1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - Nhà Mong Manh - Những mùa vàng Tây Bắc - Y Tý 2.9 - Tặng quà trung thu trẻ em Lao Chải - Ảnh b

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tây Côn Lĩnh ơi là Tây Côn Lĩnh

    Đạp nhè nhẹ mà cũng đứt hơi

    Đã đi và đã trở về

    :D
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chúc mừng nhà MMG đã hoàn thành cung TCL, hóng bài & ảnh của các bạn quá. Không biết bây giờ thay đổi thế nào nữa? nhìn quân số hừng hậu thế kia chắc khuân vác xe ngon lành nhỉ:))

    @Chồn Ông chỉ đc cái đi khỏe, chưa hết không khí đại hội đã xong TCL, lớp trẻ mà lấy ông làm gương thì box xôm lắm đấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chúc mừng nhà MMG đã hoàn thành cung TCL, hóng bài & ảnh của các bạn quá. Không biết bây giờ thay đổi thế nào nữa? nhìn quân số hừng hậu thế kia chắc khuân vác xe ngon lành nhỉ:))

    @Chồn Ông chỉ đc cái đi khỏe, chưa hết không khí đại hội đã xong TCL, lớp trẻ mà lấy ông làm gương thì box xôm lắm đấy.
  3. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hóng bài hóng ảnh và nhờ các bạn cập nhật cung đường chi tiết, tình hình đường xá
    cũng sắp chạy cung này
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời. Đường làm xong hết rồi. Lên tới tận đỉnh ;))

    Đi vèo cái hết. Chán ơi là chán í >:)
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    =================================

    =D>[r2)]=D>, pakon đi lại đõ khổ nhỉ? Cho xin vài trăm ảnh nào chồn già.
  6. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Từ từ. À, có gặp 1 bé dân tộc đi con xe đạp địa hình ở Cán Sào. Có phải xe cậu để lại ko? :D
  7. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    PHẦN I: KỶ LỤC THÀNH LẬP CUNG ĐƯỜNG - ĐÊM KO NGỦ TỚI HÀ GIANG

    Thấy tôi với Cún lỉnh kỉnh xách 1 đống đồ về nh
    Bà nội hỏi Cún: - Hai đứa lại đi chơi đâu à?
    - Không bà ạ! Chỉ có Đậu đi thôi.
    - Thế nó đi đâu?
    - Tây Côn Lĩnh bà ạ!
    - Tây Côn Lĩnh ở đâu ? Bà chau mày:-O
    - Ở Hà Giang ạ .
    - Haizzzz!!!! Đúng là cái lũ dở người. Ở thành phố không sướng cứ thích chui rúc vào cái chốn rừng rú. Người ta có công có việc mới phải lên đấy, đây lại tự hành xác vác thân vào cái chốn rừng thiêng nước độc làm gì hả thằng kia [-X?

    Hai đứa nhìn nhau cười: - Cơ mà bọn con lỡ có cái thú thích đi khám phá những vùng đất mới rồi bà ạ. Lần này đường xấu nên chỉ có bọn con trai đi với nhau thôi.;))

    Lần nào cũng vậy, thấy chúng tôi sắp đồ bà cũng hỏi han: khi thì Lào Cai – Y Tý, khi thì Hà Giang, khi thì Sơn La, Lai Châu…. Bà chỉ dặn dò đi đứng cẩn thận, an toàn và kết luận một câu “Đúng là lũ dở người”

    Đỉnh Tây Côn Lĩnh – cái tên ấy với những kẻ ngoại đạo giới Phượt thủ nghe đã thấy hùng vĩ, xa xôi lắm! Ngay từ những ngày đầu mò mẫm đi phượt, xem những bức ảnh, đọc những bài viết của các vị tiền bối tôi đã thấy vô cũng ngưỡng mộ. Nào là vượt ngầm, nào là bê xe qua vách núi, nào là núi rừng hùng vĩ. Địa danh Bốt Đen sừng sững như thách thức tất cả gã trai muốn thể hiện bản lĩnh của mình. Vậy là ấp ủ trong tôi phải chinh phục bằng được Tây Côn Lĩnh.

