1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - Nhà Mong Manh - Những mùa vàng Tây Bắc - Y Tý 2.9 - Tặng quà trung thu trẻ em Lao Chải - Ảnh b

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 17/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ôi, TCL...
  2. Sailormoon19

    Sailormoon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn MMGers đã chia sẻ rất chi tiết [r32)]. Không biết nhà MM có off hậu TCL này không để cho bọn em bon chen học hỏi chút kinh nghiệm?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc cái câu này thì thực sự là em không hiểu. Thế là đi từ bên này cầu qua bên kia cầu ạ?
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ọp xong hết rồi em ợ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không đi qua cầu. Cầu nằm ven đường, dừng lại chơi rồi đi tiếp ;)
  4. Sailormoon19

    Sailormoon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhểy, thôi có j em cứ anhô hỏi anh nhá.
    Đang mạch cảm xúc các pak viết tiếp đi chứ kẻo nó đứt bi giờ. Nhanh nhanh để em còn xem không thì thứ 6 em đi mất rồi.
  5. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    PHẦN VII: HOÀNG HÔN TCL - NGHỈ ĐÊM NHỜ NHÀ DÂN - BÌNH MINH THÈN CHU PHÌN

    Lúc này đã 17h30' trời bắt đầu nhá nhem tối, mặt trời dần nhường chỗ cho bóng đêm nơi thâm sơn cùng cốc, hoàng hôn Tây Côn Lĩnh đem lại cho người ta cảm giác thật cô đơn, mong manh. Các thành viên MMG thấy gần nhau hơn bao giờ hết giữa khủng cảnh này, cả đoàn xe lầm lũi bám đuôi nhau đổ đèo. Chúng tôi chưa biết là mình sẽ nghỉ ở đâu - ưu tiên đầu tiên sẽ là tìm một bãi đất trống kín gió và gần suối để dựng lều ngủ qua đêm. Đi qua một số lều cũ của kiểm lâm trồng thông non nhưng hầu hết đã bị hư hỏng hoàn toàn do ko có người ở, chỉ còn bãi đất với vài ba cái cọc tre.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hoàng hôn TCL


    Bỗng thấy một cái lều chăng bạt màu xanh mới dựng xong, nằm chiếm 2/3 con đường, có 5-6 anh thanh niên dân tộc. Chúng tôi liền dừng lại hỏi thăm, các anh này đi làm thuê trồng thông non trên núi. Họ mới dựng xong cái lều này để làm chỗ trú. Chồn Hôi cất giọng hỏi đường xuống xã, họ cho biết còn mất khoảng 1h đồng hồ nữa mới tới trụ sở xã Thàng Tín. Từ đó là đường đẹp chỉ có đường bê tông thôi. Đồng thời mấy anh đi trồng rừng này khuyên chúng tôi nên ngủ lại uống rượu cùng cho vui. Mọi người nhìn nhau phân vân ko biết nên đi hay nên ở. Lúc này mới gần 6h mà trời đã tối đen như mực, anh Sơn Trâu quyết định “đi tiếp”. Chúng tôi chia tay rồi tiếp tục lên đường. Đường dốc đá gập ghềnh cùng với màn sương đêm lạnh buốt khiến tốc độ của đoàn giảm đi đáng kể. Lúc này nhìn báo xăng của xe nào cũng dưới vạch đỏ, vấn đề lo lắng nhất bây giờ là hết xăng.

