1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thiến mà cũng chiến được à.
    Bác mà biết kĩ thuật đó thì bảo cho bác wate tàu đi
  2. im

    im Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    phu nu giong nhu mot laoi trai cay ma khi con xanh thi ngon ,hoi chin thi ngot va khi chin mui roi thi chua
  3. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Kính chào pà kon, sau hai ngày nghỉ tưởng pà kon ở nhà dzui dzẻ hoặc đi đâu đó, ai ngờ pà kon lại vẫn ghé lại tệ quán đông vui khiến đầy tớ tôi vô cùng hân hoan và xin chân thành cảm ơn pà kon nhiều nhiều. Đặc biệt cảm ơn khongthyeuemhon sau hai bữa nhậu ngoắc cần câu đã dành cho tệ quán quá nhiều ưu ái nên tệ quá chúng tôi xin mời quí khách trở thành đại VIP của quán, lần sau quí khách đến chúng tôi sẽ bố trí hai em tiếp viên xinh ra bóp lưng bóp vai trong suốt bữa nhậu.
    Xin thân tặng các đại thực khách.
    Khongtheyeuemhon với câu:
    - Thương nhau củ ấu cũng tròn, dù chỉ 1 hòn em cũng yêu anh (nhưng mất cả hai thì...chắc thôi). (Nhưng nếu cậu có just in case, thì cũng đừng nên để lộ sớm, OK? ?" Đùa).
    - Giữa 2 người phụ nữ, đàn ông thường chọn người thứ...3.
    - Tình yêu làm cho người đàn ông thông minh trở nên ngu đần, làm cho người đàn ông ngu đần trở nên ngu đần hơn.
    (Nếu ai đó đã vốn ngu ngu rồi thì không nói làm gì, còn nếu đã là người thông minh thì đừng để mai một một nhân tài ?" có tội lớn với tạo hoá đó).
    - Đàn ông không thích những người phụ nữ thông minh hơn minh, nhưng bạn có biết không 90% đàn ông lại bị lừa bởi những phụ nữ thông minh mà... giả ngu.
    - Nước bẩn ắt có vi trùng, gặp gái khùng khùng chớ nên "táy máy" mà hại thân.
    - Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, gái trọng chất lượng vẫn hơn màu mè.
    - Có quyền mà không có tiền thì phải dùng quyền kiếm chác, có tiền mà không có quyền thì phải dùng tiền chạy trọt. Không tiền, không quyền thì làm việc gì cũng khó.
    - Khi không còn gì để tin, người ta thường nghĩ đến số phận
    - Gái đẹp thường trở thành đàn bà sớm.
    (Tôi đánh giá cao hai câu cuối này của cậu, mặc dù nó không hài nhưng tính triết lý cao).
    LAM với câu: ?oTrẻ không tha già không thương, béo cũng tương gầy cũng chiến?.
    Kim_tu_thap với câu: ?oTrẻ không tha, già không thương, ương ương cũng lên thớt?
    Ben với câu: ?oTrẻ ko tha, già ko thương ... là nương nương thì ta tương tuốt? (Cậu cứ đùa dai chứ! Nương2 thì quá ngọt nước rồi còn gì?)
    Chaymatdep với câu: ?oTrẻ không tha, già không thương, còn cương thì còn "ấy" tiếp?.
    Tu_huu với câu: ?oTrẻ không tha già không thương, béo cũng tương gầy cũng chiến, thiến cũng xơi?. Lại là một ý tưởng không để đâu hết hài - thiến rồi thì lấy gì mà chiến nữa cậu?!
    Phương án cho chương trình phụ kỳ trước: ?oTrẻ không tha, già không thương. Trẻ cặp cho đến già, già cặp cho đến lúc xuống lỗ?
    Để đáp lại thịnh tình của quí khách, từ hôm nay tệ quán sẽ tăng thêm nhiều món hơn trong thực đơn mời quí khách.
    - Nếu tiền bo của bạn bị từ chối, chỉ có thể có hai khả năng; Một là tiền bo quá ít, hai là em đào đó bắt đầu thích bạn.
    - Người đàn bà chỉ thật thà khi họ cảm thấy sự dối trá là không còn cần thiết. Nhưng người đàn bàn chỉ cảm thấy không cần thiết sự dối trá nữa sau khi họ không còn nhu cầu phải thở nữa mà thôi.
    - Không đánh vợ thì bị mang tiếng là sợ vợ. Đánh vợ thì bị mang tiếng là vũ phu. Để tránh được cả hai điều tiếng này người đàn ông chỉ còn lựa chọn duy nhất là đừng lấy vợ.
    - Mặc dù rất yêu thương bạn, nhưng trước khi lấy bạn vợ bạn đã từng là người xa lạ. Để được mọi người phụ nữ yêu thương cách tốt nhất là hãy lấy tất cả bọn họ.
    - Hãy yên tâm nhưng người bạn của tôi, cho dù các bạn đã chơi xấu tôi nhưng sau khi tôi chết tôi sẽ tha thứ cho tất cả.
    - Nước không thể một ngày không có vua, Đồ Sơn không thể một ngày không có hàng.

    Chương trình phụ:
    (Chân tượng mông vại ăn hại chồng con ?)

