1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mới có hai ngày tôi phải đi cất ít rượu thửa về để phục vụ các quí khách mà các vị đã vào làm quán làm mưa làm gió. Ái chà, toàn những xào sĩ vĩ đại. Để chúng tôi đưa vào bảng phong thần xào xem nào:
    Thứ nhất là khongtheyeuemhon (nếu nich của câu mà được hiểu theo kiểu này cũng khá hay ho đấy: Không thể ?oyêu? em thêm vì hết nước cốt rồi) ?" Đùa. Tôi đánh giá cao những chùm manh ngôn của cậu, cậu là thần xào số 1 cho đến thời điểm này nếu căn cứ theo ?othời lượng phát sóng?. Trích lại 1 số làm ví dụ
    - Giết người không dao không ác bằng xúi thằng "down" làm bậy.
    - Con ơi nhớ lấy câu này. Ăn đêm là trộm, ăn ngày là...CA (sáng tác)
    - Bạn ơi nhớ lấy lời ta. Sông sâu chớ lội, gà...già chớ đi (sáng tác)
    Nvantoan với câu:
    - Gà què ăn quẩn cối xay Gà lành nhảy vào cối mà ăn. Nhân câu của xào sĩ nvantoan, xin đố mọi người gà gì ăn có người gắp, uống có người rót?
    FYM với câu:
    - Giết người ko dao, đeo bao ko sướng.
    Wavetau với câu: Giết người không dao, không dùng bao là chửa
    Hohakb với câu:
    - Ăn chơi câ?n phú, Gái đú câ?n tiê?n.
    - Giết ngươ?i không dao, không có em na?o tự tay "lo sọc"
    Phương án cho chương trình phụ:
    - Giết người không dao khác nào trao cho người khác một con lăng loàn.
    Hôm nay:
    - Khôn chết, dại cũng chết, biết thì sống. Học giỏi làm thuê, học dốt cũng làm thuê, học vừa vừa thì làm chủ.
    - Nếu có kẻ nào lấy lửa tình nướng chín nổi một con cá, thì ta mới tin là lửa tình đốt cháy được tất cả thành trì.
    - Trước khi có phát minh ra điện, nếu có kẻ nào đó phát minh ra tivi ắt là một thằng khùng.
    - Vô tư là tố chất đầu tiên và cần thiết cho bất cứ người nào muốn trở thành người vô tư.
    - Muốn trở thành thiên tài thì nên năng dậy sớm. Muốn trở nên sành điệu phải luyện thức khua.
    - Có ghế ắt phải có người ngồi, có giường ắt phải có người nằm, có tiếp viên ắt phải có người hát.
    - Quần long vô thủ, quần cẩu vô tiệm thịt cầy.
    - Tình yêu là một cuộc chơi. Người không chơi gian không thể là người chiến thắng.
    - Gậy ông đập lưng ông, lừa chửa kiếm chồng có bữa phải tự nuôi (con).
    - Đắt xắt ra miếng, chân dài háng rộng kiếm tiền đô.

    Chương trình phụ hôm nay:
    - Ăn xó bếp chết đống gio
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    Nick khongtheyeuemhon là nick chat tren yahoo của tớ. Có nghĩa là anh yêu em nhiều lắm, yêu vật vã, yêu điên cuồng, yêu cháy bỏng, yêu tha thiết, yêu hết max rồi. Không thể yêu thêm được nữa. Tuy nhiên tớ thích cái cách nghĩ của cậu đầy tớ àh.
    - Tát nước theo mưa không ác bằng "nàm" với bà chửa. (Dĩ nhiên bà chửa không phải vợ mình, thằng khác nó làm rồi, giờ mình ăn theo thôi, con không phải con mình, không phải chịu trách nhiệm)
    - Nguyên văn chữ Hán, không thêm bớt: "Âm hộ vô mao bần chi tử" Anh em nhà ta cẩn thận, có những sự thật mà khi ta phát hiện ra thì đã quá muộn .
    - Lời đề trước cửa WC: "Dù ai trăm đậy nghìn che, vào đây cũng để tè le ra ngoài".
    - Thằng nào phát minh ra BAO, chắc thằng đó nhất thiết phải là người nghèo và đông con.
    - Trước khi phát minh BAO ra đời, người có vợ mà không con chỉ có hai khả năng: một liệt, hai là thái giám.
    - Mạnh Tử có nói: "người dốt thì hay bị người khác lợi dụng, người giỏi cũng bị người dùng. Suy ra, dốt hay giỏi cũng bị dùng, bậc thánh nhân là phải biết ở vào khoảng giữa của người giỏi và người dốt". Kiều Tử thì nói: "Gà xấu giá thấp cũng vẫn có trai dùng, gà đẹp như Yến Vy thì có đại gia dùng. Suy ra, gà đẹp, gà xấu đều bị dùng, Gái khôn phải ở vào khoảng giữa của gà đẹp và gà xấu, ấy là má mì".
