1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantroikhongvantu

    bantroikhongvantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người anh em tâm huyết của box võ thuật à, chân tay cậu không biết có nhanh không ( chưa chạm tay nên không biết ), nhưng mà tớ thấy đầu óc cậu chậm lắm. Không phải là tớ khen cậu đâu, nhưng mà người như cậu được xếp vào loại thừa nhiệt tình nhưng thiếu tri thức là hoàn toàn thích hợp. Công thức tổng quát dành cho cậu là : nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Cậu đừng nghĩ tớ định dậy bảo gì cho cậu, bởi vì các cụ có câu làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. (Nhân tiện, tớ chế biến luôn câu này là : Vuốt má gái khôn còn hơn sờ ... mồm gái dại). Quả thật, cậu làm tớ mất mẹ nó hết hứng khi vào cái topic này, nên tớ phải lôi cậu ra tiêu khiển tạm để gỡ gạc lại ít hứng thú. Đó là lý do lý giải vì sao tớ lại bỏ thời gian ra type vài câu cho cậu. Nói ít hiểu nhiều, ngu nhiều thì cho chết nhé!. Chúc vui!
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 30/09/2006
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Con gái nào chẳng thích làm đẹp, lợn nào lợn chẳng thích ăn no. Lợn càng ăn nhiều càng mau lên cân càng nhanh bị làm thịt. Con gái càng chăm chút, càng làm đẹp nhiều càng mau bị "luộc" thôi. Phụ nữ đôi lúc tưởng mình vĩ đại, được thằng này quỵ lụy, thằng kia đeo bám đâu biết rằng chúng là những tên đồ tể. Thật chẳng khôn hơn lợn là mấy.
    - Trang Tử có dạy: "Người bắn cung mà còn để ý đến việc bắn cung của mình là người bắn chưa tinh, kẻ lội mà còn để ý đến cái lội của mình là người lội chưa giỏi, chơi gái mà còn để ý đến gái đẹp, gái xấu thì không phải là dân chơi. Phải biết quên đi thị phi thì cái tâm của mình mới thông suốt được cái lẽ thị phi..."
    - Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (Tạm dịch: Người con gái đẹp tựa như tướng giỏi, không bao giờ để người khác thấy mình lúc về già).
    **** tự cổ như hiện đại. Bất hứa nhân dân thấy bận đồ.
    - Đọc sách mà không hiểu thì thà đừng đọc còn hơn. Chơi gái mà không hứng thú thì "chít mịa" cho rùi.
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Hạ bất cứng, thượng tắc...tị.
    - Giá trị của mỗi người đều tùy lý tưởng cao thấp của mình theo đuổi. Giá trị của con hàng tùy thuộc vào số lượt "đi khách" mỗi ngày.
    - "Biết" không phải là khó, "làm" mới là khó (nguyên văn ngạn ngữ TQ ai hỉu sao thì hỉu)
    - Tuổi trẻ không gắng sức, già cả phải ngậm ngùi. Tuổi trẻ mà "phá sức", chưa già đã ngậm ngùi.
    - Khí huyết không vận dụng thì bệnh. Tinh thần không vận dụng thì ngu. C... không vận dụng thì "liệt".
    - Đường tuy gần, không đi không bao giờ đến. Việc tuy nhỏ, chẳng làm chẳng bao giờ nên. Gái tuy đẹp, không cho đàn ông "nện" cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi.
    - Đẻ thì lâu mà làm thì sao nhanh quá vậy ?(câu buột miệng của em khi thấy một bà bầu).
    - Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một rờ, trămg rờ không bằng một gậy, trăm gậy mà sao vẫn...thiếu.
    - Ở đời có việc không nên biết, có việc không nên quên, có việc không nên không quên. Nhưng đã làm thân trai, có việc không nên không làm.
    - Nền không chắc mà tường cao: sự hư hại nằm ở chỗ đó. Gái không đẹp mà tự cao: sự ngu xuẩn nằm ở chỗ "đó".
    - Có yên tĩnh mới nẩy ra tinh thần, có tinh thần mới nẩy ra trí lực, có xúi quẩy mới nẩy ra "giải xui".
