1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuoi9no1

    Chuoi9no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đặt gạch vụ Hà Giang và chúc MMG ngày càng vững mạnh nhá.
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    @ Chuoi: Vụ Hà Giang nào thế?
    @ Hòa Amen và Ku: 2 thằng này, kêu gọi vào update nhà MM thì chỉ toàn thấy spam.
    Tiếp ảnh ngày 1: Đây là đoạn sắp đến Điện Biên, có cái Tượng Đài Hò kéo pháo rất là to
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy cô bé này thì cho ảnh sáng hơn tí :D
    [​IMG]
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đặc tả Coffee:
    Hò dô ta nào, kéo Coffee lên đỉnh nào
    [​IMG]
    Sau khi đạt đỉnh rồi, em cảm ơn các anh như thế này
    [​IMG]
  4. hoaf79

    hoaf79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ! Chú bộ đội kia giống mình quá!
  5. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hòa Đại Nhân hồi tưởng lúc hợp đồng vẫn đang còn hiệu lực.
  6. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4- mùng 6 Tết: Leo mốc, cực Tây, tủi thân và bạn xế.
    Đúng 6h sáng tiếng Anh chồn đập cửa?Dậy dậy?, 4 chị em hớt hải?Đây, dậy rồi, dậy rồi?.Ai sau này mà lấy được anh Chồn thì sướng, sáng nào cũng được gọi dậy đúng giờ :)) Ngoài trời khô ráo, thế này thì có thể leo mốc rồi. Tranh thủ đánh răng rửa mặt và xếp đồ thật nhanh vì mọi người quyết tâm là dù thế nào hôm nay cũng rời khỏi đồn biên phòng.Đột nhiên nghe tiếng mưa ào ào trên mái. Mình đánh rơi cả đồ, lao ra sân ngó. Thôi xong. Thế này thì khỏi mốc miếc gì nữa rồi. Mặt mũi chưng hửng nhìn nhau, có mỗi anh Khánh cười ha hả đòi quay vào đi ngủ tiếp. Ai cũng cố gắng tự an ủi, đi ăn cơm đã, ăn cơm xong chắc là ngớt đấy. Bữa sáng là cơm nguội tối qua và mỗi bàn một hộp thịt hộp. Trời lạnh, cơm nguội, thịt hộp đóng mỡ. nhưng vẫn phải trợn trạo nuốt bát cơm để có sức mà leo nếu trời hết mưa. Xế mình nghêu ngao hát :?Bởi chúng mình ngu nên mới khổ thế này? :)) Phương Anh le te nhắc lại bị anh Chồn quát, khổ thân con bé, mặt ngắn tũn về mếu máo với mình và chị Ngan. Kể ra thì mình thấy câu nói của xế mình cũng chẳng sai. Càng ngày càng thấy buồn cười với bạn xế.
    May mắn là anh đồn trưởng quyết định là vẫn cho leo mốc, dù trời vẫn còn hơi mưa. Hôm nay có tận 3 đoàn leo mốc, đoàn của anh Tabalo, đoàn 369 lên lúc 2h đêm qua và đoàn nhà Mong Manh nên cần đến 2 người dẫn đoàn. Do thiếu người nên anh Luyện anh nuôi và em Xính mới nhập ngũ được điều động đi dẫn đường. Đoàn 369 hôm qua đến đồn lúc 2h đêm qua nên khá nhiều bạn bỏ cuộc. Mình thấy tiếc cho các bạn, đi cả đoạn đường dài đến tận nơi rồi lại bỏ dỡ giữa chừng.
    Xuất phát hừng hực khí thế.Mọi người vừa buôn bán vừa nói chuyện. Rộn rã tiếng cười đùa.Đoạn đường đi đầu khá đơn giản, mình thầm nghĩ, Apachai mà thế này thì không bằng trekking Tam Đảo 1 =)) Đến đoạn đồi tranh, anh Luyện bảo đây là tập 1 nhé. Đến mốc thì có 5 tập. Các em cứ xem từ từ từng tập một.Thấy Coofee có vẻ tái mặt víu vào tay anh Hòa-người chịu trách nhiệm đưa Coofee lên đỉnh.Nhìn anh Hòa luôn đi bên cạnh động viên, rồi dẫn đường, kéo tay cho Coofee mà mình cũng thấy cảm động. Chị Ngan hôm nay là sự đột biến vì lúc nào cũng thấy bóng áo xanh của chị cầm cờ chạy phăm phăm hàng đầu. Phương Anh thì 1 tay xách túi đồ ăn, 1 tay xách máy ảnh, tung tăng chạy khắp nơi, vừa đi vừa hát.
