1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - Nhà Mong Manh - Những mùa vàng Tây Bắc - Y Tý 2.9 - Tặng quà trung thu trẻ em Lao Chải - Ảnh b

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    lúc ăn trưa ở Vinh Quang (HSP) thấy 2 thằng cứ ngồi gãi như gãi ghẻ, nhìn bộ dạng với đồ đạc, ông chủ quán hỏi:

    - Chúng mày vừa ngủ trong bản về phải ko?
    - Dạ vâng, sao chú biết tài thế @-)?
    - Tao ngày xưa mỗi lần vào bản ngủ về lại ngồi gãi ghẻ cả tuần :-"
    - ^:)^ Thôi xong, thế này thì bọn cháu chết rồi
    - Muốn chữa chỉ có đi tắm suối khoáng thôi, tí nữa về đến Tuyên Quang rẽ vào mà tắm là khỏi ngay.

    Vậy là tôi với Khánh Trứng quyết xin cả đoàn rẽ vào tắm suối. Chạy cong đít về đến Tuyên Quang đã gần 7h tối. Nếu vào tắm khoáng về đến HN sớm nhất cũng phải 2h sáng :(( đành chịu ngứa đi về. Giờ thì ngày nào cũng làm nửa lọ nước hoa Adidas chống ngứa :((:((:((:(( ai cứu con hu hu

    Ăn tối Đoan Hùng xong là 8h tối, đi được 1 đoạn xe của Khánh Trứng lại bị thủng săm, hì hục lôi săm ra tìm mãi ko thấy chỗ thủng, thay săm mới luôn, loay hoay cũng mất gần 1h đồng hồ. Trộm vía cả đoạn đường dài chỉ bị dính chưởng duy nhất một phát này. Chứ ko như bác Fath làm 4 phát cung HSP - MCC thì có mà vỡ mặt thớt :-ss:-ss:-ss

    Ấp ủ viết lại Y Tý, Hà Giang mà cảm xúc cứ trôi tuột đi đâu mất nặn mãi ko ra chữ ~X
  2. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mình đồ rằng trong bài viết có sự...xì đểu của lão Chồn già...hé hé [-X.
    Trước đoàn mình đi thì đếm trên đầu ngón tay những đoàn vượt TCL nhưng về chả có cái ảnh hay tý thông tin về Rún Bốt Đen nào cả. Lời chém gió trong khi đi tìm lời giải cho cái tên nhờ Lão Chồn nhờ =)).
    Hoa Đào trên TCL cũng đẹp lắm không chỉ ruộng bậc thang đâu nhé.
    TFS !

    P/s gửi riêng đến lão Chồn già :
    Có tý thông tin thế này :
    + Mả Tây trên đỉnh TCL.
    + Khu Mộ vị vua (Gia Long) trong truyền thuyết của người La Chí.
    Nói thế thôi tự đi tìm hiểu nhé ko E lại bị treo lên làm gương thì bỏ mịa =))
  3. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu Hùng nhể. Lần trước chưa biết đến thì nghĩ nó là thế. Lần này biết đến rồi thì dứt khoát phải đi lại khắc phục cái sai lầm chứ ;)

    TCL mùa hoa đào. Tên hay cho một chuyến trở lại đấy ;))
  5. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu của em là fải chinh fục đủ 3 ngọn của dãy Tây Côn Lĩnh >:)
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đợt đi 4 đèo Tây Bắc 2 thằng sửa xe bọn tớ còn chiến 10 phát thay săm cơ =)) đến giờ vẫn bó tay chả hiểu xe với cộ kiểu khỉ gì, cứ như vừa đi vừa hút đinh ấy =))
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Khu Mộ vị vua (Gia Long) trong truyền thuyết của người La Chí http://www.xaluan.com/modules.php?na...cle&sid=159080
    ===============================================

    Khu mộ vua Gia Long ấy là ở Xã Bản Díu Huyện Xín Mần, cách đây 2 tháng bọn tớ vừa mò lên đó. À hôm đó đúng vào hôm 5/9, các trường khai giảng. Các thấy áo trắng cổ cồn nhưng chân nam đá chân chiêu hết cả^:)^, mở mồm ra là sặc mùi hồng xiêm[r2)], bọn tớ hỏi han một hồi thì rút ra là rất khó lên đó.

    Lên đó phải có văn hóa xã dẫn lên các bạn à, đi cũng khá xa( các thầy bảo thế), lúc đó cũng khoảng 4pm rồi lên bọn tớ quyết định về hoàng su phì. Nếu muốn lên đó phải ngủ lại bản Díu.

    Nhà MMG tổ chức đi cung đó đê, về cho bà con thông tin với, tớ vẫn ấm ức là không lên đc tận nơi để xem cái mộ nó như thế nào.
  8. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận ngồi trên đỉnh núi khóc tu tu đới [r23)]
  9. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Sở thích của anh là "đứng núi này trông núi nọ" mà[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngoài đỉnh Bốt Đen mà mọi người hay đi, thì đỉnh Gia Long và đỉnh Lủng Cẩu là 2 định còn lại của dãy Tây Côn Lĩnh, nếu Gia Long có truyền thuyết về khu mộ vua Gia Long thì đỉnh Lủng Cẩu cũng được biết đến với 1 khu rừng thiêng Me Meo huyền bí (thuộc bản Lủng Cẩu - HSP). Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ có cơ hội chinh fục nốt 2 đỉnh này
  10. Sailormoon19

    Sailormoon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tại cái pak j viết hay quá, làm em cứ há hốc mồm chờ đợi.
    Năm sau à, cho em đăng ký 1 chân bê xe từ bi giờ ná.
    Hồi trước bọn em lên, cô Hiệu phó (năm nay là Hiệu trưởng rồi) có bảo mùa xuân lại lên đây chơi, bọn mình để xe ở ngoài này rồi đi bộ vào trong vườn đào, cắm trại đốt lửa trong đó, thuê dân họ quay cho con nhợn con. Mùa xuân vườn đào ở đó đẹp lắm. Đã hứa hẹn sẽ trở lại đó vào mùa xuân mà sao lại toàn đi vào mùa khác thôi ~X

Chia sẻ trang này