    - Không gì nghèo bằng không có tài, không gì hèn bằng không có chí, không gì bí bằng thấy gái mà không có tiền.
    - Gỗ già bền lửa, gái già bền...bỉ.
    - Có những quyển sách mà phần đẹp nhất chỉ là cái bìa và cái lưng. Có những "em gái" mà phần đẹp nhất chỉ là bộ đồ và con xe.
    - Gươm tuy tốt có mài mới bén, học tuy dốt nhưng được cái "quay".
    - Cái gì rồi cũng nhàm chán cả, trừ cái "đó". Nếu không thì con người đã tuyệt chủng rồi.
    - Nước chảy nệm mòn.
    - Đời là trường học lớn của tôi, trong đó **** vừa là thầy vừa là những người bạn.
    - Tư tưởng thì bay như gió còn ngôn ngữ thì chậm như rùa đó là thảm kịch của những nhà văn. Gái đẹp thì nhiều như lá nhưng già cả thì hết làm ăn đó là thảm kịch của "anh em" ta vậy.
    - Người ta ăn ốc đổ vỏ còn đỡ, ghét nhất là mấy kẻ lột đồ ra rồi để đó.
    - Ve sầu thì không bao giờ biết tuyết, thân làm trai mà không biết mùi đàn bà thì sống cũng là uổng kiếp người vậy. (Vì vậy mới đi tu để sám hối đó. Thiện tai! thiện tai! )

    Lụm được cuốn danh ngôn, vừa đọc vừa sáng tác online cho bác đầy tớ và các bác khác "ngợp" lun. Ai mến tài em thì vót cho em cái, chưa thấy cái * nào, tủi thân wá. HU HU
  4. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái nầy giải trí được đấy. Các câu nói ấy tuy bất hủ thật nhưng vẫn thiếu ý đúng kô, và nhiệm vụ của chúng ta là sửa sang và đánh bóng thêm.
    > Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.
    >>>>>>> có lẽ nên sửa là:
    >>>> không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không ........ đẹp.
    >>>> Không có phụ nữ xấu, chỉ có đàn ông ... không biết dùng photoshop.
    -------------
    Nhân tiện ai có lòng tốt cho hỏi: tớ muốn vote cho vài người mà không sao làm đc, có vấn đề à?
  5. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    học, học, nữa, học mãi không học được nữa thì thôi.
    hôn lần 1 muốn hôn lần 2 thằng nao hôn tiếp thì ngu.(phải chuyển sang làm việc khác)
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đầy tớ, bác đâu rồi sao để quán xá lộn xộn thế này. Anh hùng hảo hán các nơi đến oánh nhau tùm lum còn bác trốn mất tiêu. Sao giống phim kiếm hiệp mà mình hay xem quá. Hic!
    - Với bantroi0vantu, tớ chỉ có một câu thế lày: "Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên." Vào quán mà thấy có một người ói mửa thì làm người khác mất cả hứng thú ăn uống.
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    @ All: Đợi vài ngày nữa tôi xóa mấy bài lộn xộn ở trên đi cho đỡ bẩn quán.
    @ bantroikhongvantu: mày có thể đi, không tiễn. .
  8. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Bắt buộc phải cút chứ còn có thể cái gì
  9. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bớ bác trưởng thôn, bớ anh CSKV ối các anh ơi hàng quán chúng tôi làm ăn đàng hoàng nghiêm chỉnh, không vi phạm, không tệ nạn, thuế má đóng đầy đủ, mà bây giờ họ đến đập phá quán chúng tôi như thế này mà các bác để yên sao? Các bác mà không giải quyết giúp chúng tôi việc này là chúng tôi gọi cho 113, mà không nữa là chúng tôi làm đơn lên huyện lên tỉnh là to chuyện đấy. Thôi nghiêm chỉnh một chút, đề nghị mod del giúp mấy bài chọc phá giùm cho, xin cảm ơn các đồng chí nhiều.
