1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi không rõ các vị đại nhân có offline off liếc gì không mà hàng quán vắng khách quá. Các vị fym, lam hồi này đi đâu vắng mà không chiếu cố tệ quán chúng tôi, hay chúng tôi có điều gì thất lễ với các vị. Nếu có mong các vị cứ dạy để chúng tôi xin tạ lỗi.
    Cảm tạ đại thực khách kim_tu_thap với câu: "Nước trong thì thấy đáy, váy ngắn thì lộ hàng". Xét về cơ bản câu này rất hay tuy nhiên, trên thực tế thì dù không có váy cũng không lộ hàng ấy chứ.
    Hàng xoá đói giảm nghèo:
    - Trẻ không tha, già không thương. Trẻ ti căng, già ti nhăn, căng thì hăng, nhăn thì oải.
    - Xuôi chèo mát mái, nước thừa thãi khỏi rát, khỏi đau.
    - Muốn sân sạch, chổi phải thường quét. Muốn gái chiều, tiền phải rải đều đều.
    - Không có gì nghèo bằng thiếu tài, không có gì hèn bằng thiếu chí. Không có gì nhanh giầu bằng có chân dài, không có gì nhanh sang bằng có da trắng.
    - Yêu mà không mong được yêu lại mới thật sự là yêu. ******** mà không mong có bầu mới đúng nghĩa là ********.
    - Xét nét nhiều người ghét, hời hợt ít kẻ ưa, cứ vừa vừa là dễ sống.
    - Không vào hang sao bắt được cọp. Không sờ được vào háng sao dám nghĩ đến chuyện lên giường.
    - Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Bố mẹ hay vào nét con không biết trang *** cũng phải biết game online.

    Phương án cho chương trình phụ trước:
    - Hy vọng của bọn lấy chồng ngoại là nhập được quốc tịch và luôn cưa cẩm được nhưng thằng giầu hơn.
    Chương trình phụ hôm nay:
    - Tiền nào của ấy, ...
    Được daytonhandan sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 23/10/2006
  2. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xuýt thất lễ với quí đại thực khách baby_snooker với câu:
    "Danh tiết của **** đó là ý nghĩa của có tiền và không có tiền"
    Tặng riêng quí khách câu này:
    "Cơ tuy tốt có thi đấu nhiều mới nhuyễn, tsym tuy ngầu có dạn dày trận mạc mới lâu ra"
    Được daytonhandan sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 23/10/2006
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào wán thấy thưa vắng, lòng cũng hơi nao nao. Bác đầy tớ kinh doanh làm sao mà không coi wán, để ế ẩm wá. Nấu toàn mấy món "dở" ko àh. Đặc sản đâu hết rùi???? Ngẫu hứng liên khúc tiền đê:
    - Tiền nào của nấy, hàng mấy chục làm sao "mẩy" bằng hàng đô (USD).
    - Tiền mất tật mang, bo cho sang, chưa kịp ăn hàng đã bị vợ bắt.
    - Đồng tiền liền khúc ruột, dù mải tuột nhưng cũng phải coi chừng ví mình. (dạo này em thấy có nhiều ông mặc wần tà lỏn hoặc quấn mỗi cái khăn tới CA trình báo mất trộm rùi đó. Các pác ham dzui đề cao cảnh giác.....cảnh giác....)
    - Tiền trao cháo múc, vừa "xúc" vừa đưa tiền.
    - Cầm tiền đi kiếm mái tơ, mái tơ chẳng thấy, gặp ngay "mái nhà".
    - Cho tiền một ai đó mà không mong nhận lại một cái gì thì chỉ có...đồ khùng.
    - Kể từ khi tiền xuất hiện, công nghệ ******** cũng bắt đầu có khung giá.
    - Xét dưới góc độ triết học: Tiền là một phạm trù triết học. Xét dưới góc độ đạo đức: Tiền làm tha hóa nhân các con người. Xét dưới góc độ kinh tế: Tiền là một loại hàng hóa đặc biệt. Xét ở góc độ "em": Tiền có một sức mạnh kỳ lạ, đưa nó tới gần đôi chân dài đang khép, nó sẽ mở ra. Tiền càng nhiều chân càng mở rộng...