    - Tố chất đầu tiên để hình thành một thiên tài đó là động thái "nện".
    - Phòng hát ắt phải có tiếp viên, có tiếp viên ắt phải có người vào, có người vào ắt phải có người nằm ngửa, có người nằm ngửa ắt phải có người nằm sấp.
    - Quần long vô thủ, quần "xiệp" thì vô phòng.
    - Ăn xó bếp, chết đống gio. Ăn "hầm mỏ" có ngày chết trên nệm. (chồng nó về nó oánh cho chít)
    - Gậy ông đập lưng bà.
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm tý nào, vừa làm việc, vừa suy tư sáng tác...cho đỡ bùn. Bùn wá!
    - Bần cư trung thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm (Dịch sát đất: Gà xấu thủ đô không ai ngó, gà đẹp trong rừng có khách đi)
    - Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm (Dịch sát đất: Khách sạn tràn lan không chịu kiếm, "làm" ở công viên lắm kẻ rình)
    - Tôi "nện" nghĩa là tôi tồn tại.
    - Ta thà lên giường với vợ người chứ không để người ngủ với vợ ta (Tào Lao con rơi của Tào Tháo).
    - Thân em như gái đứng đường, người khôn hỏi giá, người thường bỏ qua.
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Ăn xó bếp chết đống gio ,áo bo bo đaf lo sọc zú
    Cha na?y la? quy? dâm dê
    Vợ hắn nhất định phê hơn vợ mi?nh
    Mướp già thì mướp có xơ
    Gái già thì gái nằm trơ một mình
    Cao không tới thấp không thông
    Gái không lông , ắt l..^`.n co?n dại
    Cao su đi dễ khó về
    Trai đi mất vợ gái về thêm con
    Gái gia? mif viện tha?nh "son" ,**** đi "vá" vâfn đươ?ng ****
    Chô?n gia? hơn khi? vi? hôi
    **** hơn đif ắt vi? tiê?n bo
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa đây!
    Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết...quay phim thì đậu.
    Trăm hay không bằng tay quay.
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước ra đường đánh nhau.
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi.
    Một cây làm chẳng nên non
    Ba cây chụm lại vẫn còn thiếu tay.
    Chọn bạn mà....khao.
    Con giai chết rũ vì tiền
    Con...gái mở lịch xem ngày đem chôn. (xá tội, xá tội)
    Nhất tự vi sư, bán tự vi ...tiền.
    Hết hơi để kể rùi, lần sau kể tiếp vậy. Ô hô hô hô!
  6. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa quí bà con cô bác anh chị em, vậy là thời gian thấm thoắt thoi đưa, tệ quán chúng tôi cũng đã mở cửa phục vụ bà con được hơn hai tháng rưỡi với gần 20 ngàn lượt khách viếng thăm và 374 quí khách đã hảo tâm đóng góp, chỉ giáo cho các ?omón sơn hào hải vị? giúp cho tệ quán chúng tôi cũng có được đôi chút tai tiếng. Thực là vạn hạnh cho chúng tôi, và từ trong tận đáy lòng chúng tôi không biết lấy gì tạ ơn các đại thực khách hảo tâm cho xứng đáng chúng tôi lấy làm áy náy vô cùng. Thôi thì mong các vị cứ nhận cho một lời cảm ơn thành tâm cái đã.
    Tiện đây, tôi cũng xin có lời thêm một chút mong bà con cũng châm chước cho trước khi tôi nói. Lác đác tôi thấy có một số món đã lưu lạc đến một số quán khác. Dầu rằng món ngon thì cần phải quảng bá rộng rãi cho bà con khắp nơi thưởng thức nhưng dám mong bà con cô bác chỉ rõ nguồn. Chỉ mong vậy thôi chứ không dám mong gì nhiều hơn. Chuyện cũng không có gì là quan trọng, tôi cũng không muốn nói thêm sợ mất thời gian của các quí khách.
    Cực kỳ ngưỡng mộ đại thần xào Khongtheyeuemhon với một gian hàng vô cùng phong phú (Tôi chỉ xin trích lại một vài món đặc sắc theo đánh giá cá nhân)
    - Nguyên văn chữ Hán, không thêm bớt: "Âm hộ vô mao bần chí tử" Sao câu này cậu chẳng có xào nấu gì vậy. Cho tôi mượn ý này nhé. "Âm hộ vô mao bần chí tử, trường túc đa ngân phúc mãn gia" Tôi chỉ xin dịch ý ?oxào? thôi. Có nghĩa là: Chân dài tiền lắm giúp cho cả nhà được hưởng phúc mĩ mãn.
    - Dù ai trăm đậy nghìn che, vào đây cũng để tè le ra ngoài. (Nếu là tôi câu này sẽ là ?oDù ai trăm đậy ngàn che, đã vào toalet cũng phải khoe hết đồ? (Đỡ phải giải thích lòng vòng, đọc cái thấy hàng ngay).