    Xin thành thật cáo lỗi cùng toàn thể bà con về việc vắng mặt mấy ngày qua. Quán xá để bà xã với các cháu nó trông nên không được chu tất lắm. Tuy vậy ngoài việc mấy thực khách quá chén quậy phá, các vị đại thực khách quen của quán vẫn hết lòng chiếu cố, đầy tớ tôi vô cùng cảm kích và xin chân thành cảm ơn.
    Hoan hô đại thực khách khongtheyeuemhon với với một chùm câu tuyệt đỉnh (Xin lỗi ?oxào giả? và quí vị không quote lại toàn bộ đỡ chật chội cho trang và cũng không cần thiết, tệ quán chúng tôi chỉ quote một số món tiêu biểu):
    - Thuốc có cam thảo, nước có lão thần, gái làm tiền có giới người mẫu.
    - Thuốc có cam thảo, nước có lão thần, giai cù lần cũng có phò ế.
    - Bàn về "đạo dại gái", Kiều Tử có nói: Người quân tử và kẻ tiểu nhân trước gái đều... ngu như nhau.
    - Con gái nào chẳng thích làm đẹp, lợn nào lợn chẳng thích ăn no. Lợn càng ăn nhiều càng mau lên cân càng nhanh bị làm thịt. Con gái càng chăm chút, càng làm đẹp nhiều càng mau bị "luộc" thôi. Phụ nữ đôi lúc tưởng mình vĩ đại, được thằng này quỵ lụy, thằng kia đeo bám đâu biết rằng chúng là những tên đồ tể. Thật chẳng khôn hơn lợn là mấy.
    - Trang Tử có dạy: "Người bắn cung mà còn để ý đến việc bắn cung của mình là người bắn chưa tinh, kẻ lội mà còn để ý đến cái lội của mình là người lội chưa giỏi, chơi gái mà còn để ý đến gái đẹp, gái xấu thì không phải là dân chơi. Phải biết quên đi thị phi thì cái tâm của mình mới thông suốt được cái lẽ thị phi..."
    - Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (Tạm dịch: Người con gái đẹp tựa như tướng giỏi, không bao giờ để người khác thấy mình lúc về già).
    **** tự cổ như hiện đại. Bất hứa nhân dân thấy bận đồ.
    - Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Hạ bất cứng, thượng tắc...tị.
    - Giá trị của mỗi người đều tùy lý tưởng cao thấp của mình theo đuổi. Giá trị của con hàng tùy thuộc vào số lượt "đi khách" mỗi ngày.
    - Tuổi trẻ không gắng sức, già cả phải ngậm ngùi. Tuổi trẻ mà "phá sức", chưa già đã ngậm ngùi.
    - Khí huyết không vận dụng thì bệnh. Tinh thần không vận dụng thì ngu. C... không vận dụng thì "liệt".
    - Đường tuy gần, không đi không bao giờ đến. Việc tuy nhỏ, chẳng làm chẳng bao giờ nên. Gái tuy đẹp, không cho đàn ông "nện" cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi.
    - Nền không chắc mà tường cao: sự hư hại nằm ở chỗ đó. Gái không đẹp mà tự cao: sự ngu xuẩn nằm ở chỗ "đó".
    - Có yên tĩnh mới nẩy ra tinh thần, có tinh thần mới nẩy ra trí lực, có xúi quẩy mới nẩy ra "giải xui".
    - Không gì nghèo bằng không có tài, không gì hèn bằng không có chí, không gì bí bằng thấy gái mà không có tiền.
    - Gỗ già bền lửa, gái già bền...bỉ.
    - Có những quyển sách mà phần đẹp nhất chỉ là cái bìa và cái lưng. Có những "em gái" mà phần đẹp nhất chỉ là bộ đồ và con xe.
    - Nước chảy nệm mòn.
    - Đời là trường học lớn của tôi, trong đó **** vừa là thầy vừa là những người bạn.
    - Tư tưởng thì bay như gió còn ngôn ngữ thì chậm như rùa đó là thảm kịch của những nhà văn. Gái đẹp thì nhiều như lá nhưng già cả thì hết làm ăn đó là thảm kịch của "anh em" ta vậy.
