1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Do để tình cảm ảnh hưởng đến công việc nên quá trình sáng tạo cũng có thụt lùi đi chút đỉnh. Tớ onlie trên làng suốt nhưng nhiều khi chả có mặt ở cơ quan. Chỉ có cái tên thôi. Cảm ơn cậu vẫn nhớ! Tiếp chiêu đây:
    - Thà đói mà nằm co còn hơn ăn no mà suốt ngày phải nằm ngửa.
    - Lời của sếp trong một cuộc họp: "Mong các đồng chí đóng góp ý kiến phê bình để tôi được tốt hơn. Ưu điểm của tôi được cái là nhớ dai, còn khuyết điểm là hay thù vặt".
    - Thời thế tạo anh hùng, lắm thằng khùng tạo ra nhà thương điên.
  2. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thà nhịn đói năm co còn hơn ăn no nằm với gái già
    thà nhịn đói nằm co còn hơn ăn no mà mắc nghiện
    Được ntvonline sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 12/10/2006
  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    cái câu na?y cu?a khongtheyeuemhon mới thật la? giá tri .Nó la?m tôi nhớ đến cái câu .
    La?m sếp pha?i đê? nhân viên sợ , La?m vợ pha?i không đê? chô?ng hết sợ
  4. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Giấy rách phải giữ lấy lề, cao su mà rách đừng xài nha con!
    - Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại, tôi lải nhải nghĩa là tôi đang bực mình (đừng làm phiền).
    - Học tài thi phận, lận đận mới chọn được "hàng", lang thang chọn địa điểm, chưa "liếm" được gì đã gặp ngay "cá", đời đen như quạ.
    - Tình yêu không đi kèm với ******** là tình yêu của....các cụ cao tuổi.
  5. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    NGHE là NGÓNG
  6. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thà nhịn đói nằm co còn hơn ăn no không được nằm
    Thà nhịn đói nằm co còn hơn ăn no phải nằm phòng khách
  7. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mới đi vắng có mỗi một hôm thôi mà chủ đề suýt bị tụt mất hút đấy là cũng may còn có mấy đại thực khách quen túm cổ kéo lên. Xin cảm ơn quí khách nhiều.
    Tranh thủ được chút thời gian phải xin cảm tạ các đại thực khách trước.
    Khongtheyeuemhon với các câu:
    - Thà đói mà nằm co còn hơn ăn no mà suốt ngày phải nằm ngửa.
    - Thời thế tạo anh hùng, lắm thằng khùng tạo ra nhà thương điên.
    - Giấy rách phải giữ lấy lề, cao su mà rách đừng xài nha con!
    - Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại, tôi lải nhải nghĩa là tôi đang bực mình (đừng làm phiền).
    - Học tài thi phận, lận đận mới chọn được "hàng", lang thang chọn địa điểm, chưa "liếm" được gì đã gặp ngay "cá", đời đen như quạ.
    - Tình yêu không đi kèm với ******** là tình yêu của....các cụ cao tuổi.

    Tôi rất tâm đắc với câu này, tiệc nó lại không ra dáng câu nói bất hủ: ?oƯu điểm của tôi được cái là nhớ dai, còn khuyết điểm là hay thù vặt".
    Nvtonline với câu: Thà nhịn đói năm co còn hơn ăn no nằm với gái già.
    Kim_tu_thap với câu: Thà nhịn đói nằm co còn hơn ăn no phải nằm phòng khách.
    Phương án cho chương trình phụ:
    - Thà nhịn đói nằm co còn hơn ăn no phải đi khách.
    Thêm một dị bản:
    - Thà nhịn đói nằm ôm gái tơ còn hơn ăn no để lên giường với gái già.
    Tiệc cuối tuần:
    - Chỉ nói những gì mình biết rõ còn không thì nên im lặng. Chỉ yêu những đứa mình biết rõ lý lịch còn không thì nên sống độc thân.
    - Cần phải học nhiều để biết mình còn biết ít. Cần phải tiêu nhiều tiền để biết mình còn đang làm ra ít.
    - Đừng ăn theo bụng đói, đừng chửi theo tâm hận, đừng lận đận chỉ để biết mùi đàn bà, đừng vội giảng hoà chỉ vì một tối bức xúc.
    - Bất luận kẻ nào nói yêu con, mà chỉ ôm con bằng một tay thì con chớ có tin. Vì có thể tay kia nó đang vòng ra đằng sau giữ cái ví của nó, hoặc không thì tay kia nó cũng đang chuẩn bị đi tìm một chỗ khác.
