1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    12 ngày rùi, nhớ mấy món ăn của bác ấy quá
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chả là thế này bác cán bộ sau thời gian công tác ở làng ta đã về trung ương nhận công tác(chắc thế chứ hy vọng ko phải như xờ mờ lờ nói) thôi thì anh em trong làng tuy tài hèn sức mọn cũng mong duy trì cái quán cho bác ấy. Nay em xung phong lấy cái công trình phụ làm cái công trình chính mong bà con ủng hội cái
    Miếng ngon nhỡ mãi,....
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí: "Vì tình cảm với người sáng lập, đành gắng gượng duy trì vậy. Ôi đầy tớ ơi! Sao cậu ra đi vội vã thế này....". Tài hèn sức cạn, rút ruột nhả tơ, anh em đừng hững hờ:
    - Miếng ngon nhớ mãi, con hàng mà khuyến mãi...dễ nhớ đời.
    - Của rẻ là của ôi, hàng mà núp sau cây cối là....hàng dạt.
    - Biết là "nhân chi sơ tính bản thiện" nhưng thân đã vào kỹ viện thì gái nhỏ cũng chắc gì còn...nguyên.
    - Lời của một bác ham vui trước khi chết vì Ếch: "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với một đống bao..cao su" - Na ná câu của bác ps05 nhể!
    - Chết có gì đáng sợ...Đáng sợ là lúc trước khi chết.
    - Anh hùng xuất từ thưở thiếu niên, điên điên khùng khùng không đợi lớn mới phát.
    - Chừng nào mà nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Chừng nào đàn ông con trai bị "thiến" sạch thì mới hết **** bán râm.
    - Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn sao ta cứ mải kiếm tìm ở tận đâu đâu. Nhiều khi trong lớp ta có những con em đi làm thêm "vào lúc khuya" mà ta không hề hay biết cứ phải đi kiếm lung tung.
    - Cây cao bóng cả, anh em ta tuổi càng cao thì càng "vả".
    - Nhà nông: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Nhà em: Nhất cần (tăng dân số), nhì kỹ (thuật), tam bao (cao su), tứ lực (thể lực).
    Tạm vậy, đi ngủ đã.
  4. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Kéo nó lên vậy! Các pác đâu rùi, hò dzô ta nào:
    - Ban đầu tiền chỉ là tiền, Ngộ ra mới thấy trong tiền có tâm. Cầm tiền mà đi mua râm, Ngộ ra mới thấy mua râm tốn tiền" (Xin lỗi tác giả)
    - Yêu người không yêu mình là yêu mưa rơi trong rừng. Cưới người không yêu mình là cưới một con...vật.
    - Cùng một nơi mà có hai người trùng tên nhau, thật khó để phân biệt phải không các bạn? Sẽ đơn giản hơn nếu 2 người đó là 1 nam và 1 nữa. Bạn chỉ cần gắn thêm động từ "đứng" sau tên người nam và "ngồi" sau tên người nữ.
    Té thôi...Hen pà con khi khác.
  5. admdcn

    admdcn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Em có mỗi 1, 2 câu tự nghĩ ra từ lâu lâu rài nhưng giờ vào thử nói xem, các bác đừng chê :
    Chán cơm thèm phở
    Buồn vợ nhớ người yêu
    and :
    Gió mát trăng thanh, đứng ỉa đùn !
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Tiền thí ít đòi hít....hàng thơm. (câu này của thằng bạn em..., hình như dấu huyền không chuẩn lắm các bác nhể...thôi thì ai thích đổi sắc thì đổi, không phải em là được...).
    - Bọ ngựa bắt ve sầu đâu ngờ chim sẻ phía sau, chim sẻ rình bọ ngựa đâu ngờ chim ưng trên đầu, chim ưng bắt chim sẻ đâu nghĩ súng săn phía dưới, súng săn giương lên đâu ngờ hết đạn....súng săn hết đạn....ủa mình tính nói gì vậy ta??? (Hic! lâu lâu đùa tí)
    - Cuộc sống là một vở kịch dài, sống với những khuôn khổ, những quy tắc, những trói buộc có sẵn...khi con người sống thật với mình đó là những phút giải lao hiếm hoi.
    - Buồn ngủ gặp chiếu manh, lang thang trên net gặp con hàng miễn phí.
    - Heo chê cám, người chê cơm, ăn xin chê...tiền.
    - Chó treo, mèo đậy, vợ lẳng lơ thì ta xài khóa...trinh tiết (không biết mấy bác Việt Tiệp nghĩ ra sản phẩm này chưa nhỉ).
    - Anh hùng sinh ra trong thời bình thì cũng chỉ như thằng hoạn giữa một bầy gái đẹp, không đất dụng võ.
    - Trước khi gặp em, tiền đối với tôi là một thứ gì đó thật bình thường. Sau khi gặp em, tiền đối với tôi là một thứ rất quý giá vì chẳng mấy khi mà tôi còn được nó.
    Không được hài lòng cho lắm, nhưng đầu đất chẳng nghĩ được gì hơn...các bác dùng tạm. Đói...Té....Bye! Bye!
