1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ các quí khách đã tham gia, xin cảm tạ các quí khách sau. Quả thực tặng ***** không thôi cho các quí khách cũng là chưa phải lắm nhưng bổn tiệm chúng tôi ngoài star ra thì cũng chả còn gì quí hơn. Hôm rồi thằng cháu nghe bạn đua đòi cạy tủ có mấy chục cây mang ra nướng cả vào sòng chỗ cậu FYM cầm cái bên game show thế là thôi đi tong.
    Dao915 với câu: ?otình yêu là một biển cảm xúc được bao bọc bởi môt đại dương chi phí?
    Bantroikhongvantu với chum ca dao cạo:
    Gái :
    Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại
    Anh có cái gì, đừng ngại ném cho em
    Chí nhân quân tử, nam nhi đại trượng phu :
    Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại
    Nhưng có một điều, chẳng dại ném cho em
    Giai hèn :
    Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại
    Anh ném nhiều rồi, em trả lại đi em.
    Món hôm nay:
    - Nước chảy về chỗ trũng, hàng sạn dạt hết ra Đồ Sơn.
    - Quân tử là người trên không nịnh dưới không khinh. Thằng không khôn ngoan là trên không biết nịnh xếp, dưới không biết nạt nhân viên.
    - Nền không vững mà tường cao thì cái hoạ sụp đổ đã rất gần. Tiền không nhiều mà sài sang thì cái hoạ vỡ nợ đang gần sát nách.
    - Kẻ không lo xa cái hoạ lớn sắp đến gần, kẻ không yêu đương có ngàn vàng cũng để phí.
    - Kẻ nào được lòng thiên hạ, thì sẽ có được ngôi thiên tử. Kẻ nào được lòng thiên tử, thì sẽ có được ngôi chư hầu, kẻ được lòng chư hầu thì sẽ là đại phu, kẻ được lòng đại phu, thì có nhiều đàn bà, kẻ được lòng đàn bà thì sẽ có nhiều con trong thiên hạ.