    - Miệng nhà quan có gang có thép, đồ của hàng đẹp kẹp đầy đô.
    - Già rồi còn đổ đốn, mới lớn hãm mấy cũng nhanh ra.
    - Vạn sự khởi đầu nan, quả bóc tem thường hơi thiếu nước.
    - Kẻ hiếu danh, việc làm thường giả dối. Kẻ hiếu sát tính khí thường ngang tàng, kẻ hiếu học thường hay bị cận, kẻ hiếu sắc thường rất hiểu đàn bà.
    - Khách khờ thì đãi rượu, khách trí thì đãi lời. Gái quê thì đãi cơm, gái cơ quan chỉ nên đãi trà đá. Gái khờ thì bo tiền, gái trí thì tặng xe.
    - Miệng nam mô, tay sờ hòm công đức.
    - Một chữ cũng phải đóng học phí từ đầu kỳ, nửa chữ cũng phải đóng học phí từ đầu kỳ.
    - Còn jin bị giã bao đau đớn, bị giã một lần muốn bị thêm
    - Bất đáo Trường thành phi hảo hán. Bất đáo Đồ Sơn phi trượng phu.
    - Gái lành không chồng như rồng không vây. Gái bao không chồng như mây gặp gió.
    - Khố ngắn càng dễ bắt rận, váy ngắn càng dễ luồn tay
    .
    Chương trình phụ: (Tiền trao cháo múc ...)
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Làm biếng suy nghĩ và đọc danh ngôn quá, bác đầy tớ cứ dọn món đi, em sẽ chế biến lại. HA! HA! Công khai khiêu chiến đê:
    - Chỉ nói những gì mình biết rõ còn không thì nên im lặng. Chỉ nên bỏ áo mưa khi đã biết rõ "thời tiết" bên ngoài không thì dù "thời tiết" tốt cũng phải mặc áo mưa.
    - Đừng ăn theo bụng đói, đừng chửi khi đang giận, đừng hận khi vợ không cho, đừng bo bo tối ngày chỉ biết có vợ. Cơm mà dở thì vẫn còn phở cho ta ăn.
    - Hàng "cấp cao" có gang có thép, "kẹp" một phát là cả ngàn đô.
    - Cần phải "đi chơi" nhiều để thấy mình còn "hiền", cần phải đứng trước biển để thấy mình nhỏ nhoi, Cần phải ngoi lên đỉnh để thấy người rạp dưới chân ta, nhưng chỉ phụ nữ chỉ cần nằm ngửa ra là sẽ thấy tất cả.
    - Gái già đổ đốn, làm "khốn" ông chồng. Trai tơ mất nết, dính "ết" mạng vong.
    - Nước trong không cá, càng được giá càng ở không.
    - Vạn sự khởi đầu nan, được làm quan ta sẽ kiếm lại.
    - Gái đẹp mà háo danh, trinh tiết thường mất sớm, Trai đẹp mà háo sắc, con cái thường tràn lan.
    - Một chữ cũng phải đóng học phí từ đầu kỳ, nửa chữ cũng phải đóng học phí từ đầu kỳ (cái này thì Lượng tôi phải chịu tài YOU).
    - Tiền trao cháo múc, "xúc" xong trả liền.
    - Gà què ăn quẩn cối xay, "gà già" quanh quẩn gốc cây bên đường.
    - Kiến tha lâu mỏi cẳng, trai quỳ lâu mỏi giò, gái bò lâu mỏi tay.
    - Hào hùng thay người chiến sỹ chết đứng trên sa trường vẫn cầm chắc cây súng...hết đạn, bất hạnh thay nằm cạnh "bồ đẹp" súng vẫn còn mà đạn đã sạch trơn. (trên chiến trường súng còn mà đạn hết thì chỉ có con đường chết, trên giường súng còn mà đạn hết thì chỉ có con đường ngủ).
    - Ngoài lề: Trên đời này chỉ có một sự công bằng duy nhất giữa người với người, đó là cái chết.
    - Tôi không thích nói nhiều, nhưng làm sao tôi không nói cho được khi mà mọi người ai cũng im lặng?
    - Gừng càng già càng cay, gái già đôi lúc cũng hay hay. Nhớ là "đôi lúc" thôi nha.
    - Ông trời, sao lại bắt ta đối địch với đầy tớ???? Đói wé, đi ăn cơm thôi
  9. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Phục hai bác đầy tớ và không thể yêu em hơn quá
  10. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc em nghĩ bậy quá, tối em về đọc kinh xám hối vậy

Chia sẻ trang này