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật buồn, nằm trong cái wán mát xa. Nghe tiếng rên...wen wen cách một bức tường...Trời ơi, làm sao chịu nổi...chịu đựng còn đến bao giờ:
    - Tặng Sweetlove 17: Điều Đào, Đào đến... Đào đến....để đi....Đến rồi đi...đi rồi lại đến...Cái vòng luẩn quẩn đi - đến...Chà! Ngó lại tuổi xuân qua nhanh...Thoắt cái đã thành mà mì. Chậc...Hối hận! Hối hận!
    - Tự sự của em: Rời quê độc bộ lên thành phố, hai bàn tay trắng làm nên....1 đống nợ nần.
    - Con người nghĩ cũng nực cười: Thời Sinh viên thì ngày học chết cha, ngoài giờ học đi làm thêm chết mịa để kiếm tiền....Bi giờ đi làm rùi, ngoài giờ làm lại phải đi học thêm...Thời gian rảnh rỗi ở đâu?, công lý ở đâu?...Sao cứ ngược đời làm vậy?... Chuối thật!
    - Mua bắp cải tặng hành lá, mua thuốc tránh thai...tặng hình trẻ em..
    - Vợ bầu, chồng...bí (cái này là tựa 1 bài báo...thấy cũng hay hay)
    - Nếu bom nguyên tử là một phát minh để kết thúc các phát minh khác thì BCS là phát minh còn đáng sợ hơn nhiều...Các bạn thử nghĩ xem...nếu BCS được áp dụng rộng rãi thì đến cái thằng phát minh ra bom nguyên tử còn không có chứ nói gì bom nguyên tử. Nếu bom nguyên tử giết phát hàng hiệu người thì BCS có thể làm cho hàng tỷ người không được sinh ra...Nếu ai cũng xài BCS thì chẳng mấy chốc loài người sẽ bị diệt vong...BCS vũ khí giết người từ trong trứng...nước....HIC!
    Được khongtheyeuemhon sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 20/11/2006
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Làm thêm tí ranh ngôn nữa nào, Một mình nói mãi cũng nhàm, giống thằng điên wá. Phát cuối cùng hoành tráng nào (loé lên rùi tắt ngóm ):
    - Lệnh cấm săn bắn ban ra thì súng săn phải cất, Trạng chết Chúa cũng băng hà, đầy tớ đi xa thì chắc khongthe tui cũng đành gác kiếm...thôi.
    - Ở đời: chỉ khi nào mất đi cái gì người ta mới thấy được giá trị của nó. Phụ nữ đẹp nhất trong mắt người đàn ông "bất lực".
    - Dân chơi leo lên xe ra khỏi nhà như cọp rời hang, "hàng" vô khách sạn như hổ vào rừng.
    - Tường xây cao mà móng không chắc, sự nguy hiểm nằm ở chỗ đó. Gái đẹp mà lẳng lơ, sự hư hỏng nằm ở chỗ đó. Gái đẹp, lẳng lơ mà mắc ếch, thần chết từ đó mà ra.
    - Trăng thanh gió mát, anh đàn em hát hai đứa cùng "liếm trăng thổi sáo"
    - Tôi viết là để cho lời văn của tôi ngày càng chau chuốt thêm, tôi coi phim XXX là để cho kinh nghiệm tôi ngày càng phong phú thêm, tôi đi XXX là để cho thằng em ngày càng trưởng thành thêm. Người ta nói: Người chiến binh chân chính là người chiến binh dày dạn trận mạc. Những người lính yếu đuối không bao giờ được chị em coi trọng...fải ko các bác?
    - Bạn cũ nên tin, vợ cũ nên ngờ, hàng cũ nên lắc (lắc ở đây là lắc đầu).
    - Các bác ham vui cần cảnh giác: Nếu bạn tỉnh giấc bất kỳ lúc nào, có thể là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều...(buổi tối thì chắc không vì vật này thường dùng vào buổi tối) mà thấy phía dưới có điều gì thiêu thiếu, trống vắng...Vợ bạn đã đi đâu đó...Đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đã bị CUT...Không tìm kịp để khắc phục hậu quả, bạn không những mất vợ hiện tại mà mất luôn cả cơ hội lấy vợ sau này. Vì vậy, để chắc ăn khi ngủ hãy cột "nó" bằng một sợi dây và nối vào nơi nào cố định.
    - Phụ nữ cũng như sách: Có loại chỉ cần đọc phớt qua thôi, có loại nên đọc ngấu nghiến và có một số rất ít cần phải đọc một cách nghiền ngẫm và suy tư...
    - Em biết không: Thời giờ dùng để bàn chuyện phiếm đủ để nhà văn viết ra một tác phẩm, thời gian hai đứa mình nói chuyện đủ để hai vợ chồng người ta oánh nhau chí tử...rồi mệt lử...Thời giờ là vàng bạc, đừng phí thời gian nữa em.
