1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    - Bùn wá: Tình hết, tiền tan, đời tàn, silip...mục (st).
    - Ăn vụng không biết chùi mép, trốn dưới gầm giường nhưng dép còn để ngoài cửa.
    - Sau những tiếng cười, nhiều khi tôi thấy những giọt nước mắt.
    - Áo mặc không qua khỏi đầu, thằng ngu là thằng lầu bầu trước mặt sếp.
    - Hồi nhỏ chắc là tất cả chúng ta đều trẻ lắm nhỉ? (hỏi dễ bị uýnh).
    - Nói về trinh tiết trước mặt **** là một sự xúc phạm không thể tha thứ.
    - Trinh tiết giá ngàn vàng. Suy cho cùng cái đó cũng đã được quy ra vàng thôi, tuy có hơi mắc.
    - Cơ hội do mình tạo ra, không ai cho ai cả.
  2. bantroikhongvantu

    bantroikhongvantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ăn vụng không biết chùi mép, đồ lép không biết.. độn hàng.
    Ăn vụng không biết chùi mép, bép xép không biết nhìn sau.
    Ăn vụng phải biết chùi mép
    Nhãi nhép phải biết núp ô
    Chạy xô phải biết căn giờ
    Lúc sờ đừng quên ...nói lái.
    Tạm thế, định dạy bảo cho cậu đầy tớ nhân dân này 1 ít đạo lý, nhưng một phần vì hôm nay chỉ giải lao có 15 phút không đủ thời gian với cả hôm nay cũng không stress, nên để dành cho hôm nào rảnh.
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    2 câu này của em mà, có phải của chạy mất dép đâu
  4. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lợi dụng cái này
    Ăn vụng không biết chùi mép, của beauhomme mà nghĩ là chaymatdep
  5. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    XIN TẶNG ***** cho các đồng chí sau
    Khongtheyeuemhon với câu: ?oĂn vụng không biết chùi mép, trốn dưới gầm giường nhưng dép còn để ngoài cửa.?, ?oÁo mặc không qua khỏi đầu, thằng ngu là thằng lầu bầu trước mặt sếp.?, và ?oNói về trinh tiết trước mặt **** là một sự xúc phạm không thể tha thứ.?
    Bantroikhongbantu với câu: ?oĂn vụng không biết chùi mép, đồ lép không biết.. độn hàng?.
    Thành thật xin lỗi beauhomme về hai câu hôm qua. Tuy nhiên ***** thì lại là của cậu và nó đã được vote.
    Riêng với bantroikhongvantu;
    Cậu đã nói vậy, đầy tớ tôi xin chờ, nhưng hãy nhớ một điều, nếu cậu không nói được điều gì cho ra hồn thì đừng trách tôi không khách sáo cho dù mạng là ảo.
    Thực đơn hôm nay:
    - Trong nhà nhất mẹ nhì con, lên sàn nhất con nhì mẹ.
    - No dồn, đói góp. Đấu vài hiệp, hiệp cuối nước cốt mất màu.
    - Ghét của nào trời trao của nấy. Yêu đến mấy cũng phải thử mới cưới.
    - Hữu xạ tự nhiên hương. Cứ có tiền tự nhiên có gái đẹp.
    - Không phải cái gì óng ánh đều là vàng. Không phải mọi loại hàng đều đen đầu ti.

    Phương án cho chương trình phụ hôm qua.
    ?oĂn vụng không biết chùi mép, đi với gái chưa tắm rửa đã vội về nhà?
    Chương trình phụ:
    (Vua nghe vợ mất nước ?)
  6. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Không thầy đố mày làm nên ===>> Làm thầy mày không nên đố
  7. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    He he , xin lỗi mọi nguời, đợt vừa rồi bận quá, ko ghé qua quán bác đầy tớ đưọc, bỏ lỡ nhiều suất ăn hảo hạng quá.
     Nhân đây em cũng xin góp vui 1 câu : Vua nghe vợ mất nước, gái ngoan sợ mất tr...       inh [​IMG]
    Được fym sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 17/09/2006
  8. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Vua nghe vợ mất nước, trai nghe vợ mất bồ
    Không biết có ai viết câu này chưa nhỉ: "Thẳng thắn, thật thà, thường thua thiệt; Lếu láo, lo lót, lại lên lương"
  9. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin chào đại danh cuongcali, rất hân hạnh được tiếp đón. Câu của quí khách rất hay nhưng hình như tôi đã gặp câu này ở đâu đó rồi.
    Lâu lắm rồi lại mới thấy đại thực khách FYM ghé lại, chắc hồi này quí khách mải chẵn lẽ quá đây mà. Cũng có lẽ bận tâm với món chẵn lẽ quá mà món của quí khách hình như hơi sông sống. Giá mà quí khách để là ?oVua nghe vợ mất nước, gái ngoan nghe sở (khanh) mất ngàn vàng (hoặc là XU)? thì có phải chiến không nhỉ.
    Còn loading hồi này cũng mải làm ăn xuôi ngược những đâu mà bữa nay mới ghé quán tôi vậy. Cảm ơn load nhé. Câu ?oVua nghe vợ mất nước, trai nghe vợ mất bồ? quá hay luôn xin tặng quí khách 5*.
    Bữa nay Chủ nhật chắc là đông khách đây không khéo nhiều người còn cho cả vợ con đi xoá đói giảm nghèo nữa cũng nên, mình phải chuẩn bị món ngon mới được.
    Đây rồi, xin mời bà con:
    - Bạn có thể tặng mà không yêu, nhưng không thể yêu mà không tặng. Bạn có thể chơi mà không cưới, nhưng không thể cưới mà không chơi.
    - Lời ngọt lọt đến tim, Tsym to sướng đến sáng.
    - Cái nghèo vào nhà, tình ra ngoài ngõ. Vừa trúng xổ số gái kéo đến hàng đàn.
    - Trả thù là công việc lý thú nhất đối với phụ nữ, đánh ghen là công việc thú vị nhất của đàn bà.
    - Hổ phụ sinh hổ tử, vũ nữ sinh ****.
    - Cùng là tiếp viên nhưng làm việc trên máy bay thì phải lo lót tiền trong khi đó làm trong phòng hát thì không bị mất mà còn được tiền.
    - Giết gà không cần phải dùng đến kiếm báu. Không phải người mẫu không cần phải tặng a còng @.
    - Cầu được ước thấy, chưa kịp cưới đã vỡ ối mất rồi.
    - Bất vụ lợi trong tình bạn, không lạm dụng tình cảm của nhân viên, không la lối với vợ con, không dung tha những thằng lừa gạt, không lạnh nhạt với những con thích mình, ấy là người biết sống.
    - Thuốc nào cũng có tác dụng phụ, gái nào cũng có tật xấu kèm theo.

    Phương án cho chương trình phụ hôm qua.
    - Vua nghe vợ mất nước, gái quê nghe cò bị bán qua Đài Loan.
    Chương trình phụ hôm nay.
    (Ách giữa đàng quàng vào cổ ?)
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Ách giữa đàng nó quàng vào cổ! lấy vợ là khổ là chuyện đương nhiên!

Chia sẻ trang này