1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - Nhà Mong Manh - Những mùa vàng Tây Bắc - Y Tý 2.9 - Tặng quà trung thu trẻ em Lao Chải - Ảnh b

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaf79

    hoaf79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ;)! Anh dùng sceen capture để bắt lại Avatar đỡ tốn xiền và gold! TTVN có thêm mấy trò mới này cũng hay hay!
    Mà mọi người vẫn viết bài nhiều chứ, MMG cũng cập nhật thông tin thường xuyên mà! :)!
  2. hanoivw9837

    hanoivw9837 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà MMG lên đường an toàn, nhìn cung nhà này đi cũng thích nhưng nếu nhiều thời gian mới đi đc
  3. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, 2 anh em có quả avar hay nhể :|, làm cách nào chỉ e với
  4. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cùng du xuân với nhà Mong Manh - một vòng Sơn Tây thăm nhà leader Chồn Hôi. Đến đền Và cầu duyên cùng các chị em - thăm chùa Mía, **** Ngô Quyền làng cổ Đường Lâm. Đi phà qua sông tới phủ Vĩnh Tường về thăm nhà đại gia đất Vĩnh Yên Hòa Amen

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rặng ruối cổ buộc voi đền Ngô Quyền

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cổng làng Đường Lâm

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đền Và

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Qua phà sang phủ Vĩnh Tường

    [​IMG]

    Coffe lắm tiền thế :P

    [​IMG]
  5. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Bãi Chạo buộc voi là cái gì thế hở Đậu ;))
  6. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đã sửa! Đồ đanh đá :-w
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Rặng duối chứ không phải rặng ruối. Hị hị :P
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, há há, rặng duối bác ạ.
    Chồn dạo này đang yêu à? Nhìn hiền dịu cực kì á
  9. hoaf79

    hoaf79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà Mong manh Tết này diễn ác quá! :))!
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết chương trình "Mùa đông không lạnh" - tặng học bổng học sinh Pú Đao - Sìn Hồ - Lai Châu của MMG (20-24/1/2011)

    [​IMG]


    Trước tiên xin lỗi mọi người, đặc biệt nhà tài trợ Khách sạn Melia Hanoi cũng như các bạn đã hảo tâm đóng góp chương trình, vì sự chậm chễ không mong muốn trong việc tổng kết chương trình "Mùa đông không lạnh" - tặng học bổng học sinh xã Pú Đao - Huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu. Buổi trưa ngày 10/3, Chồn mới nhận được Giấy xác nhận tặng quà từ Ủy ban xã Pú Đao nên mới gây nên sự chậm chễ này.

    Chương trình đã thu hút được tổng cộng số tiền đóng góp là 8 triệu, trong đó khách sạn Melia Hanoi tài trợ 5 triệu đồng. Lên tới Pú Đao, các thành viên trong nhóm đóng góp thêm 300 ngàn đồng cùng với một số bánh kẹo. Ngoài ra, nhiều cá nhân đã quyên góp quần áo cũ, được tổng cộng 4 bọc. Chương trình cũng tặng quần áo cũ cho trẻ em trên đường đoàn đi qua ở Lai Châu, Lào Cai...

    Trước chuyến đi, Mama Hương đã liên lạc trực tiếp với Ủy Ban xã Pú Đao, cụ thể là anh Phó chủ tịch xã Lý A Chứ. Mọi việc rất thuận lợi. Xã cảm kích và đã lên danh sách 30 học sinh nghèo vượt khó để lĩnh 30 suất học bổng.

    Phần tiền tài trợ được quy như sau:

    1. 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của 2 trường tiểu học và trung học cơ sở Pú Đao. Mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng
    2. 1 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học của xã Pú Đao
    2. 1 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học của 2 trường nói trên

    Ngoài ra, khi lên tới xã, đoàn góp thêm 300 ngàn ủng hộ quỹ khuyến học của trường mầm non xã Pú Đao.

    Chiều ngày 23 tháng 1 năm 2011, đoàn lên tới Pú Đao. Đón tiếp đoàn là anh Phó chủ tịch Lý A Chứ. Đoàn được bố trí ngủ tại Ủy ban xã, khó khó khăn vì Ủy ban cũng đang xây dựng lại. Sân khấu trao quà dự kiến tại trường trung học cơ sở xã.

    Mọi người trong đoàn chia nhau chuẩn bị đóng gói quà tặng, dán poster, chụp ảnh các em nhỏ mặc quần áo chỉnh tề để sẵn sàng tham dự buổi trao quà tặng.

    [​IMG]



    6.30 tối, đoàn ăn cơm tại Trạm bưu điện, trước cổng Ủy ban xã. Lúc này, sân khấu đã hoàn tất phần âm thanh, đang cho bật thử loa đài. Nói thêm là Pú Đao chưa có điện, điện hoàn toàn từ các máy phát tư nhân.

    [​IMG]



    Mama Hương đi họp với đại diện Ủy ban xã và Ban giám hiệu 2 trường. Lúc sau Mama gọi Chồn lên họp cùng. Hóa ra mọi việc không đơn giản và hồn nhiên như cả đoàn nghĩ.

