1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Giầu đâu ăn sớm ngủ trưa, nghèo cũng chỉ tại áo mưa không dùng
  2. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bản quán xin tặng ***** cho các đại thực khách sau:
    Beauhomme với câu: ?oGiầu đâu ăn sớm ngủ trưa, khó đâu mấy kẻ đong đưa(con) nhà giàu?
    Lam với câu: ?oGiầu đâu ăn sớm ngủ trưa, nghèo cũng chỉ tại áo mưa không dùng?. Tôi cực thích câu này của cậu đấy ?" yêu thế không biết.
    Món mới ra lò đây:
    - Không có gì trong nền văn hoá của chúng ta lại chuẩn bị cho người đàn bà trở thành điều gì khác hơn là một người vợ. Do vậy người đàn ông chỉ còn mỗi việc là trở thành chồng của họ.
    - Không có khát vọng, không có thiên tài. Không có chân dài đừng mơ làm người mẫu.

    Chương trình phụ:
    ?oĐánh chó phải ngó mặt chủ ??
  3. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    hay hay
    để em típ chiu nhớ
    Đánh chó phải ngó mặt chủ, trước khi ngủ thì phải kiểm tra hàng
  4. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    à quên em thêm phát nữa
    Đánh chó phải ngó mặt chủ, trúng tủ thì chắc chắn được 10
    (cái vụ điểm 10 môn văn trong kì thi đh năm nay đó)
  5. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Wên chưa đưa phương án cho chương trình phụ để quí dzị tham khảo:
    "Giầu đâu ăn sớm ngủ trưa, nghèo đâu đến lượt **** chân dài"
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Đánh chó phải ngó mặt chủ, chồng "sát thủ" chớ ngủ với dzai
    Rất ngưỡng mộ những món ăn tuyệt hảo của bác "đầy tớ"
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Đánh chó phải ngó mặt chủ, đi ngủ phải đủ 5 chân
  8. Ben_Franklin

    Ben_Franklin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp 1 câu nghèo nàn nữa:
    Biết điều thì gặp nhiều may mắn.
  9. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bon chen
    Đánh chó phải ngó mặt chủ, không "củ" phải "may ngón tóc"
  10. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà con nhiều vì đã chiếu cố nhiều đến tệ quán. Chúng tôi xin biếu bà con ít quà đây:
    Chaymatdep với câu: ?oĐánh chó phải ngó mặt chủ, trước khi ngủ thì phải kiểm tra hàng?
    LAM với câu: ?oĐánh chó phải ngó mặt chủ, chồng "sát thủ" chớ ngủ với dzai?. (Chuẩn lắm)
    Beauhomme với câu: ?oĐánh chó phải ngó mặt chủ, đi ngủ phải đủ 5 chân?
    Ben với câu: ?oBiết điều thì gặp nhiều may mắn?
    Chouchou với câu: ?oĐánh chó phải ngó mặt chủ, không "củ" phải "may ngón tóc"?
    Nói chung thì bà con ta đều phải dùng đến vần ?oủ?. Quả thực ban đầu tôi cũng không tránh được vần ?oủ? này với phương án là ?oĐánh chó phải ngó mặt chủ, chờ chồng nó ngủ hẵng lẻn sang? ?oĐánh chó phải ngó mặt chủ, cua con gái chủ phải xem bố nó gấu cỡ nào?. Nhưng sau đó thấy rằng những phương án khác không cần phải áp dụng kiểu đồng âm đó vẫn có thể chấp nhận được. Ví dụ ?o Đánh chó phải ngó mặt chủ, trước khi đi bão đừng có dại mà tháo phanh? hoặc ?o Đánh chó phải ngó mặt chủ, sinh viên đi tình nguyện phải chẩn bị deff?. Vậy mong bà con thử theo cách này xem sao, hầu giúp cho các món ăn luôn phong phú.
    Món nóng sốt hôm nay:
    - Yêu nhau củ ấu cũng tròn, đã thích lên giường thì đâu kể chân dài ngắn.
    - Thân gái dặm trường, thân trai giữa chốn nông trường Sông Bôi (*)

    Hàng khuyến mại 100%:
    - Không có người phụ nữ nào mà lại không có một người đàn ông tôn thờ. Vấn đề nằm ở chỗ, đó là thằng bình thường hay là thằng dở hơi!
    - Rượu và đàn bà là hai thứ tạo cảm hứng tốt nhất cho đàn ông trong khi chất lượng của nó lại tỉ lệ nghịch với yếu tố thời gian; rượu cần lâu năm, đàn bà phải ít tuổi và đó là lý do tại sao đàn ông chứa đựng nhiều mâu thuẫn.
    - Rắn đóng giả lươn, @ cất kỹ vờ chơi con wave tàu.
    - Thà phải hối hận vì đã có con với ai đó còn hơn hối hận vì có cơ hội đó mà không làm được.
    - Nên bán anh em xa mua láng giềng gần. Nên cắm xe của bạn thân để sĩ với em chân dài đang kết.

    * (Nông trường sông Bôi là nông trường toàn là chị em sồn sột cả thôi mà lại còn đông như quân của Tào Tháo nữa chứ - thì còn gì là đời giai nữa!!!).
    Chương trình phụ:
    (Trẻ không tha, già không thương ?)

Chia sẻ trang này