1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Ai nắm tay đến tối gối đầu đến sáng, ai rạng háng từ sáng đến đêm
  2. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đối lại nhé
    [size=3]Ai nắm tay đến tối gối đầu đến sáng, ai giương hàng thâu đêm suốt sáng [/size=3]
  3. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Bác bia ôm có năng khiếu ...nhỉ
    Ai nắm tay đến tối gối đầu đến sáng, .... hic ko dám đối nữa.
    Thôi
  4. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hay
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Vợ không phải là người sinh ra ta nhưng là người nuôi dưỡng và dạy dỗ ta thành người.
    (các pác xem rùi khắc cốt ghi tâm nhé!)
  6. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hình như cuối tuần rồi bà kon đi du lịch nhiều hay sao mà vắng khách khứa quá. May mà vẫn còn mấy quí vị đại nhân chiếu cố, xin cảm tạ vô cùng.
    Thứ nhất phải kể đến quả nổi hứng bất thình lình của quí thực khách khongtheyeuemhon với các câu:
    - Mỡ nhiều có váng, vàng nhiều khó đeo, đ..é...o nhiều ắt có hại.
    - ?oMua hoa? (xin phép quí xào sĩ đổi lại một tí cho nó tế sờ nhị) xét dưới góc độ pháp luật là vi phạm pháp luật, xét dưới góc độ y học là dễ mắc bệnh xã hội, xét dưới góc độ kinh tế là tốn tiền, xét dưới góc độ đạo đức là mất nhân cách nhưng xét ở góc độ bản thân người mua hoa thì mấy thứ đó chẳng là gì cả so với sự... sung sướng.
    - Sắc đẹp của chị em tỷ lệ nghịch với trí thông minh. Nhưng điều đó không hẳn suy ra rằng những người phụ nữ xấu là những người thông minh
    - Vô sỉ nhất là những kẻ bán cả lương tâm, nhưng vô sản là những kẻ không còn cả đến lương tâm để mà bán
    (Càng ngẫm câu này của quí xào sĩ càng thấy ngấm, và càng thấy ý nhị, phải nói là quá hay, hay không để đâu hết cái hay ?" không hề tâng bốc một chút nào).
    Câu ăn theo Tự Tử à quên Khổng Tử cũng quá hay, nhưng dài quá không quote lại nữa, mong bà kon cứ tham khảo nguyên bản.
    Beauhomme với câu: Ai nắm tay đến tối gối đầu đến sáng, ai rạng háng từ sáng đến đêm
    Chouchou với câu: Ai nắm tay đến tối gối đầu đến sáng, ai giương hàng thâu đêm suốt sáng
    Hai câu đối của hai vị thực khách này đối nhau chan chat. Một ông thì chờ chuẩn bị chiến trường sáng đến đêm, còn một ông thì chuẩn bị vũ khí từ đêm đến sang. Tóm lại vũ khí và bãi thử đều sẵn sang mà vẫn không gặp nhau được.
    Nhân ngẫu hứng từ câu của quí khách hung178 làm phát ?oCuộc đời đầy gái đẹp, ai không ăn cũng già?
    Phương án cho hôm trước: ?oAi nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng, táng đến sáng hôm sau, đau đến tuần thứ hai?
    Thực đơn hôm nay:
    - Cáo già không ăn gà hàng xóm, gái lẳng lơ quái không cặp với những thằng cùng phường.
    - Đàn ông không râu chả việc gì, đàn bà không vú thì cho con bú bình.
    - Đẽo cày giữa đường không hại bằng mang chuyện chiếu giường đến cơ quan bình phẩm.
    - Gà đẻ gà cục tác, rõ ràng quần chưa mặc mà cứ gân cổ cãi không có chuyện gì.
    - Trẻ anh hùng lấy cái chết nơi sa trường làm vui, già ham chơi lấy cái chết trên bụng gái đôi mươi làm mãn nguyện.
    - Thời gian hay khoảng cách không làm thay đổi được tình yêu, nhưng nó có ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của một cuộc mây mưa.
    - Bệnh nào thuốc nấy, con quấy không được để đèn.
    - Tiền vào nhà khó như chó vào quán thịt cầy.
    - Nếu coi tình yêu là một món quà thì bạn sẽ đau khổ nếu mang tặng mà không có ai nhận. Nhưng nếu coi nó là một món hàng thì bạn sẽ chẳng bao giờ phải đau khổ vì chuyện không có ai chịu nhận nó.
    - Khi mang sự hoan lạc đến cho phụ nữ ?onước cốt? của chúng ta sẽ bị nhạt đi.

    Chương trình phụ hôm nay:
    - Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại ?
    - Tình yêu và cái đói cai trị cả thế giới.
  7. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại, cả hai mất tích
  8. dao915

    dao915 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    góp vui tý
    Bạn thân==> thân ai nấy lo. Bạn tốt==> tốt ai nấy hưởng
    Thích thì chơi, sợ gì bọ hung mà sợ *** à
  9. dao915

    dao915 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là một biển cảm xúc được bao bọc bởi môt đại dương chi phí
  10. bantroikhongvantu

    bantroikhongvantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gái :
    Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại
    Anh có cái gì, đừng ngại ném cho em
    Chí nhân quân tử, nam nhi đại trượng phu :
    Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại
    Nhưng có một điều, chẳng dại ném cho em
    Giai hèn :
    Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại
    Anh ném nhiều rồi, em trả lại đi em.

Chia sẻ trang này