1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ôi! cổ nhân dạy ?oHoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai?. Không ngờ vừa qua khỏi cái kiếp nạn ốm đau giờ hàng quán lại ế ẩm thế!
    Cố thử mấy ngày nữa xem chứ kiểu này chả biết lấy tiền đâu mà đóng thuế, với lại trả lương nhân viên.
    Phương án cho chương trình phụ hôm qua: Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Vòng một to do bơm, vòng ba to do uốn éo lắm.

    - Đan thúng úp voi, đánh giày giành tiền đưa Ý Viên qua Hawai du lịch.
    - Một người con gái hiền lành không thể trở thành kỹ nữ ăn sương nếu không từng bị biến thành đàn bà.
    - Đem cá bỏ miệng mèo, đem miss world bỏ vào phòng thày Đỗ (Đỗ 4 East).
    - Dao sắc không bằng chắc kê, nhiều tư thế nhiêu khê có khi lại mau mệt.
    - Người có học dùng trí không dùng sức. Người giầu có tán bằng ví không tán bằng lời.
    - Bắt đầu biết hối hận là bắt đầu một cuộc sống mới. Bắt đầu biết đi tìm bạn gái là bắt đầu biết thế nào là tức bi.
    - Đánh nước đau đến cá, Cặp với má là khiêu khích đến con.
    - Lù khù như chuột chù phải khói, hay ói như gái mới chửa tháng đầu.
    - Tóc ai bạc kẻ ấy khôn hơn, con nào chân dài hơn con đó dễ gần xếp.
    - Sự cao cả của con người nằm trong sức mạnh tư tưởng. Tốc độ kiếm tiền của gái điếm phụ thuộc vào nhan sắc và tần suất đi khách.
    - Bao rách là bằng chứng sinh động nhất của sự sống được tạo ra từ sự rách nát.
    - Khi sống với một tâm hồn cao thượng, lành mạnh thì người ta thấy mình khoẻ khoắn, yêu đời. Khi lên giường với một em **** xinh tươi thì người ta thấy mình bõ đồng tiền bát gạo.

    Chương trình phụ:
    - Đắt là quế, ế là củi
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đắt là quế, ế là củi, bị hắt hủi chắc chắn là **** già
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Múa rìu qua mắt thợ, ăn *** trước mặt chó
  4. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chào đại hiệp baby_snocker, câu của đại hiệp quá hay khiến đầy tớ tôi thẹn với phương án của mình quá, tuy nhiên cũng phải đưa ra. Câu của tôi là; ?oĐắt là quế, ế là củi. Siêu đắt là ******* có mác ca sĩ, siêu rẻ là ******* vào viện chữa HIV?.
    Riêng về câu của đại hiệp 76 năm đào khoai ?" dkhoai76 (Tôi dịch vậy không biết có đúng không? Nếu có gì sai mong đại hiệp chỉ giáo), nghĩa thì rất chỉnh nhưng văn từ thì cần phải rửa lại bằng ôxi già.
    Hàng quán hôm nay ế, thành ra dọn tạm vài món thôi bà con ạ. Mất hết cả hào hứng, chưa biết đến bao giờ mới lấy lại được phong độ ngày xưa.
    1. Hiền với bụt không ai hiền với ma. Chi tiền bo, chỉ chi cho gái bao không ai chi cho vợ.
    2. Dễ vay dày nợ, dễ chửa dày con.
    3. Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng, một là sát chồng hai là hại con. **** da trắng, giãi thơm, nếu không cực đắt, hẳn nhiên là con đần.
    4. Ăn vụng không biết chùi mép, đi với gái chưa tắm rửa đã vội về nhà.
    5. Cầm gươm đằng lưỡi, cưỡi hổ đằng đầu, lên giường với gái bao không cần đi tất.
    6. Đọc sách mà không hiểu thì thà đừng đọc còn hơn. Chơi gái mà không hứng thú thì thà đừng chơi còn hơn.
    7. Hoa mất nhuỵ lấy gì làm thơm, gái mất ?oxu? lấy gì làm trong trắng.
    8. Giàu nhìn ngõ, khó nhìn sân, bụng đã nổi vân ít nhất đã từng nạo.
    9. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, có ?olâm trận? mới biết mất hay còn ?oxu?.
    10. Muốn bán đắt đừng ngồi chợ trưa, muốn cưa nhân viên đừng có dễ dàng trong công việc.

    Chương trình phụ chơi luôn hai nháy cho các đại hiệp dễ bề ra tay.
    - Đơm đó ngọn tre
    - Dao sắc chẳng gọt được chuôi.

  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    - Đơm đó ngọn tre! Chăn **** ở chùa .....
    - Dao sắc không gọt được chuôi! ........ dài không lấy được vợ!
    (Dấu ... ai thích điền gì thì điền, tôi không chịu trách nhiệm) Cứ làm thế nào cho vần là được! Ví dụ như :
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 07/12/2006
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    -Đơm đó ngọn tre, **** trinh tiết
    -Dao sắc chẳng gọt được chuôi, ... dài không chiều được vợ
  7. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1

    -Dao sắc chẳng gọt được chuôi, Đi nhiều sao chiều được vợ
    hoặc
    -Dao sắc chẳng gọt được chuôi, Cưa cùn sao đổ được girl
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 07/12/2006
  8. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác đầy tớ có những phát hiện tinh ý thật. 70 năm của thế kỷ 20 và sáu năm của thế kỷ 21. Nhưng mà chưa hết phải không bác.
    Em cũng xin góp với bác một câu. Thôi thì cũng dựa theo trường phái gái gú của bác vậy;
    Hoa hậu, hoa khôi, ca sĩ, người mẫu lùa tận ngóc, móc tận cùng.
  9. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Ở trong xó, điện không có, ai ở đó, mặc kệ nó,cứ sờ mó, nếu nó ngó, làm cả bó.
  10. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em góp tí cho vui cửa vui nhà :
    Mất tiền bạc là không mất gì cả, mất danh dự thì mất ít, mất can đảm là mất một nửa , mất khả năng cương cứng là mất tất cả
    Kẻ lúc nào cũng chỉ đóng kịch là kẻ ngu, kẻ nào chỉ thích xem đóng kịch cũng là kẻ ngu, kẻ nào vừa đóng kịch vừa xem kịch lại càng ngu nhất. Chỉ mấy thằng thu tiền vé là khôn thôi.
    Ngu cũng chết, khôn cũng chết, biết cũng chết ...giả chết may ra sống
    Khen ta mà khen đúng là bạn ta
    Chê ta mà chê đúng là thầy ta
    Khen ta mà khen sai là ....... mấy thằng nhân viên của ta
    Chê ta mà chê sai là ..... vợ ta vậy
    Quân tử nhất ngôn quân tử dại, Tiểu nhân nói lại tiểu nhân khôn. Tiểu nhân nhất ngôn Ngụy quân tử, Quân tử vòng vèo Chính tiểu nhân

Chia sẻ trang này