1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    giờ mới để nhìn lại câu bác này, hay thật, mà em có ý thế này đựợc không bác:
    nước có vua, chùa có bụt, đụt có bạn bè.
    họ hàng nghe thấy không hay lắm................ấy ấy đó là ý ciến ká nhân của em thôi, có gì không phải bác bỏ qua
  2. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    nước có vua, chùa có bụt, lụt có phao, đao thì cho vào viện
  3. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Nước có vua, chùa có bụt, hay thậm thụt có chú biaom
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Em toàn đi thậm thụt với các bác còn gì
  5. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nuớc có vua, chùa có bụt, cụt đuôi bơ vơ
  6. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Rôm rả quá, thế này thì hôm nay lãi lờ bao nhiêu vào * biếu các quí khách hết còn gì. Thôi đành! Quân tử nhất ngôn mà.
    Kim_tu_thap với câu: ?oNước có vua, chùa có bụt, nhà nghỉ có hàng? và ?oNước có vua, chùa có bụt, tiệm hút có xì ke?.
    Bantroikhongvantu với câu: ?oNước có vua, chùa có bụt, đụt có họ hàng?. Vẫn mong cậu nói rõ thêm hơn một chú về ý nghĩa/ý đồ của tác giả khi xào câu này.
    Chaymatdep với câu: ?onước có vua, chùa có bụt, áo hụt bởi hàng to?. Trí tưởng tượng ở đâu mà phong phú thế không biết, từ Vua với Bụt rồi cũng quay vụt được về hàng. Nhưng nếu cậu đổi ?ohàng? thành ?obánh bao? thì hay biết bao.
    T4h3_ams với câu: ?oNước có vua, chùa có bụt, lụt có phao, đao thì cho vào viện?

    FYM
    với câu: "Nước có vua, chùa có bụt, hay thậm thụt có chú biaom"
    Chouchou với câu: ?oNuớc có vua, chùa có bụt, cụt đuôi bơ vơ?. Rất hay, nhưng nếu cậu đổi thành ?oNước có vua, chùa có bụt, đuôi cụt sao đến được ?ocấm cung??. Thì sẽ trên cả tuyệt vời.
    Phương án cho chương trình phụ của tôi: ?oNước có vua, chùa có bụt, church có giáo hoàng?. Không hiểu sao mình lại chỉ có thể nghĩ ra một câu đụt đến vậy nhỉ. Hình như để xào hay được nó cũng có ngày, có giờ hay sao ấy.
    Hàng vừa mới thông quan xong đây.
    - Bé ăn trộm gà, cả ăn trộm trâu. Bé yêu loạn trong trường, lớn mở sàn thoát y.
    - Trí khôn không đi cùng với tuổi trẻ, sắc đẹp không thể có ở tuổi già.
    - Mài rựa nên có nước, dùng tseem nên có rượu tráng dương.
    - Khi giao hoan người ta không biết mệt bởi vì người ta yêu cái mệt đó và cũng chính cái mệt đó được gọi là giao hoan.
    - Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, chịu chơi thác loạn mấy người dùng bao.
    - Con số đàn bà mà ta biết chỉ như một giọt nước, số đàn bà mà ta không biết như một đại dương.
    - Chớ nên căng buồn trong bão tố, chớ nên nói chuyện với vợ lúc đang căm con bồ, chớ có yết kiến xếp to khi đang hận mấy thằng cấp dưới.
    - Sinh ra trên đời là một việc khó, sinh ra những thằng khác cho đời là một việc quá dễ.
    - Áo đẹp không làm nên người sang, quần trễ cạp khoe mông không làm nên người sành điệu.
    - Có thể sống không có hạnh phúc, nhưng không thể sống không có danh dự. Có thể sống không có vợ, nhưng khó có thể sống không có đàn bà.

