1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Nước trong không cá, hôn má là thương
  2. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    nước trong ko có cá, người lông lá thấy ghê
  3. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ sáng đến giờ mới vào được có khổ thân tôi không cơ chứ. Vào được một cái việc đầu tiên là tôi phải tặng sao cho các sào sĩ cái đã, h ôm nay sướng nhất mỗi câu của LAM. Cũng cần phải lưu ý là một số sào sĩ đã được tặng sao từ hôm qua, cái lúc tôi phê.
    LAM với câu: ?oNước trong quá không có cá, chỉ cho hôn vào má thì không có nguời yêu?.
    Bổ sung thêm mấy phương án ăn theo để bà con đọc cho vui.
    - Nước trong quá không có cá, gái đanh đá chỉ nên thuê đi đánh ghen (Chứ đừng có yêu).
    - Nước trong quá không có cá, yêu mà không lấy ắt phải đá.

    Hàng hôm nay đây thưa bà con:
    - Có gan ăn cắp có gan chịu đòn. Có gan đổi điểm lấy tình, có gan trường mặt lên báo. (Theo dòng sự kiện)
    - Chuột sa chĩnh gạo, đạo nhạc gặp Bethoven.

    Chương trình phụ:
    ?oMột liều ba bảy cũng liều, ??
  4. bantroikhongvantu

    bantroikhongvantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sang gameshow, lớ xớ bị chó dại cắn, tưởng rằng phải điều trị bệnh mất 1 tháng, ko vào góp vui với mọi người được. Thế quái nào vừa rồi nhớ ra trước cũng có đăng kí cái nick này, nên lại vào hưởng ứng phong trào với anh em cho vui. 11 h sáng mai bay đi Nha Trang rồi, hơn 1 tuần mới về nên trong thời gian đó chắc chẳng online được. Nhân tiện, anh em ở đây, có ai ở Nha Trang thì trong thời gian đó alo cho mình để giao lưu nhé, số 0914081217.
    Thôi, quay trở lại chủ đề :
    Lời của gái mạng :
    Nước trong quá không có cá, anh ngu quá đi vợt cá.
    Lời của trai mạng :
    Nước trong quá không có cá, em khôn quá không cho đá
    Lời động viên anh em của bán trời không văn tự :
    Một liều ba bảy cũng liều...
    Nên lần đầu khó là điều.. hiển nhiên.
    Một chiều ba bảy cũng liều
    Lần đầu hứa hẹn còn nhiều lần sau.
    Một chiều ba bảy cũng chiều
    Thư sinh nho nhã thành tiều phu luôn.
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 23/08/2006
  5. no_stranger_to_love

