1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - 1 năm thành lập: Tây Nguyên - Nam Trung Bộ 10 ngày 22/4 - 2/5. Cán Cấu - Y Tý 5 ngày 30/4 - 4/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    cho e quay lại chợ Sìn Hồ nhé
    [​IMG]
    Được kissofthedeath sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 14/03/2010
  2. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này ở máy nào thế?
    Tớ thích cái này ghê!

  3. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Máy e đới b-); lúc đó đang loanh quanh trong chợ, đứng lại nghe điện thoại của mọi người gọi ra để đi thì e bắt chợt nhìn thấy, lôi vội máy ra pose lun, may thía ^^![/size=3 ]
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp lắm ku. Post tiếp đi
  5. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu ảnh đẹp của e, a up hết rồi còn đâu
  6. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh là việc của Chồn. Nhận từ trang 80 đời đầu rồi còn gì.
  7. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7: Ngày trở về
    Ngày trở về bao giờ cũng mang lại cảm giác nặng nề và mệt mỏi.
    Nhưng đi thì phải có trở về và em còn rất may mắn khi luôn có nơi để quay về.
    Điện thoại liên tục có tin nhắn và cuộc gọi chúc mừng sinh nhật làm em chỉ muốn bay thật nhanh để về với Hà Nội thân yêu.Hôm nay có lẽ Hà Nội của em đã đông đúc và ồn ào lắm rồi, không còn vắng vẻ yên bình hiếm có mà em nâng niu trong những ngày Tết.
    Giờ này chắc bạn bè của em đang bàn bạc với nhau tổ chức sinh nhật cho em vào tối nay thế nào, công ty em đang băn khoăn lựa chọn xem ai sẽ là người viết mail chúc mừng sinh nhật em,bố mẹ em đang băn khoăn xem liệu hôm nay mấy giờ em sẽ về đến nhà.
    Điện thoại lại rung lên :"Về nhà chưa em?". Vâng, em về đây.
    Apachai đã ở lại sau lưng. Em đã đi và đã đến.Không quá khó như em tưởng tượng nhưng không quá dễ dàng để em có thể đi lại lần thứ hai.Đọng lại trong em là tiếng anh Chồn gõ cửa ầm ầm mỗi sáng, tiếng xe máy bình bịch trên những con đèo vắng bóng người, hoàng hôn Ô Quy Hồ đẹp như tranh vẽ, hoa ban hoa gạo lấp ló, những cành lau rung rinh trong nắng và khuôn mặt tươi cười của tất cả mọi người.
    Cám ơn anh Chồn đã vì em mà vẽ cung Apachai. Biết là không phải vì một mình em nhưng em vẫn ích kỷ nghĩ mình là 1 phần của Apachai.
    Cám ơn bạn xế đã đồng hành cùng em suốt cả chặng đường. Đôi lúc có tủi thân, đôi lúc có bực tức nhưng cũng đầy hứng thú, phấn khích và không ít niềm vui.
    Cám ơn mọi người đã đi cùng em, đã chia sẻ với em mọi vất vả khó khăn trên đường. Dù có người chỉ gặp một lần nhưng em nghĩ là em sẽ nhớ.
    Cám ơn một người đã gọi điện, nhắn tin cho em suốt cả hành trình, khiến cho em có cảm giác có người luôn dõi theo bước chân em đi và mong em trở về.
    Cám ơn mọi người đã nhớ đến ngày sinh nhật em, liên tục gọi điện giục em về nhà.
    Về nhà thôi em!
    Anh Chồn
    [​IMG]
    Chị Ngan
    [​IMG]
    Anh Hòa Amen
    [​IMG]
    Anh Khánh trứng
    [​IMG]
    Coofee
    [​IMG]
    Cu Hùng
    [IMG]http://pic70.picturetrail.com/VOL1814/12948714/23041515/384038974.jpg[/IMG]
    cu Long
    [​IMG]
    Phanh
    [​IMG]
    Bạn xế
    [​IMG]
    Anh Sơn
    [​IMG]
    Chim
    [​IMG]
    Vịt
    [​IMG]
    I''m happy cause I know them!
  8. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ khi lên vùng cao lại gặp được cây đào trồng đẹp như thế này và càng bất ngờ hơn khi biết được nó có nguồn gốc ở Nhật Tân nhà mềnh
    [​IMG]
  9. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Phong trào tự sướng của nhà mềnh lên rất cao sau mỗi cung đường
    Bức này được đặt tên: "La Hán tự sướng"
    [​IMG]
  10. kunkunmmg

    kunkunmmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chị Chim chăm chỉ viết thật đấy.Đọc nhật ký mà cứ như mình được đi Apachai í,bao giờ mình mới được qua những nẻo đg kia

Chia sẻ trang này