1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

((() MNC ())) Midnight Club __ ^^ Part 3 ^^_ hãy trở về nhà sau mỗi ngày, Nơi bạn có thể chia sẻ và

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vuitinhhn83, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Tiếc gì ku em?
    Mà ku em đang nói cảng đẹp àh? anh có thấy cái cảng nào đâu nhờ?
    chỉ thấy cổ kính thoai mà
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    nhà mình âm thịnh dương suy bác này ở xa ưu tiên anh ạ
  3. boikd

    boikd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ông anh hay bắt bẻ trẻ e thế nhờ.........e nói là cảnh thì đẹp nhưng....lại có j đó ko đẹp........
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    nhà em đoàn kết lắm. anh vào nhà em lun đi rùi đc um hun thoải mái
  5. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    huhu viết sai tên em rồi kìa hok hun nữa đâu
  6. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Chít chít chít
    lại bắt quả tang nữa nhá
  7. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    A là anh vẫn ko hiểu mày đang nói đến cái gì ko đẹp đóa
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu, lúc này là 1h40 sáng theo giờ Xì gòong , thằng cha nào đó cứ hát ông ổng từ tối đến giờ làm anh ứ ngủ đựoc , vì thế anh lồm cồm dậy cặm cụi viết thư cho em.
    Em ạ!Anh viết thư cho em nhưng chưa đựoc vinh dự biết em là ai ở đâu và em đang làm gì, em da trắng hay da màu , dù là mau da gì anh vẫn yêu em( nếu chúng ta có duyên tiền định) nhưng em đừng để da vừa trắng vừa đen lại them vàng vàng nâu nâu anh sơ lắm.
    Người ta bảo bất cứ ai cũng có một nữa cho riêng mình , có lẽ vì anh lưòi và ham ngủ quá nên chẳng tìm thấy em hay do cái duyên cái số mà chúng ta vẫn như thuyền chưa tìm thấy bến lênh đênh trên biển sóng cuộc đời , mà cũng có khi em là ngưòi mà anh từng quen biết nhưng vì vô tâm nên hai tâm hồn chưa đồng điệu
    Em yêu dấu, lúc này muỗi cắn anh quá trời nhưng anh vẫn thấy bồi hồi mỗi khi nghĩ đến em , mong rằng em đang ngủ ngon mơ một giấc mơ đẹp và đừng nằm trong tay thằng cha nào đó. THôi anh dừng bàn phím nhé con thạch sung trên mái nhà đang tặc lưõi nhắch anh đi ngủ, à mà lâu lắm rồi anh chả viết thư cho ai nên anh quên mất nhưng lời nói ngọt ngào anh đã quên ở đâu mất , thư sau anh sẽ nói nhiêu hơn với em về anh nhé.Hôn em ngàn lần
    Anh của em : Chàng trai xí trai tưỏng bở
    @ gửi em Fallriver coi như xin lỗi vì nhầm tên
  9. boikd

    boikd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nó lù lù ra thế mà vẫn ko hiểu thì...............thui xin thua
  10. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc kinh nhờ lại copy ở đâu òy đây
    Ông mà ko ló cái mẹt ra thì chẳng ai dám ôm hun ông trogn nhà này đâu

Chia sẻ trang này