1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ, em hem dám xì - pam nữa

    [​IMG]
    Được kissofthedeath sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 12/03/2010
  2. kunkunmmg

    kunkunmmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em chào cả nàh ạh
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Vào Nghĩa Trang Điện Biên Phủ khấn cầu các anh linh Anh hùng Liệt sỹ phù hộ đoàn đi bình an. Vậy mà chiều mình vẫn xòe 1 phát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Điểm thăm quan cuối cùng là di tích hầm chỉ huy quân sự của Tướng Đờ - Cat:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5: Mường Nhé- Chà Cang- Mường Lay-Sìn Hồ- ngày về thảnh thơi
    Buổi sáng ngày hôm nay tỉnh dậy trong yên lặng. Không thấy tiếng anh Chồn vào đập cửa như mọi hôm, chắc hôm qua đã quá vất vả nên để mọi người ngủ thêm. Dậy lục đục dọn đồ, chuẩn bị ra nấu ăn sáng thì anh Chồn bảo mang ra quán nhờ người ta nấu cho tiện. May quá, đỡ được màn rửa bát.
    Hôm nay đã là mùng 7 Tết. Bất giác nhớ nhà.Không hiểu giờ này bố mẹ đang làm gì? Từ hôm đi đến giờ còn chưa gọi điện về. Một phần không có sóng cộng với không dám gọi về nhà vì không biết nói thế nào. Đợt này nói dối nhà là đi leo Fan, mà tivi thì ra rả cháy rừng Hoàng Liên Sơn, cấm các cửa rừng, không nắm rõ tình hình thế nào, gọi về mà lỡ mồm lộ ra thì chết, không có đường mà về. Nhiều lúc nghĩ cũng thương bố mẹ sao lại đẻ ra đứa con như mình T_ T
    Ăn sáng no nê, bắt đầu lên đường về Chà Cang. Đường về giống hệt đường lúc đi nên chẳng có tý hứng thú gì mà ngắm nghía. Mình và bạn xế đi với nhau buôn bán mấy câu rất vu vơ, không trọng tâm, trọng điểm. Đến Si Pha Phìn thì gặp một lễ hội của người dân tộc. Dừng xe nhẩy vào chơi. Ném còn, chơi quay, với hát hò là những trò chính. Mình với chị Nga vào chơi ném còn với các em dân tộc. Trò chơi này đúng là dành cho trẻ em dưới 10 tuổi, chơi tầm 10 phút là mình chán, bỏ sang xem chơi quay. Chơi quay thì vui hơn nhưng rất nguy hiểm. Con quay bay vun vút trong không trung rồi đập vào nhau chan chát, chẳng may vào đầu thì chắc cũng vỡ đầu.Chẳng dại mà bon chen.Trước lúc đi về, chị Ngan rút tiền ra mừng tuổi các em bé, chẳng hiểu trên này Tết có tục lệ mừng tuổi không mà mình thấy mặt các em rất ngạc nhiên.Em bé chơi ném còn với mình mặt còn có vẻ ngơ ngác, tiếc nuối. Chẳng lẽ lại quấn chị thế à? Hí hí. Đi xuống đường cái mới phát hiện ra là mình vẫn cầm quả còn của em bé ý chưa trả, định biển thủ luôn nhưng nghĩ thế nào lại quay lên trả. Chắc vẻ mặt của em là tưởng tiền đấy là tiền để mua quả còn=))
    Ngày Tết dân tộc
    [​IMG]
    Ném còn
    [​IMG]
    Chơi quay
    [​IMG]
    Buổi trưa đến Mường Chà. Nghỉ ngơi ăn trưa. Tin từ nhà báo lên Sapa lạnh 2 độ, sương mù dầy đặc và có hiện tượng có băng. Mọi người lao xao, thế này thì chết rồi, Sìn Hồ còn lạnh hơn Sapa.2 độ thì đi làm sao được. Anh Chồn hạ lệnh, có bao nhiêu quần áo lôi hết ra mặc.Mấy chị em lôi hết quần dài quần ngắn, áo đơn áo kép mặc lên người, cứng đơ không cử động nổi. Mình còn cái tay là hở vì đôi găng tay hôm qua leo mốc đã ướt, định để về Sapa thì mua. Hôm nay mà lạnh thế này thì chết cóng rồi.Thôi kệ, lên đường thôi. Việc đến đâu thì tính đến đấy. Leo lên xe, bạn xế đưa cho một đôi găng tay mới kèm theo câu hỏi :?Găng tay hôm qua ướt rồi hả? . Ơ ơ, ngạc nhiên.Cảm động. Khác hẳn với bạn xế tối qua. Đằng sau cái vẻ bất cần, tếu táo và cộc cằn cũng có cả sự quan tâm.
    Trời hửng nắng, con đường nhựa cong cong nho nhỏ uốn mình theo sườn núi. Nhìn xuống chân núi, từng cây hoa ban trắng nở e ấp, từng khóm lau rung rinh trong nắng. Thi thoảng đâu đó có đôi trai gái dân tộc ngồi nắm tay nhau bên ven đường. Mặt mũi ai nấy má đỏ hây hây. Bạn xế vừa đi vừa kể về các chuyến đi, những kỷ niệm đã qua với các con đường, những điều đáng nhớ, những kỷ niệm trong quãng thời gian đi của bạn. Mình ngồi nghe gật gù góp chuyện. Đoạn đèo Ma Thì Hồ đến gần thị trấn Mường Lay đường đẹp, xuống dốc, và vắng bóng người. Mình dụ bạn xế tắt máy để thả cho xe tự trôi mà không bóp phanh xem sẽ trôi nhanh đến đâu. Bạn xế cười ha hả :?Trôi xuống vực=))"
