1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay lại phải đi học tiếp, không có thời gian lên mạng vào ban ngày. Nhớ mọi người ghê và cũng thấy buồn. Đầy tớ nè, chỉ là đùa vui thôi, cậu đừng để bụng nhé. Những lời của cậu làm tớ thấy bùn đấy. Post cho mọi người một bài thơ cũ, ngày xưa những bài như vầy rất nhiều, thậm chí học bài nào xong là mình làm được một bài tương tự. Nhưng theo thời gian quên hết tất rồi, nhớ được bài nào thì post vậy. Bây giờ thời kỳ đỉnh cao đã đi qua rồi:
    CHẠY CÔNG AN (phỏng theo bài Chạy Tây của cụ Đồ Chiểu)
    Nửa đêm thì nghe tiếng: Công An
    Một cái xóm nhỏ bỗng tan hoang
    Bỏ phòng ******* lơ xơ chạy
    Động ổ con nghiện dáo dác "bay"
    Bến Nghé cao su còn sủi bọt
    Đồng Nai kim tiêm vương máu tanh
    Hỏi quan đã "ăn" sao còn "quét"
    Nỡ để dân đen mắc nạn này.
    - Đã hối hận thì không làm, đã làm không hối hận.
    - Đừng khóc vì những gì không đáng khóc, đừng buồn vì những gì không đáng buồn, đừng cười trên nỗi đau của kẻ khác.
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Bác Guây tàu toàn chơi sang thể loại văn hoá phẩm đồi truỵ, hehe . Em vừa đi nhậu say về, vào ghé quán bác đầy tớ làm côc nứoc ngô thôi. Đợi món sau em tiếp chiêu, giờ no quá rồi
  3. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cứu nhất nhân đắc vạn phúc, sát đầy tớ cứu nhân dân.
  4. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Iem xin phép cho 1 câu vừa học được, ko bít đã có ai phát chưa: Không thành công thì cũng...thành phân.
  5. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Slogan của công ty tớ: Chúng tôi luôn làm vừa lòng những khách hàng...dễ tính nhất
  6. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5.867
    Đã được thích:
    0
    Câu này sư tầm được:

    Là đấng nam nhi, việc lớn trong đời nên mang về hỏi ý vợ.
    Vợ bảo thế nào, làm ngược lại ắt thành công.
  7. Ben_Franklin

    Ben_Franklin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vào quán ăn chịu nhiều quá rồi. Nay xin trả trước chủ quán 1 câu cỏn con vậy.
    Có 2 nguyên tắc khi nói chuyện với phụ nữ:
    Một, phụ nữ luôn luôn đúng.
    Hai, nếu phụ nữ sai ............sửa lại điều một.

  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng đầy tớ:
    - Mọi vĩ nhân đều đã từng là một đứa trẻ. Mọi **** sành điệu đều đã từng là một cô gái ngây thơ, trong trắng (Quảng cáo Nutìood).
    - Chân dài không phải là một cái tội, cái tội nằm ở những kẻ thích cặp chân dài.
    - Số anh là số đào hoa, số em đào mỏ hai ta cùng đào (không nhớ đọc ở đâu).
    - Để hiểu ý nghĩa của thời gian, hãy hỏi người vận động viên vừa phá kỷ lục thế giới ở môn chạy 100m. Để hiểu ý nghĩa của mạng sống, hãy hỏi người vừa thóat chết trong gang tấc. Để hiểu dữ dội của sự tức giận, hãy tát vào mặt tên đầu gấu đang la mắng người khác. Để biết giá trị của cái ngàn vàng, hãy hỏi một em vừa bán t...rinh xong.
    - Lời của một **** chuyển đổi giới tính: "Một vài chi tiết bên ngoài có thể khác với thực tế...bên trong"
    - Ta thà....sống vinh còn hơn....chết nhục.

    Đáng lý chuyện này phải post ở khu chiện cười. Nhưng vì nó liên quan đến chế biến nên cho ở đây luôn. Bài học rút ra là chế biến có cái hay mà cũng có cái hại. Tùy lúc mà sử dụng cái chế biến không lại mang họa vào thân. ... Theo trí nhớ:
    Có một anh chàng kia văn hay, chữ tốt có tiếng. Một lần anh được ông quan võ mời vào trong phủ chơi, ông ta đề nghị anh làm bài thơ để thử tài. Anh ta xin quan cho đề bài, quan bèn chỉ con ngựa trắng đang cột ở trong sân. Anh ta ứng khẩu đọc luôn:
    Bạch mã mao như tuyết
    Tứ túc cương như thiết
    Tướng công kỵ bạch mã
    Bạch mã tẩu như phi.
    Tạm dịch:
    Ngựa trắng lông như tuyết
    Bốn chân cứng như sắt
    Tướng công cưỡi ngựa trắng
    Ngựa trắng chạy như bay.
    Quan võ rất hài lòng và thưởng cho anh chàng rất nhiều vàng bạc. Anh mang về nhà và khoe với mọi người, một kẻ thấy vậy hỏi nguyên do và học thuộc bài thơ, rắp tâm kiếm chác. Hắn ta cũng đến phủ của quan võ khoe mình có tài thơ văn xuất chúng. Quan võ mời anh ta vào và cũng thử tài bằng một bài thơ. Anh ta xin quan cho đề bài. Quan nhìn quanh, lúc đó con ngựa trắng đã được dắt đi cho ăn cỏ, chỉ còn một bà lão đang quét sân. Quan chỉ bà lão và bảo hắn làm một bài thơ. Phấn khởi, hắn ta đọc luôn:
    Bà lão mao như tuyết
    Quan hơi bực mình hỏi: "Vì sao bà lão lại lông trắng như tuyết?" Hắn ta nói: Vì bà lão già nên tóc bạc trắng, cũng có thể gọi là mao như tuyết. Quan không bằng lòng lắm nhưng cũng cho qua để nghe câu thứ hai:
    Tứ túc cương như thiết.
    Quan lần này đã thật sự giận dữ nói:"Bà lão là người có hai chân, làm sao mà "tứ túc" (bốn chân) được. Ngươi không biết gì về thơ văn , cút về đi" Người kia vẫn cãi già: "Bẩm quan, vì bà lão quét sân hai tay chạm đất nên cũng có thể gọi là 4 chân. Xin quan hãy cho con đọc hai câu cuối nữa ạ"
    Rồi hắn đọc luôn:
    Tướng công kỵ bà lão
    Bà lão tẩu như phi.
    Quan lần này xịt khói mũi, không còn giữ được bình tĩnh nữa kêu lính đánh cho tên này một trận bò lê bò càng rồi sai lính đem vứt ra cửa.
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Ặc, đọc đau bụng.
    Cho em ăn chịu nhé, lần này chưa nghĩ ra gì để xào
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác Cán bộ lâu đi đâu mất thế nhỉ, hay là lại vướng vào tham ô tham nhũng đang bị đình chỉ công tác chờ điều tra rồi

Chia sẻ trang này