1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - Nhà Mong Manh - Những mùa vàng Tây Bắc - Y Tý 2.9 - Tặng quà trung thu trẻ em Lao Chải - Ảnh b

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    `Công nhận ngủ với mấy thằng ngáy ức chế thật, chỉ muốn táng vào mồm nó :D
    bài viết rất chất lượng. phát huy bạn nhé
  2. Sailormoon19

    Sailormoon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Các pak cho em hỏi 1 câu với. Nếu đi theo lịch trình ngược lại với các pak thì có khó đi hơn không, có phải leo dốc nhiều hơn đổ dốc không? Nếu đi như thế thì tối ngày thứ 2 sẽ nghỉ ở đâu được ạ.
    Em xin cảm ơn! @}
  3. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu bạn phải bắt đầu đi từ Hoàng Su Phì thì đi mới kịp. Đổ dốc sẽ nhiều hơn leo dốc - vì đoạn Tân Quang - Hoàng Su Phì đã leo tương đối rồi (leo từ HSP đến TCL tổng cộng ~ 30 - 35km trong đó có 18km đường bê tông) . Tối ngày 2 về kịp HG ngủ rồi. Đi ngược lại từ đỉnh TCL xuống Cán Sào sẽ vất hơn rất nhiều. Những con dốc thẳng đứng - xe đi xuống khó kiểm soát được tốc độ, ko nhìn thấy đường, xế phải ghì tay lên ghi đông rất mỏi, lại vào lúc chiều tối sẽ rất nguy hiểm. Đấy là lý do mà hầu hết các đoàn đi TCL đều đi từ HG sang Hoàng Su Phì
  4. Sailormoon19

    Sailormoon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày 2 ngủ tại Lao Chải thì sao hả pak? Hồi trước bọn em phi thẳng 1 mạch từ sáng từ Lao Chải về Hà Nội, lúc về còn tính phi sang Bắc Hà nhưng sau lại thôi, sợ không đủ thời gian nên về Việt Lâm tắm khoáng. Bọn em đi còn gặp mưa, bách nhục.
  5. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào thời gian về đến Cán Sào rồi bạn quyết định, nếu sớm thì chạy thẳng về Hà Giang, ko thì ghé qua trường PTSC Lao Chải xin ngủ nhờ. Đoạn Lao Chải - Thanh Thủy đường cũng tương đối rồi - đi mất khoảng 1h30' - 2h. Đường này các bạn đi gặp mưa quả thật quá bái phục =D> :-ss :-ss Boy nhà Mong Manh cũng yếu đuối lắm, 1 cậu bị chuột rút (sorry Bọ Lẹt nha a chỉ nói sự thật :-"), 1 cậu lúc về sưng vù 1 cánh tay :P
  6. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    vậy chuyến đi vừa rồi các bạn ngủ ở đâu buổi tối ngày 2 vậy (không fải là ngủ luôn ở rừng đấy chứ)
  7. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà Mong Manh luôn chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng luôn làm theo hướng tốt nhất, có thể.
    Mọi việc cho chuyến đi đều được plan thật chi tiết.
    Ăn uống hoành tráng quá nhỉ! Thảm nào Đậu cứ lăn tròn.:-ss
  8. Sailormoon19

    Sailormoon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi, chắc mấy pak bị apple rồi. Viết tiếp đi các pak ơi, anh ngock2c ôi, anh Chồn hôi ôi
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Viết hết rồi còn gì nữa nhỉ ? về đến Hoàng Su Phì là kết thúc hành trình roài còn giè
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    @Sailormoon19: Đợi năm sau mùa lúa chín bọn mong manh quay trở lại trek thì sẽ viết tiếp chuyện Tây côn cưng ná ;)

Chia sẻ trang này