1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ối chị ơi ko có đèo đâu cứ thế này loạn lạc mất
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO (HƠI KHẨN CẤP TÍ):
    Do tình hình thời tiết không ủng hộ (quá nắng nóng) và Quan Sơn sen cũng chưa về nên nhiều khả năng vụ đi Quan Sơn sẽ bể.
    Để thay thế điểm đến Quan Sơn, có mấy sự lựa chọn sau:
    1. Tràng An (Hoa Lư - Ninh Bình): Khu du lịch sinh thái. Vào đó thì thuê thuyền đi các động chơi. Khoảng cách: 80 km
    2. Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Thời tiết mát mẻ. Khung cảnh yên bình. Đi bộ lang thang dọc mấy phố núi rất là lãng mạn nhé. Khoảng cách: 80km
    3. Đầm Long (Sơn Tây - Hà Nội): Khu du lịch sinh thái có rừng, có hồ, có sen, có cả thú hoang dã và thú thuần chủng. Khoảng cách: 70km
    4. Rừng quốc gia Ba Vì + tắm khoáng Thuận Mỹ: cái này thì mọi người biết khá rõ rồi. Khoảng cách: 70km
    Để quyết định việc đi lại cuối tuần, mọi người tối nay ọp nhé.
    THỜI GIAN: 8H TỐI NGÀY HÔM NAY, 19/6
    ĐIẠ ĐIỂM: CAFE LAKE VIEW - Hồ Thành Công - Đường Láng Hạ - Đối diện TTCP Quốc gia.
    Đề nghị mọi người tới đông đủ để quyết định điểm đến và phân công xế - ôm. Nếu số lượng quá đông và lệch, có thể bàn đến phương án thuê ô tô.
  3. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Định tranh xế cu?a mi?nh sao
    Mi?nh nă?m chết săfn rô?i đấy, bạn Việt bước qua xác mi?nh đi
    Tối em đi học 9h mới vê?, ca? nha? đợi em nhá!
    Được indochin84 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 19/06/2009
  4. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    e vote cho cái Đầm Long, ra đấy tránh nắng tốt hơn. Tam Đảo thì quá ngon rồi nhưng mà sợ ko đủ xế ôm mà đi chứ để các bà cua đèo ko yên tâm còn chơi xe máy thôi chứ ô tô làm gì anh Chồn
  5. dungvc81

    dungvc81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái con bé này theo hầu chuyện anh mấy chuyến đi giờ mỏ cũng nhọn ra phết nhể. Hót cứ gọi là thành thần, giọng ngọt như mía có tẩm đường hoá học í . Hậu sinh khả uý nhờ , anh phục cô luôn
  6. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Giời, có mấy chục km mà bác cũng phải ném cái ô tô vào, hãm quá! phương trâm của em là Đầm Long, cứ xe máy mà phang, đường đi cũng dễ thôi! Nếu nhiều ôm quá thì bắt buộc phải có một số ôm cầm lái cho nó bớt mong manh
  7. little_wizard

    little_wizard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Chồn xinh và chị Hương thơm
    Nhóm k đi Quan Sơn thì em xin rút số lượng 04 ôm xuống còn 01 ôm (là em, dập dòm kiểu absolutely maybe) ạ. Thế là vẫn chưa có ảnh Sen để đời rùi...
    @ Anh Dũng: Cái đó (nếu xảy ra) thì là hậu sinh khả...ố mới đúng, em k đổi nick thành Xê-Kô đâu
  8. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    tình hình này để tối đi ọp để chốt xem đi đâu phát đã, mềnh là kiểu gì mềnh cũng đú
  9. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    bà nằm ở đâu thì nằm, ví dụ như nằm chết trên xe còn đc chứ bà nằm ềnh ra đấy ông Việt làm đá bước phát qua dắt tay bác Khánh đi mong manh ngay đấy
  10. bingoHN2

    bingoHN2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    E ủng hộ phương án đi Tam đảo, đổ đèo đi cả nhà ơi, cho đỡ nhớ HG, lên đó mát mẻ, có thịt gà, có rau su su có nhiều thứ nữa!
    Nếu ko có xế e xung phong làm xế vụ đi tam đảo

Chia sẻ trang này