    Chương trình phụ:
    (Cha mẹ sinh con trời sinh tính ?)
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Cha mẹ sinh con trời sinh tính, đi " chơi " không tất ắt sẽ dính (Ếch)
    Cha mẹ sinh con trời sinh tính, học mà ngu quá thì đi lính
  3. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, nhà nghỉ sinh ****, khách dạy uýnh
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 26/09/2006
  4. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, uýnh lắm thì lại sinh con
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, trót dính thì lại sinh con
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    - Không có trò thì thày...mất dạy.
    - Đầu tiên, thượng đế tạo ra đàn ông với những đặc điểm: khỏe mạnh để chống lại thú dữ , thông minh để sinh tồn, biết yêu thương để chia sẻ. Và dường như sợ thế giới này mất cân bằng thượng đế đã tạo ra một sinh vật mang những đặc điểm đối nghịch: yếu ớt, ngu ngốc và vô tâm đó là...đàn bà. (hic, đừng nói với chị em câu này của tui nha).
    - Nước chảy chỗ trũng, quần rách đũng ắt hở...csim.
    - Mắt lim dim, mê csim bỏ bạn.
    - Nền không vững mà tường cao thì cái họa sụp đổ đã rất gần, sức khỏe yếu mà cứ ráng thì cái họa "liệt giường" ắt không tránh khỏi.
    - Trăm năm bia đá thì mòn
    Bia miệng cũng mỏi, chỉ còn bia ôm.
    - Thường ở đàn ông hay sàm sỡ tuổi thọ của răng không cao.
    - Đừng bao giờ quay bài khi giám thị ở phía sau lưng vì bạn có thể phải trả giá đắt.
    - Đàn ông thông minh không lấy vợ đẹp, đàn bà thông minh không lấy chồng nghèo, **** thông minh biết kén chọn khách.
    - Tôi đã từng có người yêu nhưng người yêu đã bỏ tôi. Vì người yêu bỏ, nên tôi hận đàn bà. Vì hận đàn bà nên tôi đã lấy vợ. Từ ngày lấy vợ tôi...càng hận đàn bà.
    - Tôi không nhớ đọc được ở đâu một câu nói mà tôi rất tâm đắc, mong cũng được mọi người thích, hổng biết nó có được coi là câu nói bất hủ không: "Đừng quay lưng về hướng mặt trời vì bạn sẽ không bao giờ vượt qua được cái bóng của mình" . Hình như Tuấn Hưng cũng có một bài hát về dzụ này.
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ sinh con,trời sinh tính,trót yêu anh,em hận cuộc đời
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ý nghĩa gì cả
  9. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ sinh con trời sinh tính, gái nhốt trong nhà vẫn.. dính như ai.
  10. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin đa tạ quí vị lắm lăm, đặc biệt là đại thực khách khongtheyeuemhon đã đặt tiệc khao bạn bè. Tiếc không có 50* để tặng ngay một phát cho các quí khách.
    Beauhomme với câu: Cha mẹ sinh con trời sinh tính, đi " chơi " không tất ắt sẽ dính. Cậu thấy việc sửa đổi một tí thế này sẽ thế nào? ?oCha mẹ sinh con trời sinh tính, con chơi không tất nó bế cháu đến trả lại mẹ cha?. (Cậu cứ ám ảnh chứ ếch ở đâu ra mà lắm thế)
    Kim_tu_thap với câu: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, uýnh lắm thì lại sinh con
    Khongtheyeuemhon với câu:
    - Nước chảy chỗ trũng, quần rách đũng ắt hở...csim (Cậu không tính đến quần sịp à - chỉ có thể quần sịp cũng rách hoặc có lốp không có xăm)
    - Mắt lim dim, mê csim bỏ bạn (Sướng cái câu này của cậu thế không biết, giống ơi là giống cái con bé học cùng lớp tôi, người thì bằng cái kẹo mút, chấp nhận luôn cái thằng người nga tạ rưỡi. Cả nhà nó với cả hội bạn nín thở chờ tin nó sau ngày cưới, chỉ sợ thằng nga ngố kia ép plastic nó gửi về cho ông bà già cho nên nóc tủ. Bốn ngày sau nó gọi điện về ti toét là vẫn khoẻ, cả nhà thở phào, qua được cái hạn đầu tiên. Hôm sau cả bọn kéo đến nhà nó chơi, mẹ nó khoe vẫn khoẻ, tôi mới chơi đòn tâm lý cho bà cụ một phát, bảo bọn trẻ con tây đứa nào đẻ ra cũng 8 chín cân chứ không bé như trẻ con Việt Nam. Thằng tây này nó to thế con nó đẻ ra ít nhất cũng phải 15 ~ 20 kg, không biết hàng của nó có đủ rộng cho tây con nó chui ra không chưa kể lúc đeo cái ba lô 40kg (gross) kể cả bao bì - chỉ kém trọng lượng của nó 5kg thì không biết là nó vít cho thì chỉ có nước ngã đập mặt xuống đất mà chết. Bà mẹ nó nghe xong mặt xanh như tàu là lá oà lên nức nở, bố nó dỗ mãi không nín. Sau này nghĩ lại mới thấy là đùa ác ?" ân hận mất đúng một ngày).
    - Nền không vững mà tường cao thì cái họa sụp đổ đã rất gần, sức khỏe yếu mà cứ ráng thì cái họa "liệt giường" ắt không tránh khỏi.
    - Trăm năm bia đá thì mòn, bia miệng cũng mỏi, chỉ còn bia ôm.
    - Thường ở đàn ông hay sàm sỡ tuổi thọ của răng không cao.
    - Đừng bao giờ quay bài khi giám thị ở phía sau lưng vì bạn có thể phải trả giá đắt.
    - Đàn ông thông minh không lấy vợ đẹp, đàn bà thông minh không lấy chồng nghèo, **** thông minh biết kén chọn khách. (Sao câu này cậu không để là: ?o**** thông minh không chọn khách teo cơ túi? cho nó đăng đối với hai mệnh đề trước nhỉ?)
    - Tôi đã từng có người yêu nhưng người yêu đã bỏ tôi. Vì người yêu bỏ, nên tôi hận đàn bà. Vì hận đàn bà nên tôi đã lấy vợ. Từ ngày lấy vợ tôi...càng hận đàn bà.
    Quá hâm một tài của khongtheyeuem hơn, tôi bắt đầu envy với cái ngón xào của cậu rồi đấy. Trời đã sinh ra daytonhandan cớ sao còn sinh ra khongtheyeuemhon.
    Buôn nhiều quá nhỉ, thôi món mới vừa chin tới xin dọn lên phục vụ các quí khách ngay đây ạ.
    - Người khôn ngoan phải là người đãi bạn như đãi khách, đãi vợ như đãi người dưng, đãi gái bao như đãi con cháu.
    - Nếu chỉ là một nơi có mái che thì không thể gọi là nhà mà dưới mái che đó cần phải có một người phụ nữ để ôm nữa thì mới đủ điều kiện để gọi là nhà.
    - Gái ham tài trai ham sắc. Gái chơi thuốc lắc, trai chích heroin.
    - Gái cởi áo là gái chuẩn bị đi tắm. Trai mặc véc là trai chuẩn bị đến những chốn ăn chơi.
    - Các thiên tài thường tìm thấy nghịch lý ngay cả trong những việc rất bình thường. Các em chân dài thường tìm thấy đại gia ngay cả khi họ cố tình ăn mặc vớ vẩn.

    Xuýt quên phương án CT phụ hôm qua: ?oCha mẹ sinh con trời sinh tính, chơi không thèm tính lúc ra gái lúc ra trai?.
    CT phụ hôm nay: (Giầu con út, khó con út ?)

Chia sẻ trang này