    Chuyến đi được lập ra hết sức tình cờ - trưa ngày thứ Năm 04/11 cả nhóm ngồi Café. Chồn Già chỉ nói vui “tuần này đi Tây Côn Lĩnh” – thế là a lô xô lôi kéo hết các anh em trong nhóm tụ về biểu quyết một câu “Quyết đi”. Vì cuối tuần sau nhà Treckking Fan cũng đi TCL nên coi như nhà Mong Manh đi tiền trạm luôn. Hai nhóm vốn chơi thân với nhau như a e một nhà – rất nhiều cung đường đã đi cùng nhau. Đây là dịp để 2 nhà nâng mức quan hệ lên 1 tầng cao mới. Đặc biệt là sự khăng khít giữa hai Trưởng nhóm: Chồn Hôi (MMG) và Cao Bồi (TF)

    Lịch trình được lên chóng vánh: tối thứ 6 gửi xe máy lên ô tô từ bến xe Mỹ Đình. Ngày thứ 7 treck TCL. Ngày CN phóng xe từ TCL về HN.
    Đến cuối giờ chiều chốt ds đoàn được 9 thành viên chạy 5 xe: Chồn – Đậu, Sơn Trâu – Tuấn Minh, Quang Bọ Lẹt – Khánh Trứng, Hoàng Dzĩn – Long Mõ, Gà rừng (độc hành).

    Lịch trình cụ thể như sau:
    Ngày 0 (Thứ 6/ngày 5.11): Tối lên ô tô ấm áp phi tới Hà Giang.
    Ngày 1 (Thứ 7/ngày 6.11): Hà Giang - đường lên cửa khẩu Thanh Thủy (22km) (chưa đến cửa khẩu hơn 1 km có 1 ngã 3 to thì rẽ trái) Xín Chải - Lao Chải – Thanh Đức – Cán Sào - bốt Đen (mốc 11) - (lán trong rừng) - cắm trại nhé.
    Ngày 2 (Chủ nhật/ ngày 8.11): Thèn Chu Phìn – Thàng Tín - Pố Lồ - Hoàng Su Phì (Vinh Quang) – Hà Nội.

    Thời gian gấp rút nên phân công mỗi người một việc:
    - Sơn Trâu với sức khỏe vô địch, uống rượu thay nước lã – (huyền thoại MMG với truyền thuyết vừa đi đường vừa cắm ty-ô vào chai 65 vắt qua balo giải khát) làm Leader Cung này. Anh là người phân công công việc, chốt điểm đến, điểm dừng, điểm nghỉ của đoàn.

    - Chồn Già lợi dụng mối quan hệ của mình tìm hiểu kỹ cung đường, lịch trình.

    - Đậu tôi đây được tín nhiệm làm mama, lo phần ăn uống, chi tiêu, hậu cần cho đoàn.

    - Quang Bọ Lẹt với kinh nghiệm đi treck cùng nhà Mông Trắng lo lều bạt, túi ngủ, dao đi rừng, đèn pin.

    - Khánh Trứng đặt vé ô tô cho 9 người – 5 xe. Một kinh nghiệm cần lưu ý: khi gửi xe máy lên ô tô chúng ta nên mua vé sớm ít nhất là nửa ngày đến 1 ngày vì mỗi xe ô tô giường nằm chỉ để tối đa được 2 xe máy, đăng kí vé sớm để nhà xe phân phối gửi sang các xe khác. Giá vé HN – HG: 150k/người – 250k/xe. Trước khi đưa xe máy lên nhà xe sẽ hút gần hết xăng trong bình nên cần phân phối cho hợp lý – ko nên đổ đầy xăng trong ngày.

    - Tuấn Minh lo đồ sửa xe, gậy kê balo.
    - Hoàng và Long luôn thủ sẵn bên người túi thịt bò khô - nạp năng lượng trên đường và túi kẹo café giúp cả đoàn tỉnh táo.

    Cùng với sự trợ giúp đắc lực của các chị em xinh đẹp, DAM DANG nhà Mong Manh đến chiều tối thứ 6 tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ đến giờ là khởi hành.

    21h xe rời bến, 20h cả đoàn đã đến đông đủ (giá trị của vụ Chồn thu 7 xe đến muộn 15’ mỗi xe 100k cung Hà Giang 02/09 ;))) Các chị em nhà Mong Manh chu đáo ra tiễn đoàn, dặn dò, hỏi han cùng những lời chúc an bình.