  4. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Chân tượng mông vại ăn hại chồng con, ngực nở eo thon ăn ngon mặc đẹp
  5. Ben_Franklin

    Ben_Franklin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tui xin ứng 1 câu:
    Chân tượng mông vại ăn hại chồng con, dáng đẹp đùi thon vòn tiền thiên hạ.
  6. bantroikhongvantu

    bantroikhongvantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chân tượng mông vại ăn hại chồng con, óc nhỏ tay to thước đo (để) làm mót.
    Được bantroikhongvantu sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 12/09/2006
  7. bantroikhongvantu

    bantroikhongvantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chân tượng mông vại ăn hại chồng con, em look at me hàng ngon chắc là không ăn hại
  8. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn pà kon, bản quán xin tặng ***** cho hai khách vip
    LAM với câu: ?oChân tượng mông vại ăn hại chồng con, ngực nở eo thon ăn ngon mặc đẹp?. Vần điệu thì OK nhưng nghĩa thì chưa hợp lẽ lắm thì phải? Phải không cô LAM, nếu ăn ngon mặc đẹp thì chồng con chỉ có nước ăn cháo.
    Ben với câu: ?oChân tượng mông vại ăn hại chồng con, dáng đẹp đùi thon vòn tiền thiên hạ?. . Sao cậu không để là "bòn" thay cho "vòn" nhỉ, hoặc chữ "hót" nghe cũng vần mà nghĩa của nó cũng là kiếm được, kiếm nhanh, kiếm khẩn trương đấy chứ.
    Riêng với bantroikhongvantu, sao hai câu của cậu kỳ này ít độ hài thế, mong cậu tiếp tục tham gia với những câu thật đỉnh như nhưng lần trước ấy. Tệ quán chúng tôi đang dành sẵn một container ***** cho cậu đây.
    Hàng vừa chín tới này pà kon:
    - Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời ******* lên gường không có bao.
    - Nuôi quân mười năm, dùng một trận. Chăn con hàng một tháng dùng một đêm.
    - Lắm thày, nhiều ma. Lắm cha, bố ai biết là con thằng nào.
    - Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng, nuôi **** đực phải ngâm rượu ngọc dương.
    - Hữu duyên mới gặp thuê nhà nghỉ, vô duyên tốn mấy chẳng được sờ.

    Phương án cho chương trình phụ hôm qua của tệ quán tôi là: ?oChân tượng mông vại ăn hại chồng con. Da trắng chân dài làm một đêm nuôi chồng ăn chơi một tháng?.
    Chương trình phụ:
    (Dục tốc bất đạt ?)
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    Hàng vừa chín tới này pà kon:
    - Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời ******* lên gường không có bao.
    - Nuôi quân mười năm, dùng một trận. Chăn con hàng một tháng dùng một đêm.
    - Lắm thày, nhiều ma. Lắm cha, bố ai biết là con thằng nào.
    - Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng, nuôi **** đực phải ngâm rượu ngọc dương.
    - Hữu duyên mới gặp thuê nhà nghỉ, vô duyên tốn mấy chẳng được sờ.

    Phương án cho chương trình phụ hôm qua của tệ quán tôi là: ?oChân tượng mông vại ăn hại chồng con. Da trắng chân dài làm một đêm nuôi chồng ăn chơi một tháng?.
    Chương trình phụ:
    (Dục tốc bất đạt ?)
    Kính chào pà kon, sau hai ngày nghỉ tưởng pà kon ở nhà dzui dzẻ hoặc đi đâu đó, ai ngờ pà kon lại vẫn ghé lại tệ quán đông vui khiến đầy tớ tôi vô cùng hân hoan và xin chân thành cảm ơn pà kon nhiều nhiều. Đặc biệt cảm ơn khongthyeuemhon sau hai bữa nhậu ngoắc cần câu đã dành cho tệ quán quá nhiều ưu ái nên tệ quá chúng tôi xin mời quí khách trở thành đại VIP của quán, lần sau quí khách đến chúng tôi sẽ bố trí hai em tiếp viên xinh ra bóp lưng bóp vai trong suốt bữa nhậu.
    Hic hic, thiệt không?, làm người ta tưởng bở là tội lớn lém đó:
    - Chân tượng mông vại ăn hại chồng con, ngực nở eo thon làm ngon phải biết.
    - Lắm thầy nhiều ma, lắm cha thì phải xét ADN cho con.
    - Một cây làm chẳng xi nhê, tay chân kết hợp em mê tới già.
    - Con hơn cha là nhà mất nóc.
    - Phàm kinh doanh nhà hàng bia ôm thì trong phải lấy **** làm gốc, ngoài phải nhẫn nhịn với giang hồ bảo kê, đưa tiền bạc cho CAKV để chúng làm ngơ. Gốc có vững vàng, ngoài có yên ổn thì mới làm ăn tấn tới, tiền vô như nước được. Ấy là cái đạo lý bất di bất dịch của người xưa trong lĩnh vực thanh lâu vậy.
    - Ta thường nửa đêm không ăn, ngày không ngon giấc, nước dãi dầm đìa chỉ hận sao tốn bao nhiêu tiền mà chưa "xẻ thịt" được con mồi. Giờ đây nó đã bị săn mất. Đau lắm thay, đau lắm thay.
  10. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng kia nó đòi qua mặt nhà mình kìa, để em cho nhà mình lên đầu phát nào
    típ chiu nha.
    Dục tốc bất đạt, nên có bị phạt cũng phải từ từ.

    Chết thật mấy hôm nay em mải mê hóng chuyện bên đại hội quá nên quên hết cả trên này.

Chia sẻ trang này