1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - Nhà Mong Manh - Những mùa vàng Tây Bắc - Y Tý 2.9 - Tặng quà trung thu trẻ em Lao Chải - Ảnh b

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 17/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình cụ thể đi Pù Luông của MMG:
    28/5: 6h30 tập trung ở cổng Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đường Nguyễn Trãi.
    - Ăn tối và đổ xăng ở Xuân Mai
    - Ngủ tai Mai Châu (nhà sàn số 15)
    29/5: - 6h30 dậy.
    - Ăn sáng và đặt đồ ăn trưa tại Mai Châu
    - Mai Châu - Đường 15C - Co Lương - Kho Mường - Phố Đoàn - bản Nủa - bản Cao Hoong.
    - Ăn trưa trên đường. Ăn tối ở Cao Hoong. Ngủ Cao Hoong.
    30/5: 6h30 dậy.
    - Ăn sáng
    - Đi tiếp lên bản Kịt (Kịt ngoài - Kịt trong)
    - Trekking Hang Ma và rừng già
    - Quay trở ra Cao Hoong - bản Nủa - Phố Đoàn. Ăn trưa tại Phố Đoàn
    - Phố Đoàn - Cành Nàng - Cẩm Thủy - Hà Nội.
    - Dự kiến về tới Hà Nội khoảng 8h tối.
    Một số lưu ý:
    - Đổ xăng chung.
    - Săm xế tự lo. Xe đầy đủ giấy tờ, gương
    - Ai có đèn pin mang đi
    - Xế ôm tự thỏa thuận đưa đón, miễn là có mặt đúng giờ
    - Đi trong đoàn kỷ luật, đặc biệt khi vào tới Pù Luông, đề phòng không có sóng điện thoại nên dễ bị lạc.
    Mọi việc vẫn tiến hành bình thường. Đoàn chỉ hoãn khi trời mưa to trên Pù Luông vào ngày mai.
  2. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chúc MMG may mắn
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái dự kiến 8h mà thèm ghê.Hìhì.
    Thời tiết đẹp rồi đấy. Chúc cả nhà lên đường may mắn mang được nhiều lúa đẹp, ảnh đẹp về
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chốt lại quân số ở 9 xe - 18 người.
    (Thêm Sơn trâu và Phương Chuối join phút chót).
    Lên đường nào :)
  5. dungvc81

    dungvc81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Chồn còn đẻ ra quả đi độc hành thêm phụ phí 100k =)). Có ngày nào gặp mềnh có khi Chồn còn mất thêm 100k ấy chứ =))
  6. thanhkute83

    thanhkute83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cho em diem danh dau tien cai , nha minh ve nha om het hay sao cha thay ai y oi gi the
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Sao khỏe thế cưng. Anh về nhà, tắm, bật máy tính và ... ngủ 1 mạch tới sáng.
    Đi như trẩy hội Pù Luông. Tắm bùn Pù Luông. May là mưa nó chưa chuyển thành lũ quét.
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Người tắm bùn Pù Luông, xe tắm suối Pù Luông,náo loạn cả đập tràn, đông vui vãi
  9. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đã đi, gần đến và đã về. Một lần nữa, e xin chân thành cảm ơn lead đã cho chúng em được nhìn thấy những mảng xanh, vàng của lúa Pù Luông; cảm ơn mama đã chăm lo tận răng chuyện ăn ở của của từng thành viên; cảm ơn các thành viên đã góp những tiếng cười và tuân thủ kỉ luật suốt chặng đường; cảm ơn a Hút, SiuNhưnPéo về m...ấy con vịt; cảm ơn ông Giời ban cho cơn mưa tầm tã, biến đường thành sông, thành bùn ngăn bước chân của những kẻ phiêu du, tạo cái cớ để lần sau Pù Luông tiếp tục. Đặc biệt nhất, cảm ơn bạn ôm đã quan tâm, lo lắng và chăm sóc nhiệt tình cho tớ suốt chuyến đi :) Tuần mới vui vẻ, làm việc hiệu quả :D/size=3]
  10. mystery02

    mystery02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông giời đã cho cho mưa chứ không phải lũ
    Cảm ơn cả nhà đã ngã đẹp, ngã nghệ thuật nên ko có sứt mẻ gì đáng kể ngoài đống quần áo về ngâm mãi ko hết bùn
    Cảm ơn xế cho cả chặng đường dài đầy thi vị ko gì diễn tả nổi
    Cảm ơn các nhà đồng tài trợ cho bữa tối qua
    Cảm ơn cả đoàn vì những kỷ niệm rất ...khủng. Hy vọng sẽ không lặp lại cái sự khủng như thế này lần nào nữa
    Cuối cùng là cám ơn những trải nghiệm ngày hôm qua để sáng nay tớ lại xoè đẹp
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ, làm việc hăng say để tích luỹ năng lượng cho những chuyến đi sắp tới!

Chia sẻ trang này