1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ặc, bác đầy tớ nhân dân ơi, em lôi profile của bác lên đây hồi nào đâu ? Cái năm 2002 nó hiện lù lù ngay ở ngoài mà . Mà em có khuyết điểm j với bác thì bác bỏ qua cho em với, bác đầy tớ nhân dân nhá
    Tránh spam, góp vui 1 câu :
    Thân lừa ưa cử tạ
    [/quote]
    CHỜI !!!!!!!!!
    Cái cậu fym này rõ là thật thà như đếm. Đùa để khích cậu tí mà cậu chả hiểu Italia gì cả. Câu này thì cậu chưa được tớ thưởng sao rồi, tại sao mấy câu trước ngầu vậy mà câu này đuột thế.
    Làm tiếp cặp câu cực đỉnh này xem có ai chịu vốt cho mình không nào. Chả nhẽ sĩ phu đất này lại suzuki vậy sao!!!?
    - Đèn nhà ai nấy rạng, vợ thằng bạn thì cố mà chăm.
    - Hãy cẩn thận với những thằng không còn gì để mất, hãy nên tránh những đứa vừa bị chồng đánh đuổi về quê.

  2. anonimouse

    anonimouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    .........ờ thì..... cũng vớ vẩn thế thôi mà........
  3. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Highlight : Hị hị [​IMG] với nhà bác đầy tớ. Đấy, tính em nó thật thà chất phác, ko biết làm điều ác nó thế, bác đừng chê em 2 lúa nhá, hị hị
    Tránh spam, em làm phát ( câu này em sưu tầm )
    Tiền bạc là phù du, thầy u mới là vĩnh cửu
    PS : bài viết trên của bác đầy tớ nhân dân đã có 5 * ngời sáng
  4. sigarittus

    sigarittus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi nguời có nhiều câu hay quá, em thì không nghĩ ra đuợc gì nhưng mờ có một nguời bạn send cho cái này nên em post lên cho mọi người đọc
    Yêu: Là khi chia tay ra về, bạn nói: "Em yêu anh/Anh yêu em".
    Đam mê: Là khi chia tay ra về, bạn nói: "Lần sau, cứ như thế nhé!".
    Cưới: Là khi bạn nói không thành tiếng: "May quá! Thoát nợ!".
  5. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn fym. Nói vậy thôi chứ quan điểm của tôi dzui dzẻ là chính, sao trăng không thành vấn đề lắm. Riêng câu của cậu giá mà cậu đổi thành "Tiền bạc là phù du, mẹ thăng cu mới là nhất" thì cậu gỡ điểm cho câu hôm trước rồi.
    To sigarittus, cậu nói là không nghĩ ra ư, tôi hiểu và rất thông cảm, đôi khi tôi cũng vậy. Nhiều lúc mình cố nghĩ thì nó lại bí đặc, nhưng đôi lúc xuất thần làm phát hai ba chục câu. Có mấy lần đang đi xe nghĩ được câu hay quá định về nhà ghi lại ai dè về đến nhà quên béng mất nghĩ cứ tiếc hậm tiếc hụi như người mất của ấy. Rút kinh nghiệm tớ cứ thủ sẵn cái bút với tờ giấy đang đi mà nghĩ ra được là dừng xe lại ghi ra ngay. Cậu thử với cái kinh nghiệm của tôi xem sao, biết đâu lại có những câu tuyệt vời luôn ấy chứ.
    Hàng cuối tuần
    - Đạo làm tướng mà hám danh thì là tướng mạt, đạo làm vợ mà chỉ bo bo giữ tiền là vợ đần.
    - Da thịt đàn bà được nuôi dưỡng bằng âu yếm, lòng dạ đàn bà được nuôi dưỡng bằng kinh phí.
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    xin góp vui tí:
    - Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ...không đẹp.
    - Cờ bạc là bác thẳng giàu.
    - Có tiền mua đô cũng được.
    - Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì có đi bộ bao giờ. Nhìn kỹ thì sẽ có rất nhiều vết bánh xe họ để lại.
    - Có công mài sắt có ngày nên xà beng.
    - Khổ luyện thành tật.
  7. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Em xin bổ sung thế này ạ
    Highlight 1 : C B là bác thằng giàu, nhà tranh sụp xuống nhà lầu mọc lên
    Highlight 2 : Có công mài sắt có ngày nên kim, có công "mài" trym, có ngày dính AIDS
  8. tamsucuaem

    tamsucuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đánh rắm động cỏ
  9. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn khongtheyeuemhon đã tham gia góp vui. Xin góp ý với cậu một chút.
    Câu thứ nhất: "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì có đi bộ bao giờ. Nhìn kỹ thì sẽ có rất nhiều vết bánh xe họ để lại." Nếu câu này cậu để là "Con dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng mà chỉ có vết bánh xe của họ" thì nghe rất ra dáng danh ngôn và vần điệu cũng như độ hài rất hay.
    Câu thứ hai: "Khổ luyện thành tậi" Nghe hơi cộc. Giá như cậu thêm vào "Khổ luyện thành tật, miệt mài thành lú" nghe đỡ cộc hơn. Thú thực tôi vẫn chưa hài lòng với chữ "lú" lắm, ý các bạn thế nào?. Dẫu sao chỉ là góp ý cá nhân thôi nhé, không dám sửa văn của các bạn, nên đừng trách mà tội nghiệp.
    Cặp câu của fym khá hay, nhưng không hiểu mạng với chả lưới thế nào mà vốt mãi không được cho cả hai cậu. Lần log in tới tôi sẽ làm lại.
    Món đầu tuần, xin mời bà con
    - Chim chết hụt thì sợ cành cong, gái bị đánh ghen hụt thì sợ axít.
    - Thực túc binh cường, ngân túc mỹ nhân đa.
  10. S_H_I_T

    S_H_I_T Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cảm ơn bác "gõ mõ" đã có nhời khen, tui cảm động quá, vì thấy bác nhiệt tình với cái box nì quá nên vào góp vui tí. đôi khi nghệ sĩ ngồi xe lăn lại được ngưới đời kính nể hơn, pác có thấy vậy ko? ^_^.
    để cảm ơn bác tui làm vài fát nữa nhé:
    Hát hay không bằng hay hát, hay hát chẳng bằng hay Bo!
    Khôn 3 năm dại 1 giờ- biết vầy dại sớm khỏi chờ 3 năm!
    Được S_H_I_T sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 07/08/2006

Chia sẻ trang này