    - Con thương gia: hàng hóa là tiền. Con nông dân: những cánh đồng là tiền. Con công nhân: nhà máy là tiền. Con trí thức: kiến thức là tiền. Con quan: quyền là tiền. Con ****: nằm ngửa là có tiền.
    - Ngoài lề: Có thể em không cao nhưng khi em mặc váy ngắn và leo cầu thang thì thằng nào cũng phải ngước nhìn.
    Được khongtheyeuemhon sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 24/10/2006
  4. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đại hiệp khongtheyeuemhon dám khích "đểu" bản quán à. Hãy đón chiêu của ta đây. Sáng nay đã làm quả xoá đói giảm nghèo, bây giờ làm quả ủng hộ đồng bào miền Trung luôn.
    - Của đi thay người là của dốt, người đi thay của là người ngu.
    - Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Gái bao không vì tiền thì sớm bán nghiệp về quê (đương nhiên là làm ruộng rồi).
    - Đánh trống qua cửa nhà sấm, trung tiện cạnh xe công nông (đương nhiên là đang nổ máy).
    - Chó gầy hổ mắt người nuôi, gái bao chân ngắn hổ danh má mì.
    - Chơi dao có ngày đứt tay, chơi với gay có ngày hết nước cốt.
    - Hổ vồ lợn mới lo làm chuồng, con bán trinh rồi mới lo con về nhà muộn.
    - Trí óc lớn lên bằng những gì người ta nuôi dưỡng nó. Da thịt mỡ màng ra bởi những bàn tay vuốt ve nó.
    - Người sống nhiều nhất là những người tư duy nhiều nhất. Gái đi khách nhiều nhất chưa chắc đã là con kiếm được nhiều tiền nhất.

  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác, mấy ngày cuối tuần vào làng thấy cái quán của bác chả có ai, thôi ngồi đọc bia đá vậy(đọc các bài cũ).
    Tiền nào của ấy, hàng ấy nhiều chắc chắn là hàng rẻ.
    Tiền nào của ấy, cùng một của ấy nhiều được giảm giá
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Chó gầy hổ mặt người nuôi, vợ hàng xóm có bầu tự nhiên chồng nó hùng hổ sang đòi xử mình???
    - Khi bạn được sinh ra, bạn thì khóc còn xung quanh im lặng. Hãy sống làm sao để khi bạn chết đi, nhà bạn im lặng còn trẻ con hàng xóm xung quanh thì khóc um lên.
    - Khi con người ta sống bằng hận thù, hận thù làm họ trở nên mạnh mẽ nhưng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp ngoài sự đe dọa. Khi con người ta sống bằng tình yêu, tình yêu làm họ trở nên mạnh mẽ và đem lại nhiều điều tốt đẹp cho không chỉ riêng họ mà còn cho những người khác (ít danh ngôn wá thì em tự chế biến vậy )
    - Sống lâu lên lão làng, **** lâu năm lên Má mì.
    - Trường giang sóng dài, lớp sau xô lớp trước. Đời **** bạc, lớp trước đạp lớp sau.
    - Mất bò mới lo làm chuồng, có thai chín tháng mới nghĩ đến chuyện tìm con cho cha.
    - Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. "Cha mẹ ông trời sao thất đức, có tiền mà "liệt" cũng như không".
    - Chơi dao có ngày đứt tay, chơi với gay có ngày mất "i"............
    - Nước thải đổ vào rãnh, rãnh đổ vào cống, cống đổ ra kênh, kênh chảy sông, con sông chảy ra đại trường giang Vonga. Từ ngây thơ, làm gái quán bar, *******, gái đứng đường rồi trở thành má mì.