    Đường vào
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036966.jpg[/IMG]
    Đồi tranh
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036965.jpg[/IMG]
    Coofee leo mốc
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036964.jpg[/IMG]
    Cố lên em
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036976.jpg[/IMG]
    Hết đoạn đồi tranh, vào đoạn rừng già. Mình bắt kịp chị Nga và nhóm phía trước. Nhóm Coofee và Phương Anh tụt lại phía sau.Đường trơn và trượt, không hiểu mưa hay là sương rơi từ trên các lá cây xuống mà ướt hết cả quần áo.Mình với chị Nga rất hứng thú với đoạn rừng già vì hai chị em có thể leo trèo bằng mông.Đi hết đỉnh núi này lên đỉnh núi khác, hết lên dốc lại xuống dốc, mình đi người không cũng đã thấm mệt mà nhìn thấy anh Sơn và bạn xế mỗi người đeo một cái ba lô đồ ăn to tướng mà khâm phục. Đi cùng nhóm mình có mấy bạn nhà 369, đêm qua 2h mới lên nơi, sáng ngủ muộn không kịp ăn gì để cố đuổi theo mọi người nên mặt các bạn tái mét, thở không ra hơi, leo bằng niềm tin và ý chí. Trong lúc này mới thấy được cái tình của những con người có cùng mục đích.Chia nhau từng hớp nước, từng cái bánh cái kẹo, từng cái nắm tay, từng cái đỡ, từng lời nói động viên nhau cùng cố gắng lên đến mốc.
    Mọi người cứ mải miết đi. Quãng đường phải đi đế đến cột mốc là 7km đường rừng. Mình cũng chẳng rõ 7km đường rừng thì nó thế nào, chỉ biết là hết trèo lên rồi bò xuống, hết đi 2 chân thì đi 4 chân, ngã xong thì đứng dậy đi tiếp.Mình hỏi anh Luyện:"Sao cái cột mốc nó xa thế anh, sao các anh không xây cột mốc thấp thấp xuống tý". Anh Luyện cười khà khà :"Trên này bọn anh có mỗi nhiệm vụ ăn và giữ cột mốc mà giữ không nổi thì sau này con cháu nó lại oán". Cảm phục các anh.
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036974.jpg[/IMG]
    3km đi trong điều kiện thế này.
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036978.jpg[/IMG]
    Leo mốc bằng mông
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036981.jpg[/IMG]
    Chợt nghe thấy tiếng lao xao trên đầu,tiếng anh Chồn gọi :?Cố lên, mốc đây rồi? Mình như được tiếp thêm năng lượng. Chạy vèo vèo 1 mạch lên đến nơi. Đây rồi. Đây thật rồi, Cột mốc apachai đây rồi Cuối cùng mình đặt chân lên đến đây. Cực Tây Tổ Quốc. Cảm xúc sung sướng và đôi chút tự hào.Bao nhiêu công sức trốn nhà, bỏ nhà bỏ cửa, vượt qua mưa dông gió bão, lạnh giá sương giăng cuối cùng cũng được đền đáp. Và điều tự hào nhất là cả đoàn mình đã chinh phục thành công, không ai phải bỏ dở giữa chừng.Công lớn nhất thuộc về anh Hòa, người đã đưa được Coofee lên đỉnh.Chỉ nhớ mặt anh khi lên đến nơi trắng bệch, mồ hôi vã như tắm, thều thào nói mấy câu :?có gì cho anh ăn không anh xỉu mất? :)) Vâng ạ, với việc kéo được Coofee lên đỉnh thì ưu tiên anh thích ăn gì cũng được.
    Cột mốc phía Việt Nam
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036985.jpg[/IMG]
    Cả đoàn trên mốc
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036984.jpg[/IMG]
    Những người đàn ông của ngày hôm nay
    Cu Hùng- sinh nhật 20 lần thứ 5 trên mốc
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036987.jpg[/IMG]
    Anh Hòa, người đàn ông khỏe nhất nhà Mong Manh :)) Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn không quên thay áo cờ đỏ để chụp ảnh cho đẹp
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036983.jpg[/IMG]
    Mọi người quây quần ăn trưa. Đồ ăn không đủ cho tất cả mọi người nhưng tất cả đều vui vẻ chia sẻ với nhau.Trên mốc khá lạnh, sương mù dầy và gió thổi từng cơn nên không thể ngồi lâu,mọi người tranh thủ chụp ảnh và kéo nhau xuống núi. Đường về là cả quãng đường khó khăn. Lại 7km đường rừng.Mỗi bước đi về là mỗi bước chân đau.5 đầu ngón chân cắm vào mũi giầy đau nhói.Mình chỉ muốn đi thật nhanh để ra khỏi đoạn này. Cắm đầu cắm cổ đi, ra khỏi rừng tranh, một quanh cảnh hùng vĩ đẹp nao lòng đập vào mắt. Gần1000k đường đèo, 14km đường rừng mà nhìn thấy cảnh này thì cũng bõ.