    Chiếc xe giường nằm 2 tầng hiện đại lăn bánh đưa chúng tôi ra khỏi thủ đô phồn hoa lắm khói bụi ngột ngạt. Bỏ lại những bon chen, bức bí đó sau lưng chỉ một đêm thôi, sáng mai chúng tôi sẽ được đắm mình cùng thiên nhiên hùng vĩ, được làm khách giang hồ hào sảng giữa điệp điệp trùng trùng núi rừng Tây Bắc. Ta bỗng thấy tâm hồn rộng mở, muốn chia sẻ hơn bao giờ hết. Đó là những giá trị lớn lao nhất mà chúng tôi cảm nhận được.

    Chiếc xe giường nằm hiện đại, những người mua vé sớm như chúng tôi được nằm mỗi người một giường. Chỉ khổ những ai mua vé sau bị nhét nằm giữa đường đi hay thậm chí phải ngồi bó gối suốt hành trình. Định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon lấy sức ngày mai chinh phục TCL, nhưng tôi lập tức phải đối mặt với một thế lực khủng khiếp, điều kinh khủng này khiến không chỉ tôi mà cả một số hành khách nữa trên xe ko ngủ được 1 giấc nào trên xe. Đó là “TIẾNG NGÁY CỦA CHỒN GIÀ.” :-ss ^:)^

    Xe chạy qua Vĩnh Yên, bắt đầu vào đất Việt Trì, sau một hồi thao thức, nói chuyện qua lại mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Tôi đang mơ màng, thiêm thiếp vào giấc ngủ. Bổng một âm thanh quen thuộc nổi lên ở ngay phía trên (tôi nằm tầng 1, Chồn Già nằm tầng 2 ngay phía trên tôi. Âm thanh quen thuộc là vì tôi đã phải chịu đựng nó trong biết bao nhiêu cung đường rồi ko nhớ nổi). Chồn bắt đầu KÉO BỄ. Lần này lão ý bị nghẹt mũi nên âm thanh nó ko đều đều mà theo nhịp điệu sau:

    – kho o..oòò…
    – kho o..oòò…
    – kho o..oòò…
    – kho o..oòò…
    – Phư ựt …ựt..ựt…ựt. đấy là lúc lão ý hết hơi phải lấy lại hơi hay sao ý ...[r37)]

    Nó giống như bạn lắp 1 chiếc còi của trọng tài giải Ngoại hạng Anh vào nắp một nồi áp suất đang ninh móng giò cho bà bầu. Những âm thanh vút lên trong lòng xe chật chội cứ chói thẳng vào tai với cường độ âm thanh có lẽ chỉ thua chiếc đầu máy xe lửa hơi nước từ thời Liên Xô một chút thôi.
    Với tình trạng như vậy tôi thử cố gắng nhét chặt ngón tay vào lỗ tai nhưng mà cũng ko ăn thua. Khổ thân thằng Hoàng, nằm tầng 2 cạnh lão Chồn, đeo tai nghe, quặt hẳn đầu sang phía đối diện đến mức cứng đơ cả cổ cũng ko ăn thua. Cơ mà nể nhất phải là một bác trung niên nằm dọc lối đi ngay bên cạnh tôi. Cứ nghĩ bác ý chắc cũng đang thao thức ko ngủ giống mình. Nào ngờ đâu một lúc sau bác ý cũng lên tiếng. Tiếng ngáy của bác ý cất lên, đan xen cùng tiếng ngáy của Chồn Già, cả hai tung hứng, hòa quyện, cộng hưởng vào nhau như một bản giao hưởng của Beethoven suốt 4-5 tiếng đồng hồ liên tục trên xe.
    Một màn tra tấn khủng khiếp, 1 ở ngay bên trên, 1 ở bên cạnh, mãi đến tận gần sáng tôi mới lờ mờ chợp mắt được 1 chút.

    5h sáng thứ Bảy 06/11 xe đến bến xe Hà Giang, nhìn mấy cô chú nằm phía sau hốc hác, ai cũng than thở cả đêm ko ngủ được vì tiếng ngáy của ông nào…. =)) =))

    Chúng tôi lấy hành lý từ ô tô xuống, phân chia đều ra các xe và buộc đồ lại, riêng xe Gà chạy độc hành nên phải chở thêm lều, và đồ ăn chung của đoàn.

    6h cây xăng Cầu Mè mở cửa, chỉ cần đổ đầy xăng ở đây là đủ để về đến Thàng Tín nơi có bán xăng.

