1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlepalm

    littlepalm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mưa với gió, xe lại bị gẫy cái để chân, về nhà người iem nhão ra như bún, đau ê đau ẩm, đau từ đỉnh đầu xuống gót chân, đau từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Dù sao không hề thất vọng vì chuyến đi tí tẹo nào foolchild ạ, vui vô đối!
  2. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ca? dốt thế! Không ta? mưa gió khô? sơ? thi? la?m sao bố mẹ thương! Đúng la? 87, co?n non va? xanh lắm! Chưa biết vef cung la? gi?! Bạn Việt nhâ?y!
    Afoolchild ! Có thất vọng gi? đâu! Vui ma?! Lâu lắm rô?i tớ mới tắm suối phê thế đấy! Cơ ma? nếu anh Ga? chịu đập cánh hô "Tôi la? ..." cho chó nha? ha?ng xóm su?a thi? mới gọi la? perfect!
  3. KEMCHUA217

    KEMCHUA217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    đâu?
  4. vietking2008

    vietking2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    1 nhé: cái khoản vẽ cung thì nhất trí là indochin là bậc thầy rồi. Càng ngày càng thấy tiến bộ vì lần này tự mình vẽ mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của cổ động viên ném đá.
    2 nhé: cái khoản xanh và non thì đúng là indochin quá pro. Chả trách cựu xế của indochin dù không đi cùng nữa mà vẫn phải cơm bưng, nước rót, hầu hạ dạ vâng đến là ngoan(cái này thì có bạn never before hay always be the first time làm chứng nhé). Người đâu mà giọng ngọt thế mật thế thì ruồi nào chẳng toi.... Thêm màn múa minh hoạ nhé.
    Anh.... anh.... em mời anh!!!
    Anh xuống cùng em nhé.... nào anh....
    Nhưng anh hết đồ rồi
    Thì em cũng hết rồi[8D
    Thôi nào anh, đường này, anh....
    Thế tóm lại anh tự xử hay để em???
    Thôi cho anh tự xử
    Đấy, biết là chết nhưng vẫn phải làm theo đấy. Indochin phải nói là đệ nhất pro.
    3 nhé: tắm suối phê là phải thôi vì đánh đập vùi dập con nhà người khác không thương tiếc thì j chẳng phê!!!. Lại còn đánh hội đồng nữa chứ. Phát cuối cố bấu víu để khỏi ngã thì tiện tay nàng quay lại dúi thêm cho quả nữa cho ngã hẳn Đúng là ác như con tê giác (cái này bác hương làm chứng cho em nhé không lại bảo em nói điêu)
    4 nhé: chém gió và ném đá thế thôi để còn sức ném tiếp
  5. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận Chi Chan pờ rồ hơn cả đứa pờ dzồ nhất . Còn nhớ cái tay nó dẩy thêm cho con người ta cái nữa thành ra ướt như chuột từ đầu đến chân luôn.
    Đứa bị dẩy quả ấy miệng chắc lầm bầm thằng zai nào mà ác dám xô bà xuống
  6. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận Chi Chan pờ rồ hơn cả đứa pờ dzồ nhất . Còn nhớ cái tay nó dẩy thêm cho con người ta cái nữa thành ra ướt như chuột từ đầu đến chân luôn.
    Đứa bị dẩy quả ấy miệng chắc lầm bầm thằng zai nào mà ác dám xô bà xuống
    [/quote]
    To anh Quân :Sao anh ta? 1 lúc em thấy em như mẹ mi?n ý:((
    To ms Hương: Em hâ?y anh Quân sao chị lại ba?o thă?ng giai hâ?y ba? gia?!
  7. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Quân là bị dẩy ở xa bờ. Cái đứa gái ấy bị dẩy ở gần bờ cơ em
  8. littlepalm

    littlepalm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chị Hương chia sẻ cảm xúc lúc sàm sỡ anh "Tuấn Ngọc" cái nhỉ! Đấy, chị thấy chưa, giời quả báo, ai bẩu chị "chơi đểu" em hôm ở Tam Đảo???
  9. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Ngọc là đứa zai nào ấy nhỉ? À, nhớ ra rồi. Mà cái vụ sàm sỡ ấy sao tôi lại phải cung khai cho nhà cô nhể? Cô thấy ai sàm sỡ mà báo cáo chưa?
    @ all: Chuyến này đưa dâu về Thanh Sơn ra mắt rồi. Chuyến tới đưa dâu về ra mắt nhà em Ánh đi, bà con ơi.
  10. littlepalm

    littlepalm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, em đâu dám khảo để chị xưng đâu, ý em là chị chia sẻ cảm xúc vàng lúc sàm sỡ. Cơ mà em cũng thấy anh Ca sỹ ý khổ sở thật, vò đầu bứt tóc hiến mình cho chị Hương. Chậc. Lần sau đi đâu em cũng tình nguyện thua bạc. hí hí. Em sẽ sàm sỡ anh Gà hay còn gọi là anh Voi.

Chia sẻ trang này