    Thưa pà kon, tệ quán chúng tôi tiếp nhận gợi ý của đại thực khách kim_tu_thap về việc đưa vào một số câu kinh điển để giúp các xào sĩ có thêm nguồn cảm hứng. Sau khi cân nhắc thấy rằng đây là một gợi ý hay và cũng nằm trong khuôn khổ của ?ongành nghề kinh doanh? của tệ quán chúng tôi, kể từ hôm nay, chương trình phụ sẽ luôn có thêm một số câu kinh điển thuộc đủ dòng cổ kim đông tây kết hợp. Kính mong pà kon nhiệt tình tham gia hưởng ứng để chương trình thêm phong phú và mọi người được thêm nhiều tinh (sao). Cũng cần phải chú ý, tệ quán chúng tôi, hay dở, đều luôn có đáp án cho chương trình phụ dân dã, nhưng với những phát biểu kinh điển thì cũng có thể có lúc có lúc không, vậy kính mong pà kon chớ trách.
    - ***g khồng như mẹ chồng xới xôi ?
    - Tính keo kiệt đối nghịch với tình tiết kiệm nhiều hơn là tính hào phóng.
    - Không lấy bậy của ai gọi là giầu, không bị nhục với ai gọi là sang (Chắc thằng cha sáng tác ra câu này cũng thuộc dòng bần sĩ).

  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    ***g khồng như mẹ chồng xới xôi, hay bán hàng ôi chẳng ai bằng hàng thịt
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    Tính keo kiệt đối nghịch với tình tiết kiệm nhiều hơn là tính hào phóng. - **** đối đầu với nhau nhiều hơn là với công an.
    - ***g khồng như mẹ chồng xới xôi, lôi thôi như lên giường với bà đẻ.
    - Đường rộng thì lắm ô tô, hàng rộng ắt lắm kẻ dzô người vào ( em tức cảnh nàm thi)
    - Bé biết nhìn trộm tắm, lớn ắt híp dam.
    - Nam vô tửu như kỳ vô phong, kỳ vô phong sao vô phòng vẫn phất.
    - So bó đũa chọn cột cờ, so l...chọn hàng (bậy wá, nhưng vậy nó mới vần).
  9. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hai đại thực khách thì cả hai đều là những hảo hán tài ba ?" vô cùng khâm phục.
    Beauhomme với câu: ?o***g khồng như mẹ chồng xới xôi, hay bán hàng ôi chẳng ai bằng hàng thịt?
    Khongtheyeuemhon với các câu: ?oTính keo kiệt đối nghịch với tình tiết kiệm nhiều hơn là tính hào phóng. - **** đối đầu với nhau nhiều hơn là với công an? ?o***g khồng như mẹ chồng xới xôi, lôi thôi như lên giường với bà đẻ?, (Câu này của cậu theo tôi là đỉnh nhất, rất phục trí tưởng tượng và kinh nghiệm giường chiếu của cậu, không ngờ cậu lại cũng đã từng kinh qua kinh nghiệm này. Ta cùng ý tưởng ở phần ?olội thôi như lên giường? nhưng chỉ nghĩ được đối tượng là ?ovợ xếp?. Cái lôi thôi này là cái lôi thôi rất trừu tượng có thể xảy ra và cũng có thể không. Quả thua hẳn ý tưởng của cậu. ?oVới bà đẻ, nó vừa có ý trừu tượng nhưng cũng có cái lôi thôi cụ thể - thật ý nghĩa) và câu ?oĐường rộng thì lắm ô tô, hàng rộng ắt lắm kẻ dzô người vào?
    Món vừa chín tới, chúng tôi xin phục vụ ngay quí khách.

    - Người quân tử khi thua độ thì không sợ, lúc trúng đề thì không mừng. Thắng thua là việc thường tình nhưng điều quan trọng là không bao giờ được phép lơ là việc đề đóm và chung độ.
    - Ai cũng muốn làm thầy ta, vì chúng nó đều muốn thu học phí của ta nhưng chẳng có thằng nào muốn làm trò ta, vì thằng nào cũng phải sợ nộp học phí cho ta.
    - Đa tửu hại thân, đa tình hại thận, đa bạn nhậu suốt ngày say.
    - Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng như không thể ?oyêu thương? hai lần với cùng một người đàn bà.
    - Đại trượng phu sống trong đời phải đạt được ít nhất một trong hai điều; nếu không có công lao bao trùm thiên hạ thì phải có con cái lan tràn trong thiên hạ.
    - Xét dưới góc độ kinh tế, chi phí bao gái thường cao chỉ bởi lẽ thời gian khấu hao được áp dụng ở mức tối thiểu. Nếu bạn là người biết vận dụng, cách giảm chi phí hiệu quả nhất là tìm những em đã hết khấu hao.
    - Sách hay có vạn pho, không bằng bố làm to trong BCT.
    - Đối với vợ không nên chiều chuộng quá mà khiến vợ sinh ra kiêu ngạo, khinh chồng. Đối với tiếp viên cũng không nên nhẹ nhàng lịch sự quá mà sinh nhờn, và đòi tiền bo cao.
    - Đạo làm xếp là không được ngả vào vòng tay của nhân viên, nếu không giữ được đạo thì cương thường của doanh nghiệp sẽ bị trao đảo, doanh phong sẽ bị rối ren, và việc hầu toà chắc chắn là gần trong gang tấc.
    - Nơi nào có tình yêu ở đó có những điều phi thường. Nơi nào có phản có giường nơi đó có thể ngả bàn đèn được.

