1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ mới mở mắt ra được, nhưng vào đến nơi thì thấy buồn quá. Chỉ tí nữa thôi thì tuột đến mắt cá.
    May mà có cafe_link beauhomme động viên chứ không thì chả thèm mở quán hôm nay nữa. Không thèm nhắc tới khongtheyeuemhon vì tay này theo phái hắc đạo dám thôn tính bí kíp của lão.
    Cáo lỗi bà con dùng tạm bữa tối nhẹ vậy nhé:
    - Biết điều sai mà sửa là làm được một điều thiện lớn. Biết mắc bệnh rồi nên không đi khách là để đức cho cháu con.
    - Bể khổ không có chỗ cùng, quay đầu lại thì đến bờ được. Thế giới làm điếm không có chỗ tận, đi đến đâu cũng có thể kiếm tiền được (Miễn là có sức chịu đựng).
    - Đẩy thuyền phải lựa dòng nước, vít cổ phải lựa thế nằm.
    - Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể làm nhục. Gái mát xa đấm bóp có thể xù bo chứ không thể quỵt được tiền công.
    - Đằng sau mọi tài sản lớn đều là tội ác. Đằng sau sự xa hoa của những ả ******* đều là sự sung sướng ê chề.

    Đáp án cho chương trình phụ hôm qua:
    - Sự tưởng tượng còn quan trọng hơn kiến thức, những ?oquả? vụng trộm có mãnh lực nhiều hơn ?omâm bát? đàng hoàng.
    Chương trình phụ hôm nay:
    - Tư tưởng là hạt giống của hành động
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Bác [nick] đầy tớ [/nick] đừng có đóng cửa nhé, mỗi lần vào ttvn là em đều vào cái này trước nhất đó (ngày nào em cũng vào ttvn ít nhất 1 tiếng). Khổ cái văn em toàn được dưới 5 nên vào đây chỉ biết hưởng mà không có cống hiến gì. mong bác và mọi người thông cảm......
    Hum nay cố gắng post một phát xem sao
    Tư tưởng là hạt giống của hành động, tuy nhiên hạt giống mà kém thì có tư tưởng đến mấy cũng vẫn không hành động được.
    pai pai, tiện thể up hộ pác phát
  3. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chaymatdep đại hiệp đã có lời động viên.
    Mời bà con đánh chén nhé (Nói nhỏ ba bốn người nghe thấy. Không hiểu tại sao tôi bị cái bệnh rất lạ là mỗi khi nghe thấy từ đánh chén là người nó cứ nóng hừng hực lên như bị sốt ấy).
    - Bát đũa còn có khi xô, vợ và bồ không thể tránh được ghen tuông.
    - Mong manh ơi em tên là đàn bà. Đồ chơi ơi em tên là *******.
    - Gà què ăn quẹn cối xay. Gái già gạ gẫm ở ngay trong làng.
    - Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với gái ngoan không được diện kiểu híp hóp.
    - Có một cách để đàn ông mạnh hơn đàn bà là khi đàn ông không còn cần đến đàn bà nữa. Nhưng chẳng có gã đàn ông nào muốn hy sinh ?ohạt giống? để có được cái sức mạnh đó.

