. Sức chứa 1 lều từ 3-4 người. Mọi người ai muốn ngủ lều thì phải mang thêm chăn đắp buổi đêm.
    * ĐÈN: Mọi người ai có đèn pin, đèn bão, nói tóm lại tất cả các loại đèn ko cần nguồn điện trực tiếp thì mang đi. Phục vụ cho buổi barbeque. Nguồn điện lưới ở Cô Tô sẽ chỉ có tới 10-11h đêm.
    * TẤM TRẢI: Đã có 1 cái. Cần mua thêm 1 cái nữa. Nếu ai có thì liên hệ với chị Hương gấp để đỡ phải mua.
    * Ô: Ở Cô Tô sẽ rất nắng, mọi người ai có ô, mũ rộng vành thì mang theo.
    * BARBEQUE:
    - Vỉ nướng + Đèn khò: Đã có. Trên đảo hình như cũng có dịch vụ cho thuê.
    - Than hoa: 5kg. Chuẩn bị sẵn từ Hà Nội
    - Thực phẩm tươi + Gia vị + cốc, bát, giấy ăn...: Chị Hương sẽ chủ trì. Các bạn gái giúp đỡ chị nhé.

    * Bia: 2 két. Nước ngọt: 1 két. La-Vie: 1 thùng. Khánh chuẩn bị cho đoàn
    * Kem chống nắng: tự túc. Kem chống muỗi: ban nội trợ sẽ lo
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hé hé... Lều thì có một cái rách bác Chồn ạh. Em nghĩ Bác lấy về rồi đi vá giúp em cái.
    Chăn thì có thể thuê nhà nghỉ rồi vác chăn, gối của họ ra mà ngủ.
    Nếu cắm trại thì cắm xa khu dân cư một tí, kẻo bị trộm viếng thăm nhá.
    Củi lửa thì có thể vào làng mua ( Qua cầu tầu, rẽ phai vào mấy khu dân cư quanh đấy).
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 29/05/2009
  5. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    @Chồn: Già rồi còn máu ăn chơi. Nhìn lịch trình đã mê rồi. Già nhưng đảm đang tháo vát lắm ah.
  6. firstime

    firstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dia chi nha ban Khánh.
    Phòng 203 - CC CT6, cuối đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài.
    Đi từ Cầu Giấy đến gần trường HV Báo Chí rẽ tay trái.
    Welcome mong manh .
    http://www.flickr.com/photos/7234560@N02/3575707654/sizes/o/
  7. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Riêng phần này tớ đã liệt kê chừng 4 chục hạng mục cần mua cả ở HN và Cái Rồng. Ai thích mua ở Cái Rồng? Ai thích mua ở HN thì a lô nhá. Gửi ngay cho cái chi tiết đồ cần mua
    Kem chống muỗi cũng lọ tư luôn nhá.
  8. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới gọi là spam chính hạng!!
    Ngày mai là đầy tháng Mong Manh Hà Giang nhỉ!
    Nhớ Mã Pì Lèng trong mưa gió, nhớ những cái săm bị móc thủng, nhớ những thằng ở HG không đổ đèo dành về HN đổ đèo cho nó hoành tráng, nhớ áo mưa, nhớ ủng mưa, nhớ bùn, nhớ tiến lên Sài Gòn. Nhớ, nhớ lắm.
  9. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp đầy tháng, tối nay off overninght luôn ko cả nhà
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Mama Đại tổng quản tấm lòng thật là trữ tình làm thằng em giọt lệ rơi lã chã.
    Mà còn rơi nhiều tức tưởi bởi thương bà chị vô cùng. Già rồi nên trí nhớ đã chả còn như xưa.
    Hôm nay đã là đầy tháng, chả đợi ngày mai đâu chị ạ

Chia sẻ trang này