    [​IMG]

    Đổ xăng sớm


    [​IMG]

    [​IMG]


    Lượn lờ quanh cột mốc 0 HG chúng tôi tìm được một hàng phở với thịt bò đặc biệt thơm ngon, thịt mềm, tươi, mỗi bát còn làm thêm 1 quả trứng chần. Để cho chắc bụng tôi mua thêm 5 gói xôi to.


    Ăn no phè phỡn, cả đoàn ra Mốc km 0 oánh dấu. Đây là lần thứ 3 trong năm và là lần thứ 4 cá nhân tôi đánh dấu ở đây.

    [​IMG]
    Từ mốc km 0 đến ngã ba rẽ tay trái theo hướng cửa khẩu Thanh Thủy thẳng tiến.





    Đường lên của khẩu Thanh Thủy đẹp như mơ. Những tia nắng sớm chiếu qua làn sương đêm mỏng manh chưa tan hết lững lờ bay trên những cánh đồng mới qua vụ gặt. Những tốp học sinh đang đạp xe đi học
    [​IMG]

    [​IMG]
    Đi học sáng
    Gần tới của khẩu có một cây cầu đá cổ bắc qua sông

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngắm bình minh từ trên cầu

    [​IMG]
    Cửa khẩu Thanh Thủy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đi qua cái cầu này khoảng hơn 100m có 1 ngã ba, rẽ trái để đi Xín Chải.

    Bắt đầu từ ngã rẽ này vào gần đến Cán Sào con đường đang được gấp rút thi công. Sau này khi hoàn thành nó sẽ nối từ Thanh Thủy sang đến Vinh Quang (Hoàng Su Phì).Đoạn từ Thàng Tín đến Vinh Quang đã làm xong đường bê tông từ lâu. Từ Thàng Tín, một con đường mới cũng đang gấp rút hoàn thiện nối đến cột mốc 227 (dân ở đây gọi là cột mốc 10) phần sau tôi sẽ kể thêm. Khi con đường hoàn thành, giao thông đi lại của bà con sẽ thuận tiện hơn nhiều, nhưng mà a e nhà mình sẽ ko còn TCL để mà khám phá nữa :-"

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Đường đang làm

    [​IMG]

    Ô tô chở đá làm đường bị sa lầy

    [​IMG]

    Vào Xín Chải
    [​IMG]

    Trời mưa mà đi thì cũng kinh đấy

    [​IMG]

    Thấp thoáng dáng ruộng bậc thang
  8. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    PHẦN II: VƯỢT QUA LAO CHẢI, HƯỚNG TỚI CÁN SÀO

    Các điểm đến lần lượt: Xín Chải - Lao Chải - Thanh Đức - Cán Sào - Tổng quãng đường chỉ khoảng 20km, liên tục leo các con dốc đất cao ngút, tuy nhiên đường vẫn tương đối dễ đi. Đường đất chen lẫn đá này nếu gặp trời mưa sẽ thực sự là một thử thách lớn:
    [​IMG]

    Đường vẫn đang làm
    [​IMG]

    Dốc đất

    [​IMG]

    Vách núi

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cả lối trên lối dưới đều gặp nhau cách đó mấy chục mét. Bác nào muốn check trình tay lái thì vòng lên trên xem sao :))

    [​IMG]

    Né cái hố

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cũng có đôi ba con suối nhỏ

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường đẹp dễ đi

    [​IMG]

    Làm gì mà lão Gà phải lè lưỡi ra thế nhỉ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vừa đi trên đường chúng tôi vừa tranh thủ nhấm nháp thịt bò khô, dưa chuột chẻ, bánh mì, túi thạch,.... xe vừa dừng là đã tụ tập buôn chuyên chém gió. Về khoản này a e nhà Mong Manh sắp vượt các chị em rồi. Nhà TF và anh Bồi là được mọi người nhắc đến nhiều nhất đấy ;;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tạm thời thế đã, e đi ngủ phát, mai up ảnh tiếp, sắp sáng rồi
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Rất chi tiết và hữu ích cho các bạn nào đang định đi Tây Côn Lĩnh. Thời tiết đang ủng hộ, chứ trời mưa mà vượt Tây Côn Lĩnh thì mới xứng anh hùng :))
  10. wolfsmile

    wolfsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhà Mong Manh có leo cái rún Bốt Đen này ko?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này