    - Người khôn khéo là trong cả chồng sách, tìm ra đúng cuốn mình cần...Người lõi đời là trong một dàn em, chọn ra đúng em mình thích...Công an kinh nghiệm là công an đạp cửa đúng thời gian dự tính....KE KE. Vì nếu vào sớm quá hoặc trễ quá đều dở (không bắt được quả tang).
    - Rồng sa nước cạn tôm khinh rẻ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Yến Vy vô trại bị...coi thường. Sau này ra được giá cũng xuống thảm hại.
    - Trong con đường học vấn hễ không tiến là lùi. Trong con đường cua gái hễ không tiền là biến...
    - Đàn bà thật nhẫn tâm, họ sẵn sàng bỏ chồng, bỏ con bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo người tình. Đàn ông rộng lượng hơn, họ sẵn sàng chung sống cùng lúc với rất nhiều người tình nhưng vẫn không bỏ vợ.
    - Tiền vốn đặt vào công việc gì cũng không lợi bằng đặt vào việc học. Đầu tư vào lĩnh vực gì cũng không lời bằng công nghệ TD.
    - Tờ báo có thể cũ với người này nhưng vẫn mới với người khác. Phụ nữ cũng như tờ báo vậy...Mặc dù phần tin tức thì có thể ai cũng biết qua rồi, nhưng người ta vẫn muốn đọc.
    - Kẻ sĩ cần phải có khí độ lớn lao và kiến thức rộng rãi, dân chơi cần phải lớn tiếng, to gan và wan trọng nhất là tiền bạc xài thoả mái.
    - Đàn ông, cung phụng mọi thứ quý giá: kim cương, vàng bạc đá quý, xe cộ....làm trang sức tô điểm cho phụ nữ. Tất cả những thứ đó, cộng thêm phụ nữ là vật trang sức cho đàn ông.
    - Chân lý như hạt kim cương, nó chiếu muôn mặt chứ không phải chỉ chiếu có một mặt. TD như là chân lý, mỗi lần ta lại thấy một mặt mới của nó.
    - Trong bóng đá: Kẻ nào chỉ có một kỹ thuật đơn giản nhưng thực hành tốt kỹ thuật đó và sút đẹp ghi bàn còn hơn những kẻ kỹ thuật màu mè mà chẳng bao giờ kết thúc được.
    - Không có sự dốt nát nhục nhã nào bằng tin tưởng rằng mình đã biết những gì mình chưa biết. Không có sự lừa gạt nào đau đớn bằng lúc sắp chết vợ mình bảo mình đã nuôi con của thằng hàng xóm.
    - Kẻ đui thì chẳng bao giờ tin rằng có ánh sáng mặt trời, kẻ "liệt" thì chẳng bao giờ tin có nòng nọc.
    - Học là một vấn đề không biết đâu là cùng, còn sống giờ nào là còn phải ráng học giờ nấy...TD là một chuyện không biết đâu là dừng, còn lên được giờ nào là phải cố cày giờ nấy.
    - Đọc nhiều sách không bằng đọc sách nhiều. Nhưng đối với phụ nữ thì nên ngược lại: đọc một em nhiều lần không bằng đọc nhiều em một lần...
    - Dục tốc bất đạt. Mọi sự vội vã đều tai hại trừ...chuyện đó. Càng nhanh càng dễ đạt.
    - Hai điều lầm lớn: Một là bất chấp đến lý, hai là chỉ biết có lý mà thôi. Hai điều ngốc nghếch: Một là không thèm lấy vợ hai là chỉ biết có vợ mà thôi.
    - Mưa nhỏ thì mưa lâu, mưa to thì mau dứt ( Sếch *** bia). Nhẹ nhàng thì được lâu, làm nhanh thì mau đứt (Kiều Tử).
    - Tất cả những hiểu biết của tôi đều do hoài nghi mà nên được. Tất cả những đứa con của tôi đều do...say rượu mà có được.
    - Tuổi cao sức yêu thấy gái đẹp mặc dzíp tung tăng ấy là cái bất hạnh nhất của tuổi tác vậy. Khác nào nhìn thấy miếng thịt bít tết thơm lừng trong khi răng đã rụng hết...
    - Cái mà ta gọi là khoa học chỉ là sự mò mẫm trong bóng tối, cái mà ta gọi là "đồi truỵ" chỉ là tên gọi khác của một việc mọi người vẫn hay làm.
    - Đứa học trò duy nhất của tôi là đứa không đồng ý với tôi. Người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất là người phụ nữ mở cửa sau cho tôi chạy khi chồng cô ta bất chợt về nhà.
    - Sách dở đọc trang đầu đã biết, người con gái "dở" qua cái nhìn đã biết...
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Giỏi nhỉ! Nhà bác giỏi lắm! Lợi dụng sương mù bắn máy bay ta nhá! Làm thịt nhà bác đi! Giết xong rồi nấu lên làm món ragu. Ô hô hô hô!
  10. dolphin2705

    dolphin2705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích câu:
    "Chỉ khi nào sắp mất đi cái gì, người ta mới thấy giá trị của nó"
    Em là thành viên mới nên không hiểu sao nhiều người viết bài có câu này ở dươí thế ạ?

Chia sẻ trang này