    - Người ta ăn ốc đổ vỏ còn đỡ, ghét nhất là mấy kẻ lột đồ ra rồi để đó.
    - Ve sầu thì không bao giờ biết tuyết, thân làm trai mà không biết mùi đàn bà thì sống cũng là uổng kiếp người vậy.

    Kim_tu_thap với câu: Thuốc có cam thảo, nước có lão thần, nhà nghỉ khi cần thì có ****. Thưa đ/c kim_tu_thap, cam thảo và lão thần thì kiểu gì cũng phải có, luôn luôn có, không thể không có, vậy nên nếu đồng chí để là ?okhi cần? chỉ khi nào cần thôi thì không đối lắm. Hay đồng chí thử với cụm ?onhà nghỉ duy tồn? tức là muốn duy trì được sự tồn tại ấy. Bởi tôi cung hiểu cái khó khi không bỏ mất cụm từ đệm là nó hết vần ngay.
    Iceface với câu: Ghét của Lào, trời trao.. đồ Trung Quốc.
    Hoanghontim với câu: Cá ko ăn muối cá bơi, Trai ko nghe lời vợ ngủ gầm giường thường xuyên
    Phương án cho chương trình phụ lần trước:
    - Thuốc có cam thảo, nước có lão thần, vũ trường có gái nhảy.
    Hôm nay cố gắng chế biến nhiều món một tí phục vụ bà con gọi là lập công chuộc tội vậy:
    - Tướng tài không mong công trạng, vợ đảm không cần chồng khen, con ngoan thì không cần phải phong bì cho cô giáo.
    - Cái giỏi của người cầm quân, khi dùng tướng là phải biết khích tướng. Cái giỏi của người đàn ông ăn chơi, khi cặp bồ phải biết than vãn về hoàn cảnh khốn khó.
    - Ốm tha già thải, ngắc ngoải bắt đi làm.
    - Lúc đã khát khô cổ mới lo đào giếng chả khác nào lo người nối dõi lúc đã ngoài 70.
    - Mở đầu tốt là thành công một nửa. Kết thúc không tốt là thất bại một cả.
    - Đàn bà đã có duyên thì không cần phải có thêm cái gì nữa. Người đàn bà mà không còn cần gì nữa ắt hẳn là một con đần. Vậy đàn bà có duyên là đàn bà đần.
    - Xét anh hùng chớ phân thắng bại, luận quân tử chớ kể hơn thua. Xét chân dài chớ phân **** hay người mẫu. Luận ******* chớ kể phố hay quê.
    - Để kiểm nghiệm sự dịu dàng của một em *******, bạn chỉ cần giả vờ đưa thật ít tiền bo.
    - Một thằng ít học mà có tính tham lam hoang phí, ít nguy hiểm hơn một thằng có học mà cũng có những tính ấy. Một con ít học mà có tính lẳng lơ thì ít nguy hiểm hơn một con vừa lẳng lơ vừa có học.
    - Ta là người hễ thấy một con xinh thì lo tán nó đến quên ăn và hễ tán được rồi thì lo ăn nó đến quên tán.
    - Trăng khuyết rồi trăng lại tròn, con cai rồi con lại nghiện.
    - Chị ngã em nâng, bạn ngã ta nẫng vợ nó.
    - Thằng đàn ông khôn mà không khéo, thường muốn kiểm soát người đàn bà cả ngày và đêm. Thằng đàn ông vừa khôn vừa khéo, sẽ kiểm soát người đàn bà ban ngày, và để cho đàn bà kiểm soát vào ban đêm. Thằng đàn ông không khôn, không khéo thì để cho đàn bà kiểm soát cả ngày lẫn đêm.
    - Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tiên sống thử, hậu viện sản lo.
    - Son phấn tạo nên mỹ nhân, dài chân tạo nên ******* cao cấp.
    - Muốn ăn oản phải năng lên chùa, muốn cua được gái tơ phải năng đến cổng các trường mẫu giáo.

    Chương trình phụ: (Đồng tiền đi liền khúc ruột ?)
  10. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền đi liền khúc ruột, gái nuột đi cùng xe ngon

Chia sẻ trang này