1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Khongtheyeuemhon, cậu thật sự muốn thách đấu với tôi à, thế thì hãy tiếp chiêu đây. Đùa thôi! Không hiểu tại sao tự nhiên hôm nay lại sáng sốt thế, tự nhiên nó cứ trào ra cả đống, ngày nào cũng thế này thì .... Có lẽ tại hôm nay mình cú lão xếp ?" các cụ dạy tức thượng phá hạ có lẽ nằm ở chỗ này.
    - Dù có sức định muôn người cũng không thể chơi hết chục con hàng một tối.
    - Căm thù muốn giết thì chôn đáy mật, Có chí ?oduyệt? nhiều gái phải kín miệng kín mồm.
    - Nước xa không cứu được lửa gần. Chưa kịp mặc quần vợ bắt được hết cãi.
    - Đừng kể về hạnh phúc của mình với những người kém sung sướng hơn bạn. Đừng khoe người yêu đẹp với những thằng bạn đang yêu những đứa xấu gái.
    - Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép đẻ thuê.
    - Nếu bạn không dùng gì đến tuổi 20 của mình thì sao không bán mẹ nó đi để kiếm một khoản tiền.
    - Khi con tim tràn đầy thì đôi môi mở ra. Khi con tsym căng lên thì zippers tuột xuống.
    - Vợ đem vào ngủ bao sung sướng, vợ bán vào lầu lấy gì ôm.
    - Trong tất cả những tiện nghi của giầu sang, điều quí giá nhất là có một người vợ chân thật. Trong tất cả những trang bị trên mình của một người thành đạt, thứ quan trọng nhất là một con thư ký chân dài.
    - Ý nghĩa thực thụ của cuộc sống là dám hành động, ?ocao trào? đúng nghĩa của thú yêu đương là dám hiến dâng.
    - Chó cùng cắn dậu, hết tiền nhậu bán con.
    - Muốn đáng yêu trong cuộc sống hãy làm một người nhân đức, muốn đáng nhớ sau khi chết hãy làm một vĩ nhân, muốn có nhiều con không có cách nào hay bằng có nhiều vợ.
    - Hữu sự chi hảo hán. Không cần tán mà cho chơi mới đúng lẳng lơ.
    - Hãy giữ lại mọi kỷ vật của những người bạn dù là nhỏ nhất biết đâu sau này nó sẽ là những kỷ vật vô giá. Hãy vứt đi tất cả những kỷ vật của ******** dù nó có giá trị đến thế nào đi chăng nữa nếu bạn không muốn bị lật tẩy vào một ngày nào đó.
    - Yêu mà không mất mát một chút tình phí thì lúc ân ái dễ bị mặc cảm quịt nợ.
    - Người đàn ông đa tình nhưng khôn khéo sẽ che giấu vợ được tất cả, trừ lượng ?ongân sách? trong ?obi?.
    - Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa, ráng nhún thêm con sẽ mập.
    - Hổ sợ cỏ gianh, tiếp viên sợ nhưng thằng đang say rượu (Bọn say thì cả ngày không "xuất quân").
    - Không có sự tiếc nuối nào khó quên bằng sự tiếc nuối về cơ hội lẽ ra là ?oăn? được mà lúc đó lại ngây thơ quá mà không dám ?oăn?.
    - Đàn ông lo kiếm tiền, đàn bà lo giật lấy (Đương nhiên là tiền của đàn ông rồi, bằng cách nào thì tuỳ nhưng thường là thông qua giường chiếu, xét cho cùng đều vậy cả).
    - Không có gì cao thượng và đáng kính bằng lòng chung thuỷ và không có thằng nào chăm chỉ bằng những thằng đang yêu.
    - Cái khó bó cái khôn. Nếu chỉ có hôn làm sao mà ?obi? không tức.
    - Khi bạn được sinh ra bạn khóc còn mọi người thì cười, khi bạn làm cho người khác sinh ra thì bạn dở khóc dở cười.
    - Bàn tay ta làm nên tất cả, vợ bỏ về ngoại ta không ngại quay tay.
    - Không có cái mình thích, thì hãy thích cái mình có. Không lấy được con mình thích, thì hãy thích con mình lấy.
    - Chở củi về rừng, bắt Thuý Kiều ra Đồ Sơn bán.

