1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở 1 quán " tâm sự "

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi little_devil_C4, 02/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Mở 1 quán " tâm sự "

    Như chúng ta đã biết trong cuộc sống làm việc hối hả như hiện nay có ko ít người bị cuốn vào công việc . Để rồi có nhiều lúc họ tự nhận ra mình đang lạc lõng hoặc cô đơn.
    Có những lúc bạn buồn về gia đình, mới chia tay người yêu, công việc ko thành công và quan trọng cũng chẳng ai lắng nghe bạn, hiểu bạn . Lúc đó bạn sẽ rất muốn tìm 1 nơi nào yên tĩnh, để ngồi suy ngẫm lại những việc đã quá .
    Ko thể gọi điện đến các trung tâm tư vấn ....
    Vậy tại sao chúng ta ko mở 1 quán cà phê nhỏ nhưng ấm áp, đầy ánh sáng lung linh. NHưng quán nươc tôi muốn nói ở đây khác xa với những quán khác ở điểm : đầu tiên phải kiếm cho được 1 cái tên thật "kêu" đúng như ý muốn của chủ nhà hàng . Các khách hàng đến đây mỗi khi buồn có thể tâm sự mọi chuyện của mình với nhân viên nơi đây .
    Điều đó đòi hỏi nhân viên phải là những người biết lắng nghe, có thể đưa ra những lời khuyên hợp lí cho khách hàng .
    Chắc các bạn thấy có vẻ hơi mô hồ và khó có thể thực hiện được . NHưng mục tiêu được đề ra tạo 1 ko khí đầm ấm thân quen với khách hàng như vậy có thể có 1 lượng khách trung thành tuyệt đối .
    Ý tôi ở đây là ....trong lúc con người ta buồn chỉ cần thì chỉ cần 1 ai biết lắng nghe thế là cũng quá đủ.
    Còn giá cả ở đây tôi nghĩ cũng phải hơi mắc so với các quán bình thường 1 chút . Mọi người yên tâm trong lúc người ta buồn thì giá cả cũng no problem....( tôi cũng từng vậy mà )
    Chắc các bạn cũng tự hỏi về đội ngũ nhân viên ? Theo tôi nghĩ nhân viên ở đây ko nhất thiết phụ thuộc vào tuổi tác miễn đừng quá già or trẻ là ok . Đặc biệt tôi thấy sv khoa tâm lí của ĐH Quốc gia có thể ok, coi đây là kinh nghiệm làm việc sau này .
    Nếu ai có thắc mắc, câu hỏi gì chúng ta cùng bàn luận ý tưởng của tôi nào . Rất mong các bạn cũng tập trung góp ý cho tôi .
    Thanks for all
  2. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng hay đó bạn!
    Có một vấn đề mà mọi người sẽ đặt dấu hỏi.
    Đó là mối quan hệ giữa nhân viên và khách hàng?
    Liêu đây có phải la một quán cafe trá hình hay không?
    Chu dù ý tưởng của bạn hoàn toàn là trong sáng nhưng bạn cũng khó mà kiểm soát được nhân viên của mình.và...
  3. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Báo Phụ nữ Thủ đô đang xúc tiến mở một quán như vậy đấy. Địa điểm: đường Bưởi. Bạn nên qua đó tham khảo... Nhân viên thì khỏi lo !
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dào ôi ....
    Quán của tớ cũng nung ninh , huyền ảo , khách được như ở nhà cực thoải con gà mái, tâm sự trên trời dưới biển với nhân viên và khách hàng khác, không khí cực đầm ấm và thân mật lại cởi mở với nhau ....
    Phương châm là : Hoà Kính Thanh Tĩnh !
    Bạn cứ xuống chỗ tớ một lần xem có đạt bao nhieu % mục tiêu đề ra cho quán Tâm sự của bạn?
    Địa chỉ 456 Hoàng Hoa Thám !
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất câu "lúc người ta buồn thì giá cả cũng no problem...".
    Ý tưởng của bác hay đấy, làm em lại nhớ mấy quán "ngủ trưa thân mật" ở Trần Quốc Toản ngày xưa hay mấy hàng tẩm quất "đen lưng trắng bụng" đang hót.
    Chỗ bác có tâm sự bằng ngôn ngữ....của cơ thể không? Hị hị!
    Kể ra thì tâm sự với mấy em trường múa cả SKĐA thì hợp lý hơn nhỉ, hay mấy em NN, NG, NT í, có chữ "ngoại" tâm sự cho nó "bay", ứ thích mấy em khoa tâm lí ĐHQG.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 04/07/2006
  6. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến,
    - Khi xem phim của nước ngoài, ta thấy những người theo Thiên Chúa Giáo thường đến Nhà thờ để thú tội trước Đức cha, các con chiên ngồi ngoài thổ lộ và cha xứ ngồi trong một cái phòng kín (như box điện thoại) nghe và cho con chiên những lời khuyên, họ có cảm giác được tâm sự, được chia sẻ và nỗi lòng cũng được nguôi ngoai.
    - Áp dụng câu chuyện này vào kinh doanh theo ý tưởng của bạn, ta có thể tạo ra một không gian quán mang màu sắc lung linh huyền ảo, tường được trang trí bằng tranh vẽ như nhà thờ, có khoảng 4 đến 5 cái box nhỏ là nơi để tâm sự, trong mỗi box đó có bố trí một nhân viên tư vấn tâm lý (khách ngồi ngoài tâm sự >>>>>>>>>>>>>> tránh được việc tư vấn tâm lý dẫn đến tư vấn ******** hihi), ánh sáng mờ ảo hiu hắt, tuy nhiên đây là quán chứ ko phải là Nhà thờ nên khi design cần đảm bảo yếu tố lãng mạn nữa, tóm lại nó phải là một quán cafe, vì đặc trưng của quán như thế nên có thể đặt tên là "Sám Hối" hoặc ""Sẻ Chia",.....
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bó tay ....
  8. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thường khi đã đủ tin cậy để tâm sự rồi thì mọi người lại có nhu cầu khác nữa. Giống như ăn phở xong rồi phải làm thêm ấm trà.
    Thanh tra Sở Văn hoá và Thông tin đây! Yêu cầu tất cả ngồi im tại chỗ.
  9. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    nếu có thì cho xin chân nhân viên nhá , mà chỉ nghe thôi chứ ko phục vụ khác đâu nhá !

Chia sẻ trang này