1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    ]Sóng gió bao giờ cũng đứng về phía nhà hàng hải tài ba, Chí phèo đích thật là cha con Thúy Kiều

  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Món của bác tuy ngon nhưng để là đặc sản thì nên hạn chế lại chủ đề vì chỉ chế biến các câu nói của cổ nhân thì dễ quá. Theo em chỉ chế biến các câu nói của cổ nhân về Gái...hoặc cái gì liên quan tới Gái. Em thấy đa phần các thực khách đều đã tới để thưởng thức món đặc sản G của bác rồi nhưng quy định rõ ràng thì hay hơn. Mất lòng trước được lòng sau có được không bác?
  3. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Em kết câu : Hãy cho em 1 điểm tựa, em nguyện làm ngựa cả đêm " của bác kangtakhanh thế . Xin tặng bác 5* ngời sáng.
    Món phụ của bác daytonhandan :
    "Sóng gió bao giờ cũng đứng về phía nhà hàng hải tài ba, si-đa bao giờ cũng đi tìm những thằng hút chích"
  4. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thời còn ở nhà í, quê em nhà ai mà có đám tang thì khi đưa ma mọi người trong làng thường đi đưa rất đông. Hôm đó em cùng với mẹ em đi đưa đám tang của một người trong làng về gặp một ông (ông này trong làng thì có tiếng là người giỏi văn thơ - cái gì ông ấy cũng nói thành thơ hài được). Mẹ em hỏi ổng: "thế bác không đi đưa đám tang nhà bà X à". Ổng bảo một câu làm em buồn cười éo chịu được (mãi mới chịu được), ổng bảo: "Thím ạ, nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng mà ai bận thì thôi"
  5. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Không có việc gì khó, chỉ sợ làm không thành
    hoặc
    Không có việc gì khó, chỉ sợ làm không được
  6. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng chí khongquen. Xin ghi nhận và cảm ơn ý kiến của đồng chí. Tuy nhiên tôi nghĩ;
    Thứ nhất, tệ quán không chỉ chế biến những câu nói của cổ nhân mà còn đạo luôn cả những câu nói của các vĩ nhân, cuồng nhân, đại nhân, tiểu nhân, hiện nhân .... miễn sao không nhậy cảm, không xúc phạm, không vi phạm để khỏi bị xoá bài treo nick là được.
    Thứ hai, nói là dễ nhưng cá nhân tôi thiển nghĩ cũng có phần không dễ. Để phát biểu một câu bình thường thì cũng dễ, nhưng để có một câu vừa ý nghĩa, mà lại vừa hài thì thật không dễ. Nhiều câu tư tưởng mà không sâu sắc nghe rất nhạt. Tuy nhiên với tiêu chí có phần là một cuộc thi nên ứng cử viên rất đa dạng, cũng từ đó mà sẽ xuất hiện những câu hay nhất.
    Thứ ba, tệ quán mong muốn được mở rộng cửa đón tiếp tất cả các sào sĩ, không phân biệt trẻ già, nam bắc, gái trai ... vậy nếu đưa ra tiêu chí hạn chế e không tiện thậm chí có thể mất lòng khách quí.
    Vài lời thô thiển, dám mong đồng chí hiểu bụng đầy tớ này.
    Đây là chút quà mọn (*****) gửi biếu các đại thực khách đã tham gia chương trình hôm qua.
    LAM với câu: "Sóng gió bao giờ cũng đứng về phía nhà hàng hải tài ba, người đẹp bao giờ cũng ngã về phía các đại gia nhiều đô la". Cô LAM thấy thế nào nếu thay chữ NGƯỜI bằng chữ GÁI và ba chữ cuối bằng "... LẮM TIỀN". (Sóng gió bao giờ cũng đứng vè phía nhà hàng hải tài ba, gái đẹp bao giờ cũng đứng về phía các đại gia lắm tiền), tôi thấy có vẻ vần hơn cô ạ.
    Kangtakhanh với câu: "Hãy cho em một điểm tựa, em nguyện làm ngựa cả đêm"
    FYM với câu: "Sóng gió bao giờ cũng đứng về phía nhà hàng hải tài ba, si-đa bao giờ cũng đi tìm những thằng hút chích"
    Chaymatdep với câu: "Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng mà ai bận thì thôi".
    Phương án của tôi là: "Sóng gió bao giờ cũng đứng về phía nhà hàng hải tài ba, lừa được gái hay ghen cần phải rất khéo léo".
    Bổ sung thực đơn:
    - Cọp gầm là cọp ăn chó, cọp giấu vuốt là cọp vồ người. Xếp hay nổi khùng là xếp xó, xếp giận mà không nói là xếp dễ thịt mình.
    - Mặt rỗ tổ ghen. Đầu ti đen chắc chắn nhiều thằng nghịch.

    Chương trình phụ:
    [blue]"Giết gà doạ khỉ, ...."
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Giết gà doạ khỉ, song hỉ tất phải nghĩ đến chuyện lâm bồn.
  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Giết gà doạ khỉ, đi nghỉ ắt phải có 2 nguời
  9. no_stranger_to_love

    no_stranger_to_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    giết gà doạ khỉ,oánh tiểu lý fải có fi đao
    tặng thêm các bác mấy câu
    thuận vợ thuận chồng thì giữa đêm đông cũng cần bật quạt
    trung quốc có bắc kinh nhưng quảng ninh mới là nơi em đi nghỉ mát(cho em cover cái nì nhé)
  10. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Giết gà doạ khỉ khi đi ngủ không nên mặc quần

Chia sẻ trang này