    - Thằng nào phát minh ra BAO, chắc thằng đó nhất thiết phải là người nghèo và đông con.
    - Trước khi phát minh BAO ra đời, người có vợ mà không con chỉ có hai khả năng: một liệt, hai là thái giám.
    - Tố chất đầu tiên để hình thành một thiên tài đó là động thái "nện".
    - Gà xấu thủ đô không ai ngó, gà đẹp trong rừng có khách đi. (Thay chữ Gà bằng chữ girl đi cậu, cho nó rõ ràng rành mạch.
    - Khách sạn tràn lan không chịu kiếm, "làm" ở công viên lắm kẻ rình (Câu này thay chữ rình bằng chử NHÒM thì tuyệt đỉnh)
    - Ta thà lên giường với vợ người chứ không để người ngủ với vợ ta (Tào Lao con rơi của Tào Tháo).
    - Thân em như gái đứng đường, người khôn hỏi giá, người thường bỏ qua.
    Riêng với câu này của hohakb tôi vẫn chưa rõ ý lắm, cậu có thể giải thích thêm?
    - Ăn xó bếp chết đống gio ,áo bo bo đaf lo sọc zú
    Sweetlove với câu:
    - Trăm hay không bằng tay quay (ý cậu ở đây là quay phim bằng tay hay là ?oquay tay??.
    Xin mang lên ngay món hôm nay để bà con kịp thưởng thức trước bữa trưa.
    - Yêu thì không xét nét, cua giai thì không sợ thất tiết.
    - Một chữ Tình để duy trì thế giới, một chữ Dục để xoay chuyển càn khôn.
    - Ganh ghét là tự thú nhận sự thua kém của mình. Chỉ biết mỗi vợ mình chứng tỏ là người không có tình yêu rộng lớn.
    - Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Sờ được rốn mới mong tụt được triuph.
    - Hãy tán tỉnh tất cả những người đàn bà mà bạn có thể nhưng đừng lấy tất cả những người bạn có thể tán đổ.

    Đáp án cho chương trình phụ hôm qua.
    - Ăn xó bếp chết đống gio. Ăn phần trăm to chết dựa cột.
    Chương trình phụ hôm nay.
    (Chó dữ mất láng giềng ...)
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chó dữ mất láng giềng, gái làm tiền mất trinh sớm!
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Chó dữ mất láng giềng, gái lắm tiền mất nết
    Chó dữ mất láng giềng,chó hiền thì mất vợ
    Chó dữ mất láng giềng, có giềng được mâm nhậu
    Tạm vài câu vậy
  9. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chó dữ mất láng giềng, Tiền ít mất người yêu
    Chó dữ mất làng giềng,Học nhiều mất trí khôn
    Chó dữ mất láng giềng.Người dữ thi mất mạng
    Chó dữ mất láng giềng.Nước nhiều thì mất sức
    Được ntvonline sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 10/10/2006
  10. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tôi hiểu tại sao wavetau nổi danh trong làng đến vậy. Cậu xào có mỗi câu thôi nhưng qua đó đủ biết ?ovõ công? của cậu thượng thừa đến mức nào! Công nhận đỉnh thật, tôi cực kết câu này của cậu:
    - Chó dữ mất láng giềng, gái làm tiền mất trinh sớm!
    Kim tự tháp cũng tung ra một liên hoàn cước nhưng hay nhất trong số này (ý kiến cá nhân thôi) là câu:
    - Chó dữ mất láng giềng,chó hiền thì mất vợ.
    Riêng bốn tuyệt chiêu của nvtonline tôi thấy chiêu này là độc:
    - Chó dữ mất láng giềng, nước nhiều thì mất sức.
    Nhắn với khongtheyeuemhon. Không rõ có quán mới nào tiếp viên xinh hơn mà quí khách quên quán tôi vậy. Thèm mấy chiêu của quí khách quá!
    Món nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn đây bà con.
    - Xưa: Trai lớn lo lấy vợ, gái lớn lo gả chồng. Nay: Trai lớn lo trả nợ, gái lớn lo đặt vòng.
    - Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình yêu một chỗ dựa. Bất cứ cá nhân nào cũng tìm thấy trong ******** niềm khoái lạc.
    - Dẫu vàng bạc có trăm vạn lạng, không bằng trong tài khoản có vài chục tỉ đô.
    - Nhân đức vặt, khí khái xằng thường làm hại việc lớn. Tán tỉnh vặt, cặp lăng nhăng khó có được con bồ tử tế.
    - Ngồi bàn tiệc đừng vẽ ra anh hùng, cưa gái xinh đừng vẽ ra giầu có.

    Phương án cho chương trình phụ hôm qua:
    - Chó dữ mất láng giềng, bố kiếm lắm tiền con sớm mất đời trai.
    Chương trình phụ hôm nay: ?oThà nhịn đói nằm co còn hơn ...?

Chia sẻ trang này