1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hello! Welcome cố nhân....Lại đau ốm giống Chu Du rồi...Hổng biết thọ được bao lâu..... Mong quán và người lại nhộn nhịp như ngày xưa...
  2. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bà con, cô bác, anh chị em xa gần. Hôm nay là ngày đầu tiên đầy tớ tôi mở hàng trở lại sau một thời gian bị ốm, lời đầu tiên đầy tớ tôi xin chân thành cảm tạ tất thảy bà con đã quan tâm chiếu cố trong thời gian qua. Nhân đây tôi cũng mong bà con hết sức thông cảm cho thời gian bị gián đoạn vừa qua, mong bà con chớ trách, âu cũng là vì lý do khách quan nằm ngoài dự liệu, vậy kính mong bà con lại tiếp tục ủng hộ cho tệ quán của đầy tớ này được nhộn nhịp như xưa. Cũng cần phải thưa thêm với bà con. Do bệnh tình cũng chưa dứt hẳn, sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng nhiều nên nếu đầy tớ tôi không online everyday được thì bà con cứ tự do thoải mái tự phục vụ, mọi thứ tôi chuẩn bị sẵn cả trong tủ lạnh rồi.
    Nhắn riêng với chouchou, thời gian qua nằm trên giường bệnh cũng chả chế biến được câu nào cả, ăn còn khó huống hồ chế biến. Nóichính xác là cũng nghĩ được vài câu mấy hôm gần xuất viện nhưng không kịp ghi lại, thành thử quên cả rồi, coi như là không.
    Nhắn với khongtheyeuemhon. Trẫm nợ khanh một tấm lòng nhiệt thành rồi đó. Nếu trẫm có bề gì mong khanh hết lòng phò ấu chúa, xã tắc này trẫn xin giao cả vào tay khanh đấy, cố gắng đừng phụ lòng trẫm. Ha ha ha ... ha ... đùa tí. Đầy tớ tôi rất cảm kích về sự nhiệt tình của you đối với topic. Mong được giao hảo với you cả trong đời thực.
    Bay đâu, bày đại tiệc khoản đãi các đại hiệp nhân sự kiện mở lại quán.
    - Cứu được một người phúc đẳng hà sa, biến một đứa thành đàn bà là thêm một vụ rắc rối.
    - Dâu năng hái như gái năng tô, trai năng bao bồ là trai rất chiến.
    - Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, mỹ nhân nan thoát kim ngân ải.
    - Cứu nhất nhân đắc vạn phúc, cặp một gái goá là làm phúc cho người không may.
    - Dao có mài mới sắc, trai có fax mới lì đòn.
    - Những tư tưởng lớn thường gặp nhau, những con **** về hưu thường lấy Gia Lâm làm điểm hẹn.
    - Cửu đại hơn ngoại nhân, con dâu vẫn yên tâm hơn ?ohàng? ngoài.
    - Dẫu ngồi cửa sổ chạm rồng, chiếu hoa nệm gấm không chồng cũng hư. Đã hư cái số nó hư, dẫu nằm bờ ruộng mà hư vẫn có bầu.
    - Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng, nuôi gái đi khách ăn có người dâng tận miệng uống có người rót tận mồm.
    - Dao sắc đến đâu, bỏ hoài cũng gỉ. Gái có nghi ngút đến mấy không có hơi giai cũng muộn phiền.