    no_stranger_to_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tao thà đi bộ còn hơn để lộ là đíu có tiền
  6. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mới có chương trình phụ:
    Một liều ba bảy cũng liều, chưa chồng mà chửa mỹ miều lắm thay
    Một liều ba bảy cũng liều, hận đời buông thả như diều không dây
    Hôm nay nghe được câu này cũng thấy hay hay:
    Vũ trường là chốn ăn chơi, Chí Hoà là chốn nghỉ ngơi giang hồ
  7. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Mấy hôm nay bận quá, ko vào tham gia cùng các bác đựoc. Thấy mấy câu tâm đắc quá .
    Em xin góp vào phần phụ của bác đầy tớ 1 ý kiến nhỏ của em:
    Một liều ba bảy cũng liều, yêu em thì nói 1 điều cho xong.
  8. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bà con, xin chúc mọi người một ngày tốt lành.
    Tính từ ngày khai trương đến hôm nay, tệ quán của tiểu nhân đã kinh doanh được một tháng hai ngày. Nhìn chung công việc kinh doanh của tệ quán cũng gọi là tạm ổn. Tệ quán lấy làm vui mừng lắm, từ ngày mở hàng đến giờ đã có 5098 vị đại nhân ghé chân và có 158 vị đã để lại bút tích trên tường của tệ quán, thật cảm động vô cùng. Để có được công việc kinh doanh ổn định như ngày hôm nay, không có lý do nào khác ngoài việc được quí vị đại nhân có lòng chiếu cố. Bản quán xin chân thành cảm ơn quí vị đại nhân lắm lắm, mong quí vị, nếu có dịp, vui lòng tiếp tục ghé lại tệ quán của chúng tôi hầu giúp tệ quán chúng tôi thêm phần nhộn nhịp. Về phần mình, tệ quán chúng tôi cũng cố gắng hết mình để phục vụ quí vị rượu ngon, dê béo (đảm bảo hàng sạch, chất lượng cao), bàn ghế bát đũa vệ sinh sạch sẽ để giúp quí vị ăn ngon miệng, chơi sướng người. Ngoài ra, bản quán đang có một mong muốn là sẽ gửi tặng mỗi vị đại nhân đã từng có thơ đề tặng một ít star gọi là để tỏ tấm chân tình. Việc này bản quán sẽ lần lại từ đầu để tặng, vậy nếu có sự chậm chễ chút ít nào đó mong quí vị đại nhân chớ vội trách.
    Nhân đây, tệ quán chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ đặc biệt đến các vị đại nhân sau - những người mà luôn luôn nhậu không say không về tại tệ quán ngoài ra còn bo rất hậu hĩnh cho tiếp viên và bồi bàn của tệ quán: FYM, KANGTAKHANH, TUNGTHANDEN, KHONGQUEN, XML. Tệ quán đang liên hệ để đặt và cấp thẻ VIP cho các vị. Vì đây là đợt đầu, cho nên cứ tạm gọi là đặc cách, từ lần sau, quí vị nào cứ được tệ quán tôi tặng đủ 100 sao, thì dữ liệu hệ thống sẽ được tự động cập nhật và thẻ VIP cũng sẽ được tự động gửi đến quí vị.
    Sau đây là chút quà của tệ quán cho chương trình ngày hôm qua, mong quí vị nhận cho.
    No_Stranger_To_Love với câu: ?oTao thà đi bộ còn hơn để lộ là đíu có tiền?.
    Kangtakhanh với câu: ?oMột liều ba bảy cũng liều, chưa chồng mà chửa mỹ miều lắm thay? và ?oMột liều ba bảy cũng liều, hận đời buông thả như diều không dây?.
    Fym với câu: ?oMột liều ba bảy cũng liều, yêu em thì nói 1 điều cho xong?.
    Phương án của tại hạ: "Một liều ba bảy cũng liều, bao mà có thủng là do ý trời"
    Nhân dịp đầy tháng của tệ quán, xin bổ sung ít món mới vào thực đơn để phục vụ quí khách.
    - Thùng rỗng kêu to, ngực to là ngực nhão.
    - Ăn không nên miếng, nói không nên lời, chơi không nên dính bầu.
    - Dù bạn có là mật ngọt cũng đừng uống cả bình, dù con hàng bao có xinh cũng đừng cặp quá một tháng.
    - Vàng giả dễ thấy, gái nạo hút nhiều khó phát hiện.
    - Biết đàn bà biết mình tán con nào chết con nấy, biết đàn bà không biết mình tán mười đứa được năm, không biết mình không biết đàn bà tán con nào hỏng con nấy. (Binh pháp Tôn Tử vận dụng trong tán gái).

    Và đây là món phụ, xin mời quí vị:
    "Sóng gió bao giờ cũng đứng về phía nhà hàng hải tài ba..."
  9. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Sóng gió bao giờ cũng đứng về phía nhà hàng hải tài ba, người đẹp bao giờ cũng ngã về phía các đại gia nhiều đô la
  10. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sóng gió bao giờ cũng đứng về phía nhà hàng hải tài ba, nhàn hạ luôn luôn thuộc về những kẻ con ông cháu cha
    Sóng gió bao giờ cũng đứng về phía nhà hàng hải tài ba, bệnh tật bao giờ cũng bám lấy những kẻ rượu chè bê tha
    Hãy cho em một điểm tựa, em nguyện làm ngựa cả đêm

Chia sẻ trang này