1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6 : Ô Quy Hồ huyền thoại, đuổi theo mặt trời và Happy birthday!
    Đèo Ô Quy Hồ là một trong những con đèo nguy hiểm và đẹp nhất ở núi rừng Tây Bắc,mang trong mình với bao nhiêu điều huyền bí và cả những vụ tai nạn thảm khốc.Tháng 9 năm ngoái khi đi Tây Bắc đã lần đầu được biết đến con đèo này, nhưng lần đó đi vào 6h tối nên gần như không nhìn thấy gì, cảm giác duy nhất còn đọng lại đến bây giờ là vực sâu hun hút và lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy những ngôi mộ nằm rải rác trên đường.
    Háo hức sẽ được lần thứ 2 chinh phục Ô Quy Hồ vào ban trưa nên ai cũng hăm hở.Vẻ mặt hớn hở hiện rõ lên mặt cu Hùng, người lần đầu tiên tham gia đi, Coofee, anh Hòa, Phương Anh,chị Ngan, Vịt,anh Khánh, cu Long và có lẽ cả mình. Tuy nhiên mặt anh Chồn và bạn xế thì chẳng biểu lộ gì vì đã 9 lần và 7 lần vượt Ô Quy Hồ- nhiều hơn số lần mình đi chợ một năm.
    Từ Sìn Hồ về thị trấn Lai Châu mới, trời nắng đẹp.Thế là dự báo thời tiết đã sai. Đúng là dự báo thời tiết, vẫn luôn thất thường như thế. Mà ban dự báo thời tiết sau vụ không vui hôm qua thì sáng nay đã nhắn tin từ sớm hỏi thăm. Dù dự báo có sai nhưng ban dự báo đã trở lại đáng yêu như mọi ngày:)
    Thị trấn Lai Châu mới đón cả đoàn giữa trời trưa nắng gắt. Thị trấn nhỏ và khá yên bình, đồ ăn trưa ngon bất ngờ. Đúng kiểu ở rừng lâu ngày mới được ăn miếng thịt, mới thấy miếng thit nó ngon và giá trị thế nào.Ăn không ngẩng đầu lên nổi. Hôm nay anh Chồn phá lệ, cho mọi người uống cả bia. Cơm no, bia say, ngủ tỉnh táo, Ô Quy Hồ thẳng tiến.
    Bạn xế hôm nay cũng có vẻ phởn phơ, không hiểu có uống tý bia nào không mà chạy xe rất phấn khích. Vừa đi vừa bảo mình :?Tớ chỉ cần uống nửa cốc bia là chạy hết khả năng? Mình cười ha hả, mời bạn, mình cũng muốn xem khả năng của bạn đến đâu.Nói dứt câu đấy là mình thấy tốc độ xe tăng nhanh dần nhanh dần, bỏ mặc cả đoàn lại đằng sau. Đến chân đèo Ô Quy Hồ bạn xế bảo mình
    - Chi có rảnh không?
    - Rảnh.Làm gì ế
    - Rảnh thì đếm xem từ giờ lên đến đỉnh đèo có bao nhiêu ngôi mộ.
    - AAAAAAAAAAAA.
    Nhưng đúng là tại đèo Ô Quy Hồ này có rất nhiều các ngôi mộ nằm sát sườn núi. Có vẻ do đã xẩy ra quá nhiều tai nạn tại con đèo này nên hiện tại Ô Quy Hồ đang được gọt bớt đi để giảm bớt độ nguy hiểm. Tuy biết đây là việc cần thiết phải làm và nên làm nhưng trong lòng không khỏi tiếc nuối vì Ô Quy Hồ sẽ khác, sẽ không còn vẻ hiểm nguy rờn rợn nhưng đầy lôi cuốn và hấp dẫn nữa.
    Đèo Ô Quy Hồ
    [​IMG]
    Đỉnh đèo nhìn xuống
    [​IMG]
    Cả đoàn tại đỉnh đèo
    [​IMG]
    Từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ sang Sapa toàn xuống dốc. Tốc độ xe trôi tăng nhanh dần dần. Mình có thể cảm nhận được rõ độ nghiêng của xe qua mỗi khúc cua,cảm giác bay lên khi xe gặp chướng ngại gì đó trên đường và cảm giác đầu gối mình gần chạm đất mỗi khi rẽ. Nếu đồng hồ công tơ mét của xe bạn xế không hỏng thì chắc là mình cũng không có cảm giác thích thú đến thế vì nếu nó mà còn sống thì mình nghĩ nó phải vượt qua con số 80. Rất may là cái đồng hồ ấy đã chết:))
    Cảnh vật trên đường loang loáng thay đổi, đến một đoạn đường mà hai bên là hai hàng cây mà mình cũng không biết là hàng cây gì nhưng lúc này mình lại nghĩ ngay đến hàng cây lá phong ở đất nước Nhật Bản yêu quý và xa xôi. Hàng cây lá phong chuyển màu khi mùa thu đến.Khăn bay lên trong nắng, tiếng gió lùa ù ù bên tai, lòng mình phơi phới phấn khích, rất muốn hát vang lên thật to nhưng vì sợ bạn xế giật mình nên không dám. Nếu cho làm lại, chắc chắn mình sẽ hát vang to :?I believe I can fly?:))
    Cách Sapa độ 5km, mình và bạn xế phát hiện ra một đồi thông rất đẹp bên đường. Giờ này mà đi về Sapa thì cũng chán vì mới chưa đến 5h nên quyết định rẽ vào ngồi chơi. Rồi thấy xe của Vịt-Phương Anh, vợ chồng trẻ Hùng Long cũng dừng lại theo. Mấy anh chị em ngồi bầy đủ trò ở cái đồi thông này. Đang ngồi chợt bạn xế nẩy ra ý đinh, quay lại đỉnh Ô Quy Hồ đi. Hôm nay hoàng hôn chắc là đẹp lắm. Một ý kiến đưa ra, không ý kiến vào phản đổi. Đi thôi. Gọi điện về cho mấy người đã yên vị ở Sapa :?Quay lại Ô Quy Hồ ngắm hoàng hôn mau?.Không có ý kiến nào phản đối ngoài tiếng điện thoại tít tít dập máy thay cho tiếng xe máy lên đường.