    Chương trình phụ
    - Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô.
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô, trai tân thổ nhầm gái nạ
  4. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Thôi rồi Lượm ơi
    Một dòng máu đỏ
    Hai dòng ... sữa tươi
    Đêm nay Bác không ngủ
    Ngày mai Bác ngủ bù...
    Spam: em chỉ đùa cho vui thui, các mod đừng bắt em vì tội bất kính nhé...
  5. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Như đã kính cáo với bà con, với các món xào xáo bà con đã lên thực đơn trong thời gian đầy tớ tôi vắng mặt những ngày qua tôi sẽ lựa lúc rảnh rỗi để dần dần xem lại và tặng sao từng người một. Bây giờ tôi tiếp tục để quán xá đông vui cái đã, sơn hào hải vị đầy bàn để phục vụ các quí khách trước đã.
    Đây thưa bà con, có ngay đây, lên ngay đây;
    - Không cho chơi không phải là vợ, không cho nợ không phải là quán chiều khách.
    - Chữ ký quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người là chữ ký vào tờ đăng ký kết hôn.
    - Không mất của, không thấy tiếc. Không được chấm mút trước, ngu gì phải cưới về.
    - Không có nhà thờ nào không giảng đạo. Không có cặp vợ chồng nào không biết đến ***.
    - Con có khóc mẹ mới cho bú. Chú có lên mạng cháu mới biết rủ qua đêm.
    - Người đẹp là kiệt tác cuối cùng của tự nhiên cho nên quả đầu tiên bao giờ cũng đắt giá nhất.
    - Học thày không tày học bạn, kinh nghiệm có được từ vợ không bằng kinh nghiệm có được từ bạn thông qua vợ chúng nó.
    - Muốn sang phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải năng đóng tiền.
    - Đi đêm lắm có ngày gặp ma, tán tỉnh vợ người ta có ngày chồng nó bắt được.
    - Khẩu phật tâm xà, da mượt mà chắc gì không có sida trong mình.

    Đáp án cho chương trình phụ kỳ trước
    Dao thử trầu héo, kéo thử lụa xô, trai tơ thử **** hết đát.
    Chương trình phụ
    - Đẻ con nào cắt rốn con nấy
  6. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Đẻ con nào cắt rốn con đấy. Đi con nào bo tiền con đấy
  7. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có ý kiến giống nhau thế không biết. Nói thực với đại hiệp yeudesong_songdeyeu. Phương án của tôi là ?ovịn con nào bo con nấy? còn của đại hiệp là ?ođi con nào bo con nấy?. Chỉ khác nhau có đúng 1 chữ. Tuy nhiên câu của đồng chí mang nặng chất ?ogiường chiếu? hơn, quả là !!! Tôi đã vo te cho câu của cậu rồi đó.
    Món hôm nay:
    - Gái ngoan chốn chúa lộn chồng, gái làng chơi lại thuỷ chung một chồng. (Ca dao cạo thời @)
    - Dậu kín thì chó hết vào, quần không trễ cạp nào ai biết mầu quần trong mầu gì.
    - Giấy người nứa người tha hồ mà phết, vợ người con gái người cứ mặc sức mà ôm.
    - Đi một ngày đàng học một sàng khôn, giao lưu với **** vài hôm gom được bao nhiêu là condom.
    - Không đẻ không thương, không đồng ý lên giường không thể gọi là bạn gái.
    - Choai choai gặp gái hồi xuân như thành bị vây được quân tiếp viện.

    Chương trình phụ: - Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
  8. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Đại quan cậy quyền, tiểu quan cậy tiền
    Làm việc cái đã tý thêm câu khác
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    [
    Món hôm nay:
    - Gái ngoan chốn chúa lộn chồng, gái làng chơi lại thuỷ chung một chồng. (Ca dao cạo thời @)
    - Dậu kín thì chó hết vào, quần không trễ cạp nào ai biết mầu quần trong mầu gì.
    - Giấy người nứa người tha hồ mà phết, vợ người con gái người cứ mặc sức mà ôm.
    - Đi một ngày đàng học một sàng khôn, giao lưu với **** vài hôm gom được bao nhiêu là condom.
    - Không đẻ không thương, không đồng ý lên giường không thể gọi là bạn gái.
    - Choai choai gặp gái hồi xuân như thành bị vây được quân tiếp viện.

    Chương trình phụ: - Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
    [/quote]
    Tiếp chiêu:
    - Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô, "hàng khô" (hàng không có nước) thử người tài giỏi (có bác nào không hiểu í em thì.......hoạn đi nhá )
    - Đại phú do thiên, tiểu phú do cần, bần cùng do....ngu.
    - Dậu kín thì chó nhảy rào, quần không trễ cạp nhưng mỏng quá thì vẫn thấy....bên trong như thường.
    - Trai tơ gặp gái hồi xuân, như cây mới lớn gặp cơn mưa...đá. (Mưa đá thì tiêu hết cây chứ còn gì)

Chia sẻ trang này