    Đúng là Thứ Sáu ngày 13, đen tối thế không biết. Chúc bà con một kỳ nghỉ cuối tuần vui nhé.
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ xin bái phục!
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước online đọc trong blog có thấy mấy câu hay hay cọp pi ra ngoài này xin lỗi các bác trình em chưa đủ để đua đòi với bác đầy tớ và bác yêu em.
    - Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền, đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng
    -Ở Hà Nội **** trông giống như sinh viên còn ở Sài gòn sinh viên giống như ****.
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cái công trình phụ ý lộn chương trình phụ của bác:
    -Tiền trao cháo múc, lúc "ấy" xong mới phải trả tiền.
    -Tiền trao cháo múc, lúc hết tiền cuối mùa trả thóc.
    -Tiền trao cháo múc, múc đến đâu trả đến đấy.
  6. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc, khongtheyeuemhon! Cậu chiến lại tôi mà chả có quả nào có thể knock out được ngay cả, toà những quả sượt qua mang tai, quả trúng thì lại nhẹ hều à. Duy có quả này tạm được:
    Vác đá lên núi, chở củi về rừng, đem bao sang Mỹ, làm đ... ở Thái Lan.
    Chào mừng baby_snocker, tôi tâm đắc câu này quá đi cơ, đúng hôm T7 đọc được câu này xong đến đám cưới thằng bạn phát lại luôn cả lũ được một mẻ cười phun cả bia ra mâm nhưng mà mấy con mẹ thị mẹt nó phản đối dữ quá, cứ mồm năm miêng mười kêu là vẫn có tiền đây này mà có hư hỏng gì đâu, chả cãi được chúng nó! Ức thế chứ!
    Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền, đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng
    Hôm nay đầu tuần không có nhiều thời gian, tranh thủ phục vụ bà con tí còn đi họp:
    - Ít nói là trang phục đẹp nhất của một người con gái, ít quần áo là trang phục khêu gợi nhất của đàn bà.
    - Bé không vin cả gãy cành. Bé đã bán trinh lớn tí là làm chủ chứa.
    - Đừng có thách nhà giầu húp tương, đừng có thách vợ lên giường sau một tháng đi công tác.
    - Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau khi ?táng? đầu gối lại run.
    - Lập gia đình tức là dịch bài thơ ra văn xuôi, có gia đình rồi mà cặp bồ là phổ nhạc cho một bài thơ.

    Phương án cho chương trình phụ hôm trước:
    - Tiền trao cháo múc, ?múc? xong phé liền.
    Chương trình phụ hôm nay: (Ai có thân nấy lo ...)
  7. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ai có thân đấy lo, ai có phò đấy cưỡi
  8. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ai có thân nấy lo, ai có chó nấy thịt
  9. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mod xóa
    u?c beauhomme s?a vo 08:35 ngy 17/10/2006
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa, mỡ đục thì...sướng.
    - Say rượu ôm cầu "đi" chẳng được, cá tra dài cổ dưới chân cầu (Nhân một lần về miền Tây nhớ cụ Nguyễn Khuyến)
    - Trèo lên đỉnh núi cao cao để thấy mình vĩ đại, trèo lên người bạn gái để thấy mình...nao nao. Bâng khuâng! Biết vậy trèo lên núi làm gì cho khổ???
    - Bài này tớ sáng tác hồi cấp 2, ngoài lề và...hơi nặng mùi. Sau dzụ này tớ có rờ mooc sau tên: "Kiều tâu" nghĩa là Cầu..... Hic!
    QUA CẦU TIÊU
    Bà mẹ....Việt Nam Anh hùng.
    Bước tới cầu tiêu bóng xế chiều.
    Cỏ cây chen "ấy", "ấy" chen cây.
    Vo ve dưới hố ruồi vài chú
    Lác đác bên trên giấy mấy tờ
    Nhớ tới lòng đau chân bước vội
    Thương mình việc gấp "chỗ" thì xa.
    Dừng chân dẫm phải. Trời ơi C...
    Một mảnh vàng hoe dưới dép ta.

    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 17/10/2006

Chia sẻ trang này