    Được khongtheyeuemhon sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 24/10/2006
  7. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Khongtheyeuemhon, Xin chào bạn quả thực phải thừa nhận là bạn có những chiêu thức rất hay biến hoá khôn lường. Nhưng dường như bạn vẫn còn lơ là luyện công lắm thì phải cho nên cái ?ochất? của môn phái của bạn rất hay nhưng việc xuất chiêu thì lại chưa thành thục và nhuần nhuyễn lắm. Tôi xin lấy ví dụ thứ nhất, đó là câu; ?oCó thể em không cao nhưng khi em mặc váy ngắn và leo cầu thang thì thằng nào cũng phải ngước nhìn?. Nếu cùng một kỳ công ?ovõ học? như vậy mà bạn đổi thành ?oNếu bạn không thể khiến mọi người ngưỡng mộ bạn theo cách thông thường, bạn cũng có thể khiến họ ngước nhìn ngưỡng mộ bằng việc mặc váy ngắn và leo lên cầu thang?, thì nó sẽ rất ra dáng danh ngôn.
    Ngoài ra nhiều chiêu bạn hầu như chắp vá, xào tổng hợp chưa chắc đã mang lại hiệu quả, có thể còn dẫn tới việc hao tổn chân khí, phá cách cho những tuyệt học mà bạn đã luyện trước đây, như ví dụ thứ hai sau; Chơi dao có ngày đứt tay, chơi với gay có ngày mất "i". Chiêu này bạn xuất chiêu y như tôi duy chỉ khác ở bước tấn cuối cùng, khiến bạn không những không phát huy hết công năng của nó mà có thể còn bị tầu hoả nhập ma có ngày.
    Rất ngưỡng mộ tài năng của bạn nên mỗ có mấy lời chân tình mong bạn đừng giận. Nào chúng ta cùng luyện công tiếp để đóng góp cho XÀO PHÁP THẦN CÔNG BẤT HỦ MANH NGÔN này giúp cho giang hồ có thêm bửu bối.
    - Người làm cho ta khóc mới là người yêu thương ta. Người làm cho ta sướng là người muốn lấy tiền của ta.
    - Không phải cứ mặc áo đẹp vào là thành người tử tế. Không phải cứ che đậy kín đáo đã là gái ngoan.
    - Người tuấn kiệt mới tỏ việc đời, gái làng chơi mới biết thằng nào là dê cụ.
    - Tri thức làm cho người ta khiêm tốn, ngu dốt làm cho người ta kiêu ngạo, nạo lắm làm cho người ta vô sinh.
    - Hiểu biết làm cho con người ta trở nên rộng lượng, ế khách quá làm cho ******* phải giảm giá tiền bo.

    Phương àn cho chương trình phụ hôm qua:
    - Tiền nào của ấy, thày có mất dạy thì sinh viên mới có cơ hội đổi điểm lấy tình.
    Chương trình phụ hôm nay:
    - Sự tưởng tượng còn quan trọng hơn kiến thức ...
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Câu này em sáng tác là chế từ quảng cáo của Saigon Special đóa bác ơi, nó không phải là danh ngôn. Khi viết câu này em bị ám ảnh bởi quảng cáo nên tư duy nó ra như vậy.
    Em cũng như bác thôi, online và sáng tác trực tiếp vừa nghĩ vừa gõ vì vậy không thể nào mà không có sai sót được. Cảm ơn bác đã đóng góp và giúp cho những chiêu thức em vừa nghĩ ra trở nên toàn diện hơn:
    Võ thuật có nhiều chiêu, nhiều môn phái. Biết nhiều thì không tinh, biết một thì tinh nhưng không biến hóa. Vậy nên tinh hay không tinh là do người sử dụng chứ không phải là do võ. Điều này cũng giống như là em vậy, chiêu thức nhiều nhưng không xuất sắc bằng có những bác chỉ xuất 1 chiêu là em và bác chết đứ đừ ......Mong có những chiêu như vậy.
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn mà vào đọc bài của các anh này thì thôi rồi,đừng hỏi hihi chết cười.Pái phục ..pái phục các đại ca
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Bác không thể và bác đầy tớ lắm chiêu quá. Pái phục. Ủng hộ chương trình phụ của bác đầy tớ:
    Sự tưởng tượng còn quan trọng hơn kiến thức, sự háo hức còn quan trọng hơn lúc lâm trận

Chia sẻ trang này