1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black

    Black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà nông nổi đi mời đàn ông
  2. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày không dzô mạng, bữa này quay lại thấy mấy quí vị thực khách quá chén nôn thốc nôn tháo ra quá ngán quá sức chừng. Đúng là vận xui hay sao ấy, mấy bữa rồi cũng chưa thấy có vị đại thực khách nào đoái góp được câu ra trò. Thôi thì đành khất các vị lần sau vậy.
    Phương án của tôi: ?oĐàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc là đàn bà chài giai?. Thực ra tôi chưa bao giờ ưng ý phương án này nên mới đưa ra để bà con góp ý vậy mà cũng chưa được ?oquả? nào chiến cả.
    Món hôm nay:
    - Vợ đẹp thì tốn tiền phấn son, con khôn thì tốn tiền học phí.
    - Đẹp mà được bo là bình thường, xấu mà được bo hẳn phải là em rất khéo.

    Chương trình phụ: ?oDĩ độc trị độc ??
  3. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Dĩ độc trị độc, không nôn thốc cũng ỉa tháo
    Dĩ độc trị độc, thịt chó nuôi chó(cực chuẩn :)) )
    Gái cởi áo là gái đi tắm, trai kém tắm trai chỉ đứng nhìn
    Không phải tất cả phụ nữ đều đẹp, không phải người đẹp nào cũng là phụ nữ
  4. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi hàng quán hôm nay sao ế ẩm thế này. Mời bà con vô nhậu ủng hộ tệ quán chúng tôi đi chứ.
    Phương án hôm qua: "Dĩ độc trị độc, tán em ít học phải biết kèm những câu chửi thề".
    Món hôm nay:
    - Kẻ khôn dấu tài, gái chân dài dấu tiểu sử.
    - Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại (Câu nói của René Decartre), tôi đang phi nghĩa là tôi đang không mặc quần.

    Chương trình phụ: ?oNăng nhặt chặt bị ??
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    góp dzui với các bác 1 câu
    trong tình yêu thì đẹp xấu không là vấn đề, tiền bạc mới là quan trọng
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Cũng ủng hộ bác 2 câu, chắc 2 câu này bác nghe rồi :
    Học, học nữa, học mãi....... hộc máu
    Vạn sự khởi đầu nan,gian nan bắt đầu nản

  7. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Năng nhặt chặt bị, hay đi đêm thì người đời dị nghị
    Năng nhặt chặt bị, chăm tặng quà mới cưa được gái xinh chứ lị
  8. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    - bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác...chỗ nhưng chung một... đề (thi)
    - Việc học không bao giờ muộn, chỉ sợ đi học...muộn giờ
    - Có công mài sắt có ngày... đứt tay
  9. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, đói to rồi, đóng cửa tiệm đi ăn mày đến nơi rồi! Suốt từ hôm qua đến giờ mới có vài khách thế này thì lỗ chổng vó lên rồi. Không biết có phải bà con nghỉ lễ lâu quá không nhỉ?
    Phương án cho hôm qua: ?oNăng nhặt, chặt bị. Chơi với các chị phải biết cách bế tin?
    Thank kiu LAM cho phương án rất hay: ?oNăng nhặt chặt bị, hay đi đêm thì người đời dị nghị? (Câu này đỉnh lắm). ?oNăng nhặt chặt bị, chăm tặng quà mới cưa được gái xinh chứ lị? (Còn câu này LAM quá khôn - muốn các chị em được tặng quà dài dài còn anh em thì tăng ngân sách cho khoản tình phí hoài hoài)
    Kiểu này phải áp dụng chiêu khuyến mại mới được.
    Thưa bà con, bổn tiệm chúng tôi hôm nay có hàng mới về. Vừa bán vừa biếu, bán một tặng ba, kính mời, kính mời ?.

    - Phi thương bất phú, lấy được con tỉ phú còn hơn cả đi buôn.
    - Dụng binh được phép dùng kế, khen đàn bà được phép nói dối.

    Hàng khuuyến mại:
    - Những cố gắng để làm một cái gì đó giống như thật thì lại là làm giả.
    - Khi một người đàn ông và một người đàn bà lên giường với nhau mà không hề có một chút mặt cảm tội lỗi thì chắc chắn họ là vợ chồng.
    - Mâu thuẫn lớn nhất của đàn ông là hắn rất muốn vợ mình xinh đẹp đối với hắn nhưng lại vừa không bị thằng khác để ý. Điều đó là không thể.
    - Trẻ em thật là đáng yêu, nhưng quá trình tạo ra chúng mới là đáng kể.
    - Nếu muốn trả thù một ai đó hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp, Nhưng nếu ai đó cho bạn một người đàn bà xấu cũng không chắc là hắn yêu quí bạn.

    Chương trình phụ:
    ?oGiầu đâu ăn sớm ngủ trưa ??
    Nhắn tây thi: Oel kăm cậu, mong cậu có những quả hàng xứng với nick của cậu.
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Giầu đâu ăn sớm ngủ trưa, khó đâu mấy kẻ đong đưa(con) nhà giàu

Chia sẻ trang này