    Đi thêm 15’ nữa chúng tôi thấy một khúc cua với mỏm đất trống rất rộng chìa ra, phía trên lác đác 3-4 nhà dân. Mọi người dừng lại, cử anh Khánh Trứng vào một nhà dân hỏi thăm, thăm dò tình hình? Trong khi đó cả nhóm quyết định xem sẽ đi tiếp hay ở lại. Khánh Trứng quay lại thông báo: Xăng thì họ ko có nhưng nhà họ có bếp nên mình có thể nấu nhờ và xin nước được. Lúc này nước Lavie đã hết sạch, đoạn đi qua mấy con suối trong rừng chúng tôi cũng đã dữ trữ thêm 5-6 chai nước suối to dùng để nấu ăn.
    Cái lạnh càng lúc càng như thấu xương, Sơn Trâu quyết định dừng lại cắm trại ở đây, tôi và Quang Bọ Lẹt hơi lăn tăn vì chỗ này không kín gió, đêm sương muối xuống và gió núi sẽ khiến càng lạnh hơn. Cuối cùng cả nhóm vẫn quyết định dựng trại tại đây.
    Với sự phối hợp của Quang Bọ Lẹt, Sơn Trâu, Long Mõ hai cái lều được dựng chóng vánh (một lều 6 + 1 lều 4).

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đã dựng xong lều

    Trong khi đó tôi gỡ các túi đồ ăn ra chuẩn bị vác lên nhà dân nấu nướng. Tôi và Chồn lên đến nhà – cảm giác đầu tiên là: một căn nhà trống trải, hầu như ko có một vật dụng gì cả ngoài 1 cái bếp lửa và 1 cái chõng tre nằm chỏng chơ trong góc nhà. Hai vợ chồng chú chủ nhà đang ngồi hơ lửa sưởi ấm bên ấm chè tươi pha loãng. Căn nhà của người Mông được làm bằng tường đất nện nên khá kín gió, cùng với bếp lửa nên không khí trong nhà ấm cúng hơn hẳn. Chú chủ nhà tên là Hoàng Seo Sang – năm nay 45 tuổi, có 3 con trai và 1 con gái, con trai cả 23t và con trai thứ đã có vợ rồi. Căn nhà này là của cháu chú Sang, vợ chồng chỉ ở trên này để nuôi gà và trông rẫy. Còn nhà thì ở tận phía dưới cách đấy 1km đường núi. Khi thấy như vậy tôi và Chồn hỏi chú xin ngủ nhờ tại đây. Người dân tộc rất hiền lành, chất phác đồng ý ngay và tỏ ra rất nồng ấm. Chúng tôi quay lại bảo mọi người tháo dỡ lều và vác đồ cùng xe lên nhà luôn. Vậy là vấn đề đáng lo ngại nhất đã được giải quyết. Bây giờ tôi bắt đầu tập trung vào làm bữa tối cho đoàn. Nhà chú Sang có nuôi gà, chúng tôi hỏi mua 1 con – giá 80k / 1kg chú bắt 1 con nặng 2,1 kg và làm luôn cho chúng tôi. Trong lúc chờ gà luộc tôi lôi túi nến ra cho mọi người thắp đầy trong nhà – căn nhà đang tối tăm bỗng sáng bừng lên một không khí ấm cúng.
    Thực đơn tối nay gồm:
    - Mì tôm, phở ăn liền nấu nước gà
    - Thịt gà luộc (dĩ nhiên :-p)
    - Xúc xích rán
    - Đậu quả sào
    - Ngô bao tử chẻ làm 4 cho vào nồi nước gà
    - Thịt lợn xông khói
    - Măng ngâm
    - Dưa chuột bao tử
    - Kim chi
    - Bánh mì
    - Dưa chuột tươi.
    Tôi cũng ko quên chuẩn bị gia vi, maione Lisa, tương ớt,....

    Một bữa tối quá thịnh soạn cho cuộc hành trình ngày hôm này. Lão Gà vì phải chở 2 chiếc lều cùng đống đồ ăn này nên mồm cứ quang quác quang quác đòi vứt hết xuống vực. Đến khi ăn lão ý lại là người ăn nhiều nhất, tham đến mức cố nhồi nhét gói mì tôm thứ 3 nhưng mà ko ăn được phải nhờ Chồn ăn hộ. Các chị em nhà Mong Manh dù ko tham gia chuyến đi nhưng lúc nào cũng ở bên chúng tôi. Buổi tối nay mama Hương, Thu Cún, Chim gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tình hình nghe chúng tôi kể chuyện và cập nhật lên facebook của cả nhà. :x :-*

    [​IMG]

    Bếp lửa ấm cúng

    [​IMG]

    Chồn Hôi và Khánh Trứng sưởi ấm.

