1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông, dùng đàn ông thử bê đê, dùng bê đê để thử...ếch.
    - Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm, cồn đã ngấm là phải đi "đâm"
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp vì lụa, mắt cận vì ... phao.
    Ăn kĩ no lâu, cày sâu mỏi cẳng.
    Học tài thi mạng.
    Muốn sang phải bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ phải chiều thầy cô.
    Còn nhìu nữa nhưng hẹn lần sau post tiếp vậy. Chúc quyết thắng và lành lặn trở về.
  3. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thưa các đồng chí mod, mong các đồng chí ?odọn? giúp mấy đứa ?onghiện? đến ngồi ăn vạ ở cửa quán chúng tôi. Thôi thì có hơn 200 gold các đồng chí nhận cho gọi là chút quà gửi về cho các chị và các cháu ở nhà. Của ít lòng nhiều mong các đồng chí thông cảm mà giúp cho chứ để quán xá vậy thì còn ma nào dám đến.
    Rất hân hạnh được đón chào các đại thực khách mới đến với quán chúng tôi:
    Biaom với câu: Đồng tiền đi liền khúc ruột, gái nuột đi cùng xe ngon.
    Khongtheyeuemhon với câu: Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm, cồn đã ngấm là phải đi "đâm"
    Sweetlove_17 với câu: Ăn kĩ no lâu, cày sâu mỏi cẳng. (Xin lưu ý cậu nên để chữ CÀY trong ?ocày? thì nhiều người sẽ dễ nhận ra hơn, bằng không dễ bị hiểu lầm là đi cày với con trâu chứ không phải cày với con hàng.
    Phương án cho chương trình phụ hôm qua: Đồng tiền đi liền khúc ruột, xồn xột thích cặp với trai tơ.
    Món hôm nay:
    - Niềm vui là ở bản thân công việc chứ không phải ở mối lợi của nó. Nhưng tiền bạc thì lại ở mối lợi của công việc chứ không phải ở bản thân nó.
    - Nhà buôn giỏi thường biết giấu diếm của cải, người đàn bà đức hạnh thường biết che giấu sắc đẹp, người sành điệu trên mạng thường biết che dấu danh tính.
    - Oan có đầu, nợ có chủ, xếp đã mời ngủ ắt bộn tiền bo.
    - Con giun xéo lắm cũng quằn, thằng chồng bắt đóng thuế nhiều cũng khuỵ.
    - Giầu ba mươi tuổi chớ mừng, mất trinh thất thập xin đừng có lo.

    Chương trình phụ: (Xôi muốn ăn, kèn muốn nghe, chết không muốn chết ...)
  4. ntoanvan

    ntoanvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thử phát xem nào!
    " con ơi nhớ lấy câu này một năm dước khách bằng ba năm làm"
    " ăn trông nồi ngồi trông người bên cạnh"
  5. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Nghịch tý chơi!
    Danh sư xuất cao đồ ... bố con rồ là 1 thằng dở hơi.
    Nước trong quá không có cá ... gái đanh đá ắt ế già.
    @Lookatme: Nước trong quá thì không có cá ... chỉ hôn má thì chưa gọi là cưa.
    Akiko tạm đua đòi thế!
  6. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Vua nghe vợ mất nước, em gặp anh trước ắt mất tr.. inh
    Sửa của Fym tý, đừng ghét nha!
    Được viettel_akiko sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 05/10/2006
  7. daicalangtu

    daicalangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tham gia tí:
    Gái khôn chỉ thích nói nhìu, trai khôn chỉ thích đá...ìu đeo bao
    Được daicalangtu sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 05/10/2006
  8. daicalangtu

    daicalangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thơ tí: vừa bị cấm thi>>>>trế:
    Học hành vất vả
    Kết quả như ..uồi
    Từ nay buông xuôi
    Đút ...uồi học nữa
    Học hành vất vả
    Kết quả như ..ồn
    Về nhà kết hôn
    Dí ..ồn học nữa

    Trế quá
    Tham dự tí cho vui, bác mod thấy ngứa mắt có thể xoá bài nhưng mong bác đừng lock nick em để em còn làm ăn cái, hu.
    Được daicalangtu sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 05/10/2006
  9. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các đại thực khách mới.
    Nvantoan với câu:
    - Con ơi nhớ lấy câu này một năm dước khách bằng ba năm làm.
    Viettel_akiko với câu:
    - Danh sư xuất cao đồ ... bố con rồ là 1 thằng dở hơi.
    - Nước trong quá không có cá ... gái đanh đá ắt ế già.
    - Vua nghe vợ mất nước, em gặp anh trước ắt mất tr.. inh
    Tôi là tôi khoái nhất cái câu ?oDanh sư xuất cao đồ, bố con rồ là một thằng dở hơi?. Mother her, chỗ tôi có mấy con rồ, có câu của đ/c soi đường chỉ lối thành ra tôi mới hiểu được thêm về bố chúng nó. À mà câu của đồng chí còn gợi ý cho tôi chế biến được câu này nữa chứ ?oTrông mặt mà đặt hình dong, thằng con chơi ngông biết ngay bố nó là thằng ăn bẩn?. Xin đa tạ, đa tạ.
    Daicalangtu với câu:
    - Gái khôn chỉ thích nói nhìu, trai khôn chỉ thích đá...ìu đeo bao
    Hàng hôm nay:
    - Người giầu có ư, chẳng có gì là đặc biệt cả ngoài việc họ là những người không nghèo.
    - Phụ nữ mà không biết nấu ăn chưa chắc đã là xấu, vì nhiều đứa luôn ăn cơm tiệm mà không biết bao nhiêu thằng chết mê chết mệt lăn xả vào.
    - Những người không có việc gì để làm thường là những người lười chứ không phải là những người thất nghiệp, vì chỉ cần ra vác đá ném xuống biển thôi thì anh ta đã có việc để làm rồi nếu anh ta dẹp bỏ được mặc cảm sợ người khác cho anh ta là một thằng khùng.
    - Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn ta, không phải tất cả những người sẵn sàng lên giường với ta đều sẵn sàng sinh con cho ta.
    - Chẳng ốm chẳng đau làm giầu mấy chốc. Trời cho nhan sắc kiếm tiền tỉ mấy hồi.

    Phương án cho chương trình phụ hôm qua:
    - Xôi muốn ăn, kèn muốn nghe, chết không muốn chết. Gái tơ muốn ăn, gái có chồng muốn cua, tiền không muốn mất.
    Chương trình phụ hôm nay (Giết người không dao ...)
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    - Giết người không dao không ác bằng xúi thằng "down" làm bậy.
    - Biết rằng quân tử trả thù 10 chưa muộn nhưng trong xã hội này không biết người quân tử có sống được đến khi đó không?
    - Người anh hùng "bách chiến bách thắng", vó ngựa rong ruổi trên sa trường, dẫm đạp lên bao nhiêu xác người để xây thành những chiến công. Oai lắm thay, oách lắm thay! Vậy mà cũng không bước qua được 1 mỹ nhân đang nằm ngửa.
    - Con ơi nhớ lấy câu này. Ăn đêm là trộm, ăn ngày là...CA (sáng tác)
    - Bạn ơi nhớ lấy lời ta. Sông sâu chớ lội, gà...già chớ đi (sáng tác)
    - Không phải tất cả những người cười với ta đều vì cảm mến ta. Để chứng minh điều này, bạn hãy đến nhà thương điên.
    - Phụ nữ là con vật kỳ quái, đâm nó thì nó kêu, rút ra thì nó im.

Chia sẻ trang này