1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Dục tốc bất đạt, muốn bắt nạt phải đợi đông người
  2. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Dục tốc bất dạt, muốn phạt thêm cũng phải biết chờ
  3. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chaymatdep đã có nhã ý với tệ quán.
    Chiều hôm qua bận quá ngó qua sơ sơ thấy cô LAM có đi chợ mà sao không ghé dzô quán đầy tớ tôi vậy, hay là cô có dzô nhưng không có món khoái khẩu của cô? Có gì cô cứ cho ý kiến vào cái hòm thư góp ý nhá, mong cô chiếu cố.
    Khongtheyeuemhon với các câu:
    - Chân tượng mông vại ăn hại chồng con, ngực nở eo thon làm ngon phải biết.
    - Một cây làm chẳng xi nhê, tay chân kết hợp em mê tới già.
    - Một cây làm chẳng xi nhê, tay chân kết hợp em mê tới già.
    - Phàm kinh doanh nhà hàng bia ôm thì trong phải lấy **** làm gốc, ngoài phải nhẫn nhịn với giang hồ bảo kê, đưa tiền bạc cho CAKV để chúng làm ngơ. Gốc có vững vàng, ngoài có yên ổn thì mới làm ăn tấn tới, tiền vô như nước được. Ấy là cái đạo lý bất di bất dịch của người xưa trong lĩnh vực thanh lâu vậy.
    - Ta thường nửa đêm không ăn, ngày không ngon giấc, nước dãi dầm đìa chỉ hận sao tốn bao nhiêu tiền mà chưa "xẻ thịt" được con mồi. Giờ đây nó đã bị săn mất. Đau lắm thay, đau lắm thay.

    Hai câu cuối này của cậu thì đúng là bất hủ rồi. Tôi thực sự phê cái tài của cậu rồi đấy. Còn về chuyện em tiếp viên xinh như đã hứa thì đầy tớ tôi chả dám quên. Khi nào online thì cậu cứ tưởng tượng là có đúng như vậy còn trên thực tế thì phải chờ khi nào offline cái nhỉ.
    Chaymatdep với câu: ?oDục tốc bất đạt, nên có bị phạt cũng phải từ từ?.
    Kim_tu_thap với câu: ?oDục tốc bất đạt, muốn bắt nạt phải đợi đông người? và câu ?oDục tốc bất dạt, muốn phạt thêm cũng phải biết chờ?. Với câu thứ hai này kể cũng khó hiểu nếu không phải ?odân trong ngành? nếu không rành cái chữ "phạt thêm". Tôi hiểu vậy có đúng ý tác giả không nhở, hả đồng chí kim_tu_thap.
    Mới pà kon nào;
    - Pháp bất vị thân, xinh bất vị có họ.
    - Khoai đất lạ, mạ đất quen. Rượu uống quán quen, gái phải chơi hàng lạ.
    - Gà quê béo mướt, Gạo nếp hạt trong, Gái quê tròn độ, cả ba món đó, đều phải dùng tay (Công nghệ 3G của Việt Nam).
    - Đất xấu trồng cây khẳng khiu, gái xinh sống ở quê khó sành điệu.
    - Trong đời có hai cách để cua được gái; hoặc là dùng tài trí của mình, hai là chọn đi qua mặt những con xâu xấu rồi để nó tự cua mình.

    Phương án cho chương trình phụ hôm qua:
    ?oDục tốc bất đạt, mau xuất sớm dễ bị mọc nhung?
    Chương trình phụ hôm nay:
    (Quân tử trọng nghĩa khinh tài ?)
  4. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Quân tử trọng nghĩa khinh tài, hồng nhan trọng tài khinh sắc
  5. duamotchut

    duamotchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vào trong phong... hủi, ra ngoài lang ben
    Trăm năm Kiều vãn là Kiều. Ăn sau dọn rửa là điều tất nhiên
  6. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chouchou và duamotchut, theo tiêu chí của tệ quán, chúng tôi rất tiếc là chưa thể vote ***** cho các cậu. Mong các cậu đừng buồn và luôn mong chờ những đóng góp bất hủ của các cậu.
    Hàng hôm nay:
    - Thời loạn sinh nhiều anh hùng, thời a còng @ sinh nhiều người mẫu.
    - Đại trượng phu sống phải giữ lấy tam luân; Thứ nhất không được để cho vợ giận, thứ hai không được để cho con khinh, thứ ba không được để cho gia đình hắt hủi.
    - Ngựa hay chạy nửa vòng là biết, hàng chiến làm nửa tiếng biết liền.
    - Ta thà làm cha người, chứ không chịu để thằng khác làm cha người. (Chế biến từ câu của Tào Thừa Tướng).
    - Càng thông làu kinh luân, khi bị mắng càng cảm thấy nhục. Muốn để khỏi nhục tốt hết là đừng học gì cả.
    - Xưa: Hảo hán làm, hảo hán chịu. Nay: Hảo hán làm, hảo hán chuồn.
    - Một nhân vật thích nghi được với tất cả là định nghĩa hay nhất về người đàn ông. Một người có thể sẵn sàng lên giường với tất cả mọi loại đàn ông là định nghĩa hay nhất về một "con hàng" chiến.
    - Trinh tiết sẽ chẳng là cái gì trong một xã hội toàn đàn bà.

    Phương án cho chương trình phụ hôm qua.
    - Quân tử trọng nghĩa khinh tài, chân dài trọng tiền khinh tình cảm.
    Chương trình phụ:
    (Ở hiền gặp lành ?)
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hic! Sáng sớm đầu óc còn chậm, chưa nghĩ được nhiều:
    Quân tử trọng nghĩa khinh tài, tiểu nhân...trọng dài hơn kỹ thuật (tiểu nhân là người nhỏ mà người nhỏ đa phần là phụ nữ)
    Cá không ăn muối cá ươn, gái mà ăn chuối trăm đường gái hư.
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Ở hiền gặp lành, hay bành... làm gái
    Ở hiền gặp lành, ở rách gặp dê( soi)
  9. quandaivuong

    quandaivuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  10. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin có bày tỏ sự thán phục với hai câu này của các cậu
    Khongtheyeuemhon với câu: ?oQuân tử trọng nghĩa khinh tài, tiểu nhân...trọng dài hơn kỹ thuật?
    Chaymatdep với câu: ?oỞ hiền gặp lành, hay bành... làm gái? và "Ở hiền gặp lành, ở rách gặp dê soi"
    Bổ sung cho thực đơn hôm nay:
    - Uống nước đừng uống cả cấn, gặp con hàng chiến chơi một trận rồi thôi.
    - Áo mặc không qua khỏi đầu, nhà có con dâu đừng có quên mặc quần xịp.
    - Nếu không có những thằng dở hơi đặt ra cái gọi là ?ophẩm hạnh? thì cánh mày râu chẳng đến nỗi phải bí bách đến thế.
    - Nhìn gà hoá cuốc, nhìn thuốc chuột tưởng viagra.
    - Đàn bà chỉ trong trắng khi không tìm được người yêu. Gái làng chơi chỉ có thể sa ngã sau lần đầu tiên bị làm cho thành đàn bà.

    Phương án cho chương trình phụ hôm qua: ?oỞ hiền gặp lành, đi tu tán gái chưa chồng chẳng sao"
    Chương trình phụ:
    (Ăn vụng không biết chùi mép ...)

Chia sẻ trang này