1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, tôi thực sự luôn mong được thưởng ngoạn các món do beauhomme, lam, và fym tự tay xào nấu. Hôm trước lò dò ghé mắt nhìn qua hàng rào nhà đồng chí fym mới biết thêm một thông tin ?" tay này là đại địa chủ cường hào trong làng, trong nhà lão có đến hơn hai trăm ngàn cây (200,000) nhắc lại là hai trăm ngàn nhớ, đủ mua hết cả mấy huyện gái xinh. Sướng thế không biết, lão này chắc thê thiếp cũng phải hàng tá. Tuy giầu thế mà lão xào nấu món ăn lại vẫn cứ ngon, thế mới ác chứ.
    Bảng sắc phong cho các đại thực khách ghé quán hôm qua.
    Beauhomme với câu: "Nói với thằng say như vay không trả, chửi với hàng cá như đá vào soong". Tôi hiểu câu này của cậu nhưng không hiểu sao cậu lại dùng từ soong nhỉ? Thứ nhất đúng ra có lẽ cậu phải viết là xoong, thứ hai đá vào xong thì có gì đâu, nó chỉ kêu boong boong thôi, có khi còn bị méo phải đi mua cái khác. Hay cậu có ý gì khác thì xin chỉ giáo. Tôi có thể gợi ý là thay bằng từ ?obụi xương rồng? được không? Lúc đó câu sẽ là ?oNói với thằng say như vay không trả, chửi với hàng cá như đá vào bụi xương rồng?
    Nhắn với tieuphu. Cậu đã có lời vậy tôi cũng không cố chấp, chỉ mong lần sau cậu nên nói rõ ràng hơn để tránh mọi hiểu lầm. Cảm ơn món đóng góp của cậu: ?oDĩ hoà vi quí, xả bí thì đi Đồ Sơn?
    Khongtheyeuemhon với câu: "Hữu xạ tự nhiên hương, dở dở ương ương tự nhiên cười".
    Lam với câu: "Nói với thằng say như vay không trả, có chồng còn lơi lả bị vả là đúng thôi"
    Nhắn với chaymatdep. Bữa nay cờ bạc nhiều quá, nhẵn túi hay sao mà cậu lại muốn ký sổ vậy. Không sao, riêng với cậu cứ ký thoải mái. Còn về chuyện nhầm lẫn tôi đã có lời xin lỗi beauhomme rồi. Cả nhà thông cảm nhe.
    Thực đơn hôm nay:
    - Đàn bà xấu khi tàn ác sẽ tàn ác gấp đôi, khi đã được yêu mà bị phụ tình sẽ ghen gấp đôi, khi được cặp mà bị bỏ rơi sẽ đểu gấp đôi.
    - Vua không nói chơi, xếp không nói đùa, chỉ nói sạo.
    - Ngu si hưởng thái bình, đa tình hưởng nhiều gái đẹp.
    - Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia lạnh vẫn còn ngon nguyên.
    - Thuốc đắng giã tật, khai lương thật, vợ lột hết tiền.
    - Lính canh lại cứ thích ngó việc triều đình. Đa tình cứ thích thờ chữ đức hạnh.
    - Lá úa rụng về cội, ******* loại dạt ra đường bao.
    - Hãy yêu những gì ta chỉ có một lần, hãy cẩn thận với những gì ta chỉ có một cái.
    - Chuông không gõ không kêu, ngực không có tay xoa không nở.
    - Thấy sang bắt quàng làm họ, nhà cho gái giày da trọ phải coi chừng chồng.