    Đến thị xã Mường Lay, nơi tiếp giáp Lai Châu và Điện Biên. Thủy điện Sơn La đang được xây dựng.Đến khi thủy điện Sơn La đưa vào sử dụng trong năm 2010 thì thị xã Mương Lay cũ và cầu Hang Tôm sẽ ngập trong biển nước. Cầu Hang Tôm sẽ được thay thế bằng cầu Hang Tôm mới cao hơn, to hơn và cũng xấu xí và thô kệch hơn.Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình nhìn thấy cái cầu này.
    Cầu Hang Tôm
    [​IMG]
    Cầu Hang Tôm mới xấu xí và thô kệch
    [​IMG]
    Cả đoàn
    [​IMG]
    Tự sướng
    [​IMG]
    Bạn xế
    [​IMG]
    Bước chân sang cầu Hang Tôm là tạm biệt Điện Biên, sang địa phận tỉnh Lai Châu. Đường vào Sìn Hồ. Trời tối dần và bắt đầu có sương mù. Nhưng vẫn không lạnh như tưởng tượng, thậm chí còn thấy nóng, bí bức. Đi một đoạn không thấy xe Coofee đâu, gọi điện thì biết là đang hỏng xe, phải vá xăm. Mọi người dừng lại bên đường ngồi chờ. Buôn bán chán chê, chụp ảnh tự sướng mà vẫn chưa thấy Coofee lên, mình lôi điện thoại ra gọi cho ban dự án thời tiết ở nhà để update tình hình thời tiết sapa để tối còn liệu đường gọi điện về nhà. Ban thời tiết hôm nay có vẻ khó ở, tiếp chuyện mình giọng nhát gừng và uể oải. Rất lạ. Có bao giờ thế này đâu. Nhắn tin hỏi thì nhận được trả lời :?Hôm nay mình không vui, mà mình cũng không thích những người nói dối đi Fan? . Bần thần mất một lúc, đến bạn mà cũng nói mình thế này thì chắc là mình sai thật rồi.
    Một lúc sau thì Coofee và anh Sơn lên đến nơi. Mình và xế bị anh Chồn sai về đặt phòng và đặt ăn.Phi như bay về Sìn Hồ. Thị trấn Sìn Hồ như vẫn đang ngủ đông để chờ những ngày xuân nắng ấm.Phố xá im lìm, hàng quán im ỉm, chỉ lác đác có vài bóng người đi lại trên đường. Mãi mới tìm được một hàng ăn nho nhỏ mà ông chủ quán chỉ sểnh không có khách là phăng đi hát karaoke. Lúc dừng xe ở sảnh khách sạn, nhìn bạn xế lui cui tháo đồ, mình buột miệng bảo :?Dũng ơi, lần sau đừng ném dép trước mặt tớ như tối qua nhé.Bị đối xử như thế tớ hay tủi thân lắm.? Bạn xế dừng tay ngó lên nhìn mình rồi cười cười cúi xuống tháo đồ tiếp. Chẳng biết phản ứng của bạn xế sẽ thế nào nhưng dù sao mình cũng thấy thoải mái hơn khi nói ra điều khúc mắc trong lòng.Thế này có khi sẽ dễ chơi với nhau hơn.
    Ăn cơm tối xong, anh Chồn sang phòng đưa ý kiến là Sapa mà lạnh 2 độ thì bỏ qua Ô Quy Hồ về thẳng Hà Nội từ đây vì nếu vượt Ô Quy Hồ trong thời tiết 2 độ cộng với sương mù thì vô cùng điên khùng và nguy hiểm. Mọi người nhao nhao phản đối, dù lạnh cũng quyết đi, anh Chồn ngẫm nghĩ 1 lúc rồi quyết định giữ nguyên kế hoạch cũ. Đúng rồi, việc gì đã quyết là cứ thế mà làm thôi anh ơi. Mà đi ngủ thôi, việc mai mai tính.
  6. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    ku trả ảnh chị Chjn nhớ :D
    [​IMG]
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh cho ngày chạy Điện Biên - Đồn 317.
    Đây là đoạn từ Điện Biên đến Mường Chà (50km). Quốc lộ 12 rất là đẹp, quanh co, phóng mát ga
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mường Chà
    [​IMG]
    Ngồi vêu mõm đợi xe em Phanh (bận thay quần)
    [​IMG]
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Từ Mường Chà vào Si Pha Phin là 45 km (đến Cha Cang thêm 17km nữa. Chà Cang là điểm cuối của huyện Mường Chà và điểm đầu của huyện Mường Nhé). Gần đến Si Pha Phìn bắt gặp lễ hội đầu xuân của người Mông. Lễ này kéo dài tới mấy ngày. Khi đi thì gặp chơi bên trái đường. 2 hôm sau về lại thấy chơi bên phải đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa ở Chà Cang, Vịt trổ tài đảm đang
    [​IMG]
    Chà Cang rất là nhỏ, nhỏ đến độ chẳng ai nghĩ đến cái toilet, dù ở dạng đơn sơ nhất. Tất cả cứ ra thiên nhiên cho nó gần gũi. Thế mới có chuyện em Phanh dzòm cái ngàn vàng của Hòa Đại Nhân
    Cơm xong xuôi, như em Chim diễn tả, vài đứa lăn quay ra ngủ
    [​IMG]
    Từ Chà Cang đến Mường Nhé là 80km. Đi được đoạn thì Chồn ngã xe, rồi mưa rào. Tới Mường Nhé vội vàng phi tới đồn 317 (50km). Tới đồn đã 9h tối. Cả đoạn Chà Cang - Mường Nhé tịnh không kiếm được cái ảnh nào. Nên tường thuật ảnh cho ngày Điện Biên - đồn 317 kết thúc ở đây

Chia sẻ trang này