    Đoàn không có giấy giới thiệu cho chuyến đi tặng học bổng. Anh phó chủ tịch xã người dân tộc, khi đoàn gọi điện lên làm việc, lại nghĩ đoàn đã thông qua huyện rồi nên cũng không tư vấn cho đoàn kịp thời. Chị hiệu trưởng trường trung học cơ sở kiên quyết đòi đầy đủ thủ tục mới cho tiến hành trao quà. Lý do đưa ra là không biết đoàn là ai, đại diện cho đoàn thể nào, lên đây mục đích gì. Vì theo họ cho biết, Pú Đao đang là điểm nhạy cảm về chính trị, nơi các nhóm ************** đang ra sức lôi kéo, dụ dỗ đồng bào dân tộc đi theo chúng.

    Buổi làm việc diễn ra căng thẳng. Sân khấu đã giải tán. Học sinh được cho về nhà. Bế tắc. Anh Phó chủ tịch gọi điện cho 1 số nhân vật ở huyện. Kẻ thì khuyên nên từ chối khéo. Người thì nói nhận được. Nhưng chị hiệu trưởng vẫn kiên quyết nói không. Xã có thể nhận nhưng trường kiên quyết không nhận!

    Buổi làm việc kết thúc mà không đưa ra được giải pháp nào cụ thể. Mọi việc tiếp tục chờ tới sáng hôm sau.

    Buổi sáng ngày 24/1: Chồn và mama sang nhà chị hiệu trưởng nói chuyện. Giải pháp cuối cùng được đề cập đến là: Tạm gửi số tiền và quà tặng cho Ủy ban xã giữ. Đoàn sẽ trở về Hà Nội, làm việc trực tiếp với huyện Sìn Hồ. Xã và trường sẽ tiến hành trao quà tặng sau đó, rồi gửi giấy xác nhận về HN cho đoàn.

    Đây là giải pháp ổn thỏa nhất nếu không muốn mang số tiền trở về Hà Nội.


    Buổi trao quà cho đại diện Ủy ban xã Pú Đao sáng 24/1. Trong ảnh trên anh Bí thư xã, ảnh dưới là anh Phó chủ tịch Lý A Chứ



    [​IMG]




    [​IMG]

    Chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện xã

    [​IMG]

    Các em học sinh đã không có cơ hội nhận được ngay số học bổng



    [​IMG]



    3 ngày sau khi trở về Hà Nội, Chồn đã làm giấy giới thiệu và fax trực tiếp lên cho anh Thưởng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ. Ngay sau đó, anh Thưởng gọi điện xuống xã. Phòng Giáo dục cũng gọi điện trực tiếp xuống chị hiệu trưởng. Và ngày thứ năm, 27/1, cũng là ngày học cuối cùng của học sinh trước khi nghỉ Tết, số học bổng đã được trao tận tay các em học sinh.

    Sau đó, do bị ngắt quãng bởi chặng nghỉ Tết, đến trưa hôm qua, 10/3, Chồn mới nhận được xác nhận của Ủy ban xã gửi theo đường bưu điện sau vài cú điện thoại thúc giục.

    Tổng kết lại:

    Đây là lần đầu tiên Nhóm MMG gặp phải trường hợp này trong những lần đi làm chương trình tình nguyện. Những lần trước dù liên lạc với huyện hay trực tiếp với xã, chưa có nơi nào yêu cầu Giấy giới thiệu. Âu đó cũng là một kinh nghiệm đễ những lần sau tiến hành kỹ lưỡng hơn.

    Pú Đao là một xã rất nghèo, điện lưới còn chưa về. Đồng bào dân tộc thiểu số hồn hậu, ít tiếp xúc với văn minh bên ngoài nên dễ bị lợi dụng. Xã có 3 bản lớn là Hồng Ngài, Nậm Đoong và Nâm Đắc. Nhưng hiện tại đang cố di toàn bộ dân về xã trung tâm là Hồng Ngài đễ dễ quản lý. Các đoàn du lịch bụi giờ khó có thể tiếp cận với Pú Đao, khó ngủ lại nếu không có giấy giới thiệu.

    Số tiền chương trình ủng hộ cho trẻ em ở xã tuy không nhiều nhưng rất đáng quý. Dù chương trình gặp sự cố, nhưng không vì thế mà nó giảm đi ý nghĩa, cũng như không làm thay đổi cách nhìn của mọi người về bà con hay chính quyền xã Pú Đao.

    Nhóm hy vọng, trong các chương trình sau, được chuẩn bị tốt hơn, vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn.

    Xin chân thành cảm ơn.

    MMG
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Danh sách tập thể, cá nhân đóng góp chương trình "Mùa đông không lạnh"

    1. Khách sạn Melia Hanoi: 5.000
    2.Last Walkman 300
    3. Ỉnheo Lũn Tũn 200
    4. Mưa Ban Mai 200
    5. Viet Nguyen 100
    6. Nga Nguyễn Thanh 100
    7. Windy Smile 300
    8 Phuong Anh Pham 300
    9 Hùng Vũ 200
    10 Bumby Van Dung 200
    11. Thao Nguyen 200
    12 Sơn Phạm 114
    13 Như Quỳnh 200
    14 Sales melia 300
    15 Quỹ MMG (thu được từ các lọ thủy tinh có ghi tên nick của Mama Huong): 186
    16. Em Dương maruko: 100

    Tổng cộng: 8.000.000 đồng


    Ngoài ra, thành viên trong đoàn góp thêm bánh kẹo và 300.000 đồng cho quỹ khuyến học trường mầm non xã Pú Đao (phát sinh)

    Xin chân thành cảm ơn mọi người :)

Chia sẻ trang này