    Chương trình phụ hôm nay:
    (Đắm đò giặt mẹt ?)
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Ý câu này của em là, chửi nhau với hàng cá thì cứ gọi là choang choác, chỉ tổ phí công, soong là do iem viết sai chính tả. Đại ý như vậy.
  3. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Đắm đò giặt mẹt, thấy gái đẹp thì bủn rủn cả người
  4. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin chào ngài cán bộ trưởng thôn beauhomme, không có vấn đề gì về lỗi chính tả, chúng ta đôi khi nhầm nhọt là chuyện bình thường. Không hiểu sao biaom lại cũng có một cái avata giống của quí cán bộ thế nhỉ, hay hai ngài cán bộ làm cùng một phòng Phòng Chống Tệ Nạn với nhau nhỉ. Lần sau quí cán bộ ghé quán, xin cho tôi biết một tiếng để bảo các em nó phục vụ chu đáo hơn, với lại cũng muốn gửi cán bộ ít quà về cho các cháu ở nhà. Quán tôi được làm ăn yên ổn thế này là công của cán bộ to lắm, chúng tôi biết. (Không biết nói kiểu này có hài không nhỉ?)
    Cảm ơn kim_tu_thap vơi câu: ?oĐắm đò giặt mẹt, thấy gái đẹp bủn rủn cả người?. Câu này rất vần và rất hài nhưng nghĩa thì chưa đăng đối lắm nhỉ? Mà tại sao cậu lại bủn rủn cả người, thế thì còn làm ăn gì nữa!
    Phương án của tôi là ?oĐắm đò giặt mẹt, mất dép có cớ mượn giầy? (Mượn đây là mượn đểu). Tôi chế câu này nhân việc đến nhà thằng bạn chơi bị nghiện nó khều mất giầy, thế là nó cho mình mượn đôi giày cũ của nó đi tạm về. Giày thì đã rách, lại đang là tổ ấm hạnh phúc cho một đôi vợ chồng chuột, tưởng giày nó đằng nào cũng bỏ đi, về đến nhà là mình cho nó an toạ ngay vào thùng rác, ai ngờ mấy ngày sau nó cứ gọi điện réo trả giày, thế có khốn không. Tiện báo cáo với các quí vị, có một số món của quán tôi là nó gắn với 1 vài sự kiện thực chẳng hạn như chuyện này.
    Món hôm nay đây ạ:
    - Múa rìu qua mắt thợ, dẫn vợ đẹp qua mặt thằng bạn đa tình.
    - Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu sắc giữa những người bạn, tình yêu đòi hỏi sự hy sinh của những người yêu nhau, ******** đòi hỏi sự dẻo dai và kinh nghiệm của cả hai đứa.
    - Khôn ngoan thua kinh nghiệm, duyên dáng thua chân dài, làm việc cho nước ngoài cũng không bằng làm ******* cao cấp.
    - Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn, tự tử là cam kết hiến vợ cho những thằng đong đưa.
    - Tướng tuỳ tâm sinh, tinh tuỳ lúc xuất.
    (Câu răn đời này giá trị lắm đó. Đừng có ẩu, để lãng phí hết bác sĩ kĩ sư cuối cùng còn lại toàn xích lô, cửu vạn).

    Chương trình phụ:
    (Nước có vua, chùa có bụt ?.)
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Em sửa sai vậy
    "Đắm đò giặt mẹt, thấy gái đẹp rạo rực cả người "
    Tiện đây em xin góp chút ý kiến, có gì sai bác đầy tớ bỏ qua.
    Thỉnh thoảng trong topic chúng ta không chỉ đưa ra các câu chế biến mà còn đá vào một vài câu kinh điển để anh em lấy đó làm tài liệu sáng tác
  6. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nước có vua, chùa có bụt, nhà nghỉ có hàng
    Nước có vua, chùa có bụt, tiệm hút có xì ke
  7. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hay! hoan hô cậu, câu này hài hơn câu trước nhiều, nhưng vẫn chưa chỉnh vế đối lắm. Thôi chả vấn đề gì, anh em mình cứ giúp bà con cười nhiều là được.
    Về đề xuất cậu đưa ra mà tôi highlight ở trên thì để tôi nghĩ thêm chút. Về cơ bản rất tán thành ý kiến của cậu. Cái tôi nghĩ thêm là làm sao để pà kon cười nhiều hơn nữa, chủ đề không bị dàn chải, không bị loãng, pà kon thấy thích mà tham gia đóng góp ... đó là tôi đang nghĩ thêm về mấy vấn đề đó. Có gì trao đổi tiếp sau nhá.
    À còn cái câu ở sign của cậu ấy, tôi xin phép bổ sung thêm một chút được không?
    "Ta đem trái đất ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nướng làm mồi
    Thiên hạ mỹ nhân đem làm gối
    Với bắt mặt trời bỏ túi chơi"

    Cậu đồng ý anh em mình liên doanh đồng tác đồng bản quyền.
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hic tiếc là em không phải là chủ nhân của hai câu thơ đó
    Mới cả nếu dùng 2 câu cuối của bác thì mấy em nó chửi em chết bác ạ
    Em vẫn chưa người yêu, chưa vợ con nên ko dám
  9. bantroikhongvantu

    bantroikhongvantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nước có vua, chùa có bụt, đụt có họ hàng.
  10. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    em tranh thủ tạt qua nhà mình góp vui một tí. Câu này tuy về ý nghĩa đối câu trước thì không đúng nhưng mà em .................. nghĩ hết cỡ rồi mà chửa ra câu nào nên cứ phang bừa thôi.
    nước có vua, chùa có bụt, áo hụt bởi hàng to.

Chia sẻ trang này