    Hai chiếc lều được rải ra nền nhà làm thảm, tối nay chúng tôi trải túi ngủ và nằm trên đây. Đại ca Sơn Trâu bắt đầu bị đau đầu nên chui ngay vào túi ngủ chùm thêm 1 cái chăn nữa. Chắc là hậu quả của việc chiều nay cởi trần chụp ảnh trên mốc . Đến lúc nấu ăn xong chúng tôi mới gọi anh dậy ăn lấy sức. Ko có người uống rượu nên 2 chai rượu gạo chúng tôi mua từ Thanh Thủy chỉ uống hết 1 chai, có lẽ mọi người quá mệt nên ko ai có nhu cầu này nữa.

    Bữa ăn tối đã làm xong hết, nào gà, nào xúc xích rán, nào mì tôm,... tất cả cứ rào rào rào rào như tằm ăn dỗi, chỉ 30’ đã sạch bay. Phải nói thêm 1 điều, người dân trên này điều kiện rất khó khăn nên chúng tôi mời cả nhà chú Sang cùng ngồi ăn cùng, vì mì tôm tôi chuẩn bị khá nhiều nên ko lo thiếu, món gì cả 2 vợ chồng cùng đứa cháu gái cũng tấm tắc khen ngon. Coi như đây là một bữa cải thiện của cả nhà. >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Tổng chi phí cung đường - 2,5 ngày
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Rất rất lâu rồi box du lịch lại có một chuyến đi được tường thuật chi tiết, có ảnh minh họa và bài viết hay như vậy. Bạn ngock2c đáng được biểu dương quá, mấy cái ảnh ngã xe nhìn khiếp, may mắn là người không làm sao:-)), mà bạn nào ác thế còn chụp ảnh được chứ, không lo kéo xe lên à:D.

    P/s: Nhìn mặt anh em thì nhận ra cả nhưng tớ không biết nick thôi. Mà cho tớ hỏi trong nhà MMG này có bạn nào đi xe biển 21...xxxx ấy nhỉ?
  7. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lúc mấy xe bị ngã nhưng mà cũng ko đau nên bọn e nằm im làm hàng để chụp ảnh thôi mà. Xong rồi dậy khuân xe lên đi tiếp. Nhìn bộ ảnh các bác đạp xe địa hình lên TCL ngưỡng mộ quá =D>.

    Biển 21 xxxx là thằng ku Kiên béo quê Yên Bái. Trong nhà MM bọn e gọi nó là Kiên Kứt =)) Bác nhớ đêm giao thừa dương lịch 2009 ngồi ăn lẩu dê ở Đồng Văn với vợ chồng bác ko? Cả nó cũng ngồi đấy đấy

    [​IMG]

    Kiên Kứt đây

    [​IMG]
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Có nhớ, có nhớ. Mà sao chú lại gọi nó là Kiên ứt:)), nhìn có MM lắm đâu, ngon zai thế kia cơ mà. Chú up ảnh TCL thế kia tức là năm nay TCL được mùa đấy, lại đẫy rẫy ảnh cho xem. Box sau đại hội đang xỉu như...Topic của nhà MMG này đáng để xem nhất luôn:-))
  9. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ Gọi nó là Kiên Kứt vì sau vụ đi Hà Giang, leo lên Sơn Vĩ, vòng về Du Già, cứ chỗ nào có *** bò, *** chó, *** ngựa là nó lôi ra chụp ảnh, rồi vác cả *** khô về khoe anh Chồn :-ss :-ss=)) Kinh tởm
  10. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ mấy zai nhà này quá.........................Chúc mừng chuyến đi thành công và bình an

Chia sẻ trang này