    Phương án cho chương trình phụ hôm qua:
    - Tư tưởng là hạt giống của hành động, ?ohành động? là cửa ngõ đến tội lỗi.
    Chương trình phụ hôm nay:
    - Tình yêu và cái đói cai trị thế giới
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và cái đói cai trị thế giới, **** và ******* thống trị mại dâm!
  5. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đầy tớ đã già cả và mệt mỏi rùi. Ke Ke, ra chiêu yếu ớt wá. Nhưng đừng đóng cửa wán vì rất nhiều người sẽ bùn đó, cả tui nữa vì không còn chỗ để ăn nhậu....
    Hic! Giờ mới hiểu nỗi buồn của Độc cô cầu bại trong truyện Kim Dung. Nỗi buồn của một người cả đời đi tìm đối thủ mà không gặp. Nay bác đầy tớ gác kiếm rồi thì ta biết tìm ai để so chiêu đây, sự cô đơn đáng sợ quá????? (phù, khích mệt wá. Giống Gia Cát Lượng khích Chu Du dzậy )
    TIẾP CHIÊU:
    - Tri kỉ của kiếm thủ: "Tri kỉ của cả đời ta chính là đối thủ của ta". ****: "Tri kỉ của cả đời ta là mấy cha CAKV" (làm gà cũng gặp mấy cha đi quét, làm má mì cũng bị mấy cha đi phá, đi trại về địa phương cũng phải báo cáo mấy chả...bực mình ghê )
    - Bát đũa có khi còn xô, đồ "lô" nhiều khi cũng y đồ thật, "đá" dập cả mật mà đi vá vẫn như còn zin. Thời buổi công nghệ hiện đại tai hại thật, anh em nhà ta đề phòng...đề phòng....
    - Tình yêu và cái đói cai trị thế giới, ******** và cái...của đàn bà cai trị đàn ông.
    - Miếng trầu là đầu câu chuyện, biên bản là bước khởi đầu của con đường làm má mì.
    - Được người ta ghét cũng là một vinh dự. Đáng thương cho những người sống cả đời chẳng có gì hơn người đáng để cho người khác phải ghanh ghét.
    - Khổng tử nói: "Kẻ khen ta thì chỉ đáng là bạn của ta, kẻ chê ta mới đáng là thầy của ta" Học trò hỏi: "Vậy kẻ chửi ta thì sao?". Khổng tử nói: "Chúng ta người đông, kẻ chửi ta cứ kéo ra đánh chết cha tụi nó"
    - Với tôi mỗi một tờ lịch rơi xuống là một ngày trôi đi trong đời. Với **** mỗi một bao bỏ đi là một lần mệt mỏi trong ngày.
    - Chuyện nghìn lẻ một đêm hiện đại: "Có nàng **** kia đẹp nghiêng nước nghiêng thành về hưu, một ngày đẹp trời nàng đem số bao mình sưu tầm được kể từ lần đầu tiên đi khách đến lần cuối cùng ra đếm....Bạn đoán xem, bao giờ thì nó kết thúc???"
    - Hãy cho tôi một phụ nữ, tôi sẽ.....cho bạn một bà mẹ.
    Giờ phải làm gấp để dzề hẹn các bác khi khác chế tiếp. Lời nhắn với đầy tớ: Cậu như Chu Du vậy.... Ke Ke
  6. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    - Người khôn ăn nói nửa v...
    - Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại thành một cuộc ẩu đả
    - Đầu xuôi đuôi phải lọt, nếu không lọt là thiếu dầu trơn.
    - Vào trong chăn mới biết chăn có ... rắn (rắn 1 mắt)
    - Vợ luôn luôn đúng, nhưng không luôn luôn trúng.
    - Ở hiền bị hành, xù lông bị đánh.
    - Thương người như thể thương thân, khi cần thì nên lo mình trước.
    - Không có việc gì khó, chỉ sợ nó rất khó.
    - Chó cắn áo rách, áo lành chó cũng cắn cho rách.
    - Khôn chết, dại cũng chết, nửa khôn nửa dại thì sống không được, chết cũng không xong.
    - Đập sắt khi nó còn nóng, đâm gái khi ả chưa hỏng
    - Rượu ngon phải có bạn hiền, gái ngon thì chỉ cho riêng ta dùng
  7. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ha ... ha ... ha ... Khongtheyeuemhon lại dùng cái chiêu lỗi thời này để khích tôi à! Xưa rồi tám! Mà cậu có thích ví với ai thì tuỳ chứ tôi chả thích tự ví, hoặc bị ví với ai cả, tôi là tôi.
    Kỳ thực tôi chưa bao giờ cho rằng cậu là đối thủ kỳ phùng nên không nỡ nặng tay. Thôi có lẽ nói vậy là cậu hiểu rồi nhỉ!? Tập trung vào chuyên môn để phục vụ bà con.
    Trước hết rất tán dương chiêu của wavetau; quá hay, quá hay ?oTình yêu và cái đói cai trị thế giới, **** và ******* thống trị mại dâm!?
    Khongtheyeuemhon với câu: "Hãy cho tôi một phụ nữ, tôi sẽ.....cho bạn một bà mẹ" (Chọn mãi mới được chiêu này tàm tạm.
    El_cid với câu: "Rượu ngon phải có bạn hiền, gái ngon thì chỉ cho riêng ta dùng"
    Thưa các đại hiệp, những câu tôi chọn để tặng * dẫu sao chỉ là cách đánh giá từ góc độ cá nhân. Điều đó không có nghĩa là nhưng câu tôi không chọn là những câu không hay. Mong được lượng thứ.
    Bay đâu bày tiệc.
    1. Vân tuỳ long, phong tuỳ hổ. Bao tuỳ gái chơi, viagra tuỳ giai sành điệu. (Thực chất là hết sức do hậu quả của hàng họ nhiều, hàng họ nhiều do hậu quả của sành điệu lắm).
    2. Khi ghen một người đàn bà tử tế nhất cũng có thể ác hơn quĩ dữ. Khi bị tranh khách một em **** nhân đức nhất cũng có thể trở thành dracula.
    3. Nối giáo cho giặc, dẫn khách cho **** (Câu này có thể dùng để chửi ai đó một cách điệu nghệ: Mày là đồ nối giáo cho giặc, dẫn khách cho ****).
    4. Nước đổ đầu vịt nước trôi, nước đổ ?onúi đôi? nước đọng.
    5. Khôn ngoan lắm oan trái nhiều, cua được (girls) nhiều chiều cũng chết.
    6. Đàn bà càng không được ?oyêu? càng khó tính. Đàn ông càng không được xuất càng cù lần.
    7. Lên như diều gặp gió, xuống như chó là quan bị đá khỏi guồng (êkíp ăn dirty).
    8. Hòn bấc ném đi hòn chì ném lại. Ruồng rẫy con vợ đẹp, gặp phải con ******* thành tinh.
    9. Không có cái gì của chúng ta cả ngoại trừ thời gian. Không có gì để lại dấu ấn của chúng ta với đàn bà ngoại trừ chúng ta phải có con với họ.
    10. Điên chữa mãi thành dở hơi, thích ăn chơi cho đi làm *******.
    (Mượn ý đầu của một đại hiệp trong làng - để xem lại danh tính rồi có lời rõ ràng sau).
    Phương án cho chương trình phụ hôm qua
    - Tình yêu và cái đói cai trị thế giới, ******** và sự no đủ làm thác loạn giang hồ.
    Chương trình phụ hôm nay:
    - Cứu nhất nhân đắc vạn phúc...
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác Cán bộ 1phát:
    Cứu nhất nhân đắc vạn phúc, ái nhất nhân đắc ức sầu.
    Lần sau bác cho cái câu tiếng Việt cho nó dễ theo, chứ Hán Việt này em tệ lắm Nói gì chứ cũng phải tự tôn dân tộc chút chức bác
  9. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tiền ko là vấn đề , vấn đề là ko có tiền
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Cứu một người được vạn phúc! Nuôi một đứa ****, mất vạn tiền!

Chia sẻ trang này