    Chương trình phụ:
    - Ai nắm tay đến tối gối đầu đến sáng ?
    - Không có cái gì của chúng ta cả ngoại trừ thời gian.
    - Vô liêm sỉ nhất là những kẻ bán cả lương tâm.

  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay đọc bài của bác đầy tớ, được khen khoái quá, cảm hứng dào dạt, bót luôn:
    - Mỡ nhiều có váng, vàng nhiều khó đeo, đ..é...o nhiều ắt có hại (cái gì cũng phải điều hòa nha anh em).
    - Mua dâm: xét dưới góc độ pháp luật là vi phạm pháp luật, xét dưới góc độ y học là dễ mắc bệnh xã hội, xét dưới góc độ kinh tế là tốn tiền, xét dưới góc độ đạo đức là mất nhân cách nhưng xét ở góc độ bản thân người MD thì mấy thứ đó chẳng là gì cả so với sự... sung sướng.
    - Sắc đẹp của chị em tỷ lệ nghịch với trí thông minh. Nhưng điều đó không hẳn suy ra rằng những người phụ nữ xấu là những người thông minh (em cũng hổng hỉu)
    - Đại hiệp thời xưa thường tránh không đánh trẻ nhỏ vì họ sợ đánh nhầm phải con họ.
    - Lời trăn trối của lũ tinh trùng bị triệt sản: "Từ nay ta không còn được xung trận chạy đua nữa, vực sâu thăm thẳm hận này biết bao giờ nguôi" - Bác nào là fan của Tam quốc chí chắc biết câu này chế từ câu của Kong minh.
    - Sách hay có vạn pho, U...nhỏ, U...to có tỷ thằng, nhưng kết quả thì chỉ có một. (hic nghĩ cũng đúng)
    - Đối với vợ không nên thương hại mà dễ dãi, đối với bạn gái không nên nhân từ mà bỏ qua cơ hội, đối với mấy em mới quen thì không nên lòi đuôi sớm mà hối tiếc. Ấy là bí quyết để có thể có thể sống thoải mái với nhiều đàn bà một lúc.
    - Vô sỉ nhất là những kẻ bán cả lương tâm, nhưng vô sản là những kẻ không còn cả đến lương tâm để mà bán.
    - Bàn về đạo cá độ,Cam tử có dạy(cam là chú năm cam í, tử thêm vào cho nó sánh cùng Lão tử, Khổng tử, Mạnh tử và Tự tử): Người quân tử khác kẻ tiểu nhân ở chỗ: không lấy việc ăn được một trận mà mừng, không thấy việc thua liên tục nhiều trận mà nản. Dám làm, dám chịu thua thì phải chung, chung không nổi thì...xù, xù không được thì ở tù (ở ngoài còn dễ bị thanh toán hơn ). Tránh việc đánh lan man nhiều giải khác nhau, nhiều trận trong một giải mà phân tâm. Phân tâm thì dẫn đến suy xét và phán đoán kém. Ấy là điều tối kỵ của đạo cá độ vậy. Chỉ nên me, tập trung vào một trận trong một ngày, được thì ăn cả ngã thì về không, vừa trải qua cảm giác ép tim vừa đỡ nhọc xác khi cứ phải căng ra xem nhiều kênh, nhiều đài. Và điều cuối cùng: Dù còn một chút tài sản cũng không được coi thường giá trị của nó mà bỏ qua. He he, anh em nào tâm đắc thì "phọt" cho 1 cái nhé.

Chia sẻ trang này