    Trời đã tắt nắng, mặt trời đã chuyển từ vàng sang màu đỏ. Phải nhanh lên kẻo không kịp. Mặt trời lặn sẽ nhanh lắm, lên chậm là công không. Bạn xế lao xe đi rất nhanh, mình ngồi sau vừa ngó mặt trời vừa giục nhanh lên bạn ơi.
    Nhanh nào, đuổi theo mặt trời.
    [​IMG]
    Hoàng hôn Ô Quy Hồ
    [​IMG]
    Mặt trời đỏ như hòn lửa
    [​IMG]
    Ngồi tựa bên nhau ngắm hoàng hôn
    [​IMG]
    Cùng nhìn hướng mặt trời
    [​IMG]
    Cảm giác hoàng hôn Ô Quy Hồ có lẽ là cảm giác khó quên nhất trong cả cuộc hành trình. Mặt trời đỏ rực như hòn lửa đang dần dần rơi xuống sau đỉnh núi. Tiếng nhạc bài hát Unchained Melody vang vang lên:?Oh, mylove, my darling, I am hungry for your touch for so long?
    [​IMG]
    Mặt trời biến mất thì cũng là lúc màn đêm dần buông. Lại quay về Sapa. Về đến nơi thì trời đã tối hẳn và bụng cũng bắt đầu réo. Bạn xế đói nên lao ngay vào hàng đồ nướng. Chưa kịp cho lên mồm miếng nào thì thấy anh Chồn đi xe ra đón mấy đứa vì sợ không biết đường vào nhà nghỉ. Mình thấy mặt anh Chồn xầm xuống, quay xe đi về luôn. Minh bảo bạn xế, bạn ơi, về thôi, mình lại ngửi thấy mùi dỗi dằn ở quanh đây rồi. Về đến khách sạn, 2 đứa biết thân biết phận là 2 đứa đầu têu mọi người quay lại Ô Quy Hồ rồi về muộn nên xung phong đi đặt cơm. Hôm nay sẽ ăn một bữa hoàng tráng để chào mừng chuyến đi thành công cho bõ những ngày vất vả.
    Cơm tối hoành tráng, lẩu gà và lẩu cá và 3 chai Vodka. Trong lúc mọi người say sưa, mình thấy Chồn và Phương Anh bỏ ra ngoài. Những tưởng anh Chồn vẫn để bụng chuyện buổi chiều mình ăn mảnh nên im thin thít không dám ý kiến gì. Nhưng mà lần này thì mình đã trách lầm, từ ngoài cửa anh Chồn và Phương Anh bước vào cầm trên tay bánh sinh nhật to thật là to. Mai đã là sinh nhật mình.Sinh nhật lần đầu tiên ở xa nhà.
    Sinh nhật có bánh, có nến.
    [​IMG]
    Sinh nhật có pháo hoa.
    [​IMG]
    Sinh nhật không có gia đình, bạn bè thân thuộc nhưng có nhà Mong Manh.
    [​IMG]
    Sinh nhật có điều ước. Mà mình ước gì vào ngày hôm nay thì chỉ có một người biết
    [​IMG]
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Mềnh đi qua cái đèo Ô Quy Hồ dễ tới cả chục lần rồi thật mà quả chưa lần nào để ý tới các ngôi mộ. Chả biết nó nhiều mộ đến thế
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    ẢNH CHO NGÀY LEO MỐC (19/2 - 6 TẾT)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 13/03/2010
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    kéo nhà mềnh lên cái nhỉ
    [​IMG]
  6. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Qua những đồi tranh cháy đen
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này là bắt đầu vào đến rừng nguyên sinh
    [​IMG]
    Qua khu rừng là tới mốc. Cũng nhanh mà
    [​IMG]
    Cặp xế ôm, tác giả phần nhật ký
    [​IMG]
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. vietgsp

    vietgsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mình có thêm nhiều chuyến đi trong năm nay !
    Được VIETGSP sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 14/03/2010

Chia sẻ trang này