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384036990.jpg[/IMG]
    Khoảng 7h tối thì tất cả mọi người đã về được đến đồn. Đúng như tiêu chí ngày hôm qua cả đoàn lên đường về Mường Nhé.Chân tay ai nấy đều đau rã rời,mình chỉ lo cho các xế liệu có đủ sức để đi 60km ra Mường Nhé không. Các anh bộ đội ra tận nơi để chia tay và dặn dò cẩn thận.Cám ơn các anh. Chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Chúc các anh luôn mạnh khỏe để bảo vệ biên cương Tổ Quốc.
    Vẫn con đường đấy, con suối đấy mà lúc đi ra lại không có vẻ đáng sợ như lúc vào.Khi qua suối, một lần nữa mình lại trượt chân vì cái ba lô nặng đè nên cơ thể đã quá mệt mỏi. Lần này thì không còn cười nổi. Một phần vì mệt và một phần vì tủi thân. Mình cũng biết là bạn xế mệt mỏi vì phải chở mình cả đoạn đường rồi nhưng có cần thân ai nấy lo đến thế không. Đi vèo vèo qua suối rồi ngồi đủng đỉnh trên đấy lau chân tay giầy tất để mặc mình xoay xở khổ sở với cái balo nặng trịch.Vượt qua suốt thì cả giầy và tất ướt sũng, không còn cách nào khác mình phải buộc ni lông quanh chân và đi lại đôi giầy ướt. Cảm giác nghèn nghẹn cứ mắc ở cổ họng.Chân lạnh cóng khiến mình dù mệt cũng chẳng thế ngủ được.Vừa đi vừa cắn răng chịu đựng. Bạn xế thỉnh thoảng hỏi thăm :?Lạnh lắm à? ?oỪ lạnh?.Rồi lầm lũi đi tiếp không nói với nhau câu gì.
    Đến nhà khách của thị trấn Mường Nhé, việc đầu tiên là mình lao xuống ngồi phịch ở bậc cầu thang lên xuống, tháo giầy tháo tất, bóp lấy bóp để cái bàn chân đã tê cóng. Bạn xế xuống xe chạy đi chạy lại cho ấm người rồi bảo mình :?Lấy cái dép ra mà đi? Mình quá đau chân và mệt nên chỉ gật đầu. Cúi mặt bóp chân, thấy 2 chiếc dép bay đến trước mặt mình. Đúng là nó bay đến trước mặt.Nhìn chăm chăm vào 2 cái dép, cố gắng ngăn giọt nước mắt chảy ra. Dù gì thì cũng là người cùng đoàn với nhau, cùng mục đích, đã đi cùng nhau cả chuyến đường, liệu có thế đối xử với nhau tốt hơn được không? Đằng nào cũng một công lấy rồi, sao tiếc mấy bước chân để đưa cho nhau.Ngồi thừ ra mất mấy phút, nén một tiếng thở dài, mình xỏ chân vào và đi thẳng vào nhà, không quay lại nhìn bạn xế thêm một lần nào nữa.
    Thị trấn Mường Nhé điển hình cho một thị trấn miền núi hẻo lánh nên dù mới hơn 9h đã không còn hàng quán nào hoạt động. Bữa tối là mỳ tôm nấu rau cải cúc, bánh trưng rán và trứng luộc. Một ngày quá vất vả nên ai cũng cố ăn uống cho xong, tắm táp rồi lên giường đi ngủ. Trong cả bữa ăn, mình vẫn không thể nhìn nổi mặt bạn xế.
  7. vietlamda

    vietlamda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Up anh va viet nhat ky cung duong tren ttvn van co ban sac rieng. Hay!
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 2: ĐIỆN BIÊN - MƯỜNG CHÀ - CHÀ CANG - MƯỜNG NHÉ (250KM): Trong đó có đoạn từ Mường Nhé vào tới Đồn là tương đối khó đi, dài đúng 50km, qua 2 con suối.
    CHÙM ẢNH Ở ĐIỆN BIÊN:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này