1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Dzui wá, kính các quí khách vào wán. Bữa nay khách khứa nhộn nhịp đầy tớ tôi mứng wá.
    Giờ thì mời từng đại hiệp một ra để chúc rượu đã.
    Trước hết là wavetau đại hiệp với hai nháy chí lý. Mời đại hiệp một bát bottom up phát.
    - Đơm đó ngọn tre! Chăn **** ở chùa .....
    - Dao sắc không gọt được chuôi! ........ dài không lấy được vợ!

    Tiếp đến xin mời đại hiệp baby_snocker một bát. Hay lắm!
    - Đơm đó ngọn tre, **** trinh tiết.
    - Dao sắc chẳng gọt được chuôi, ... dài không chiều được vợ.

    Nào đại hiệp có yêu mới sống được và sống cũng chỉ để yêu, bát này xin cảm tạ thịnh tình của đại hiệp những ngày qua.
    - Dao sắc chẳng gọt được chuôi, Đi nhiều sao chiều được vợ hoặc.
    - Dao sắc chẳng gọt được chuôi, Cưa cùn sao đổ được girl
    (Sao đại hiệp không để là gái luôn vừa vần vừa thuần Việt nhỉ).
    Giờ tới đồng chí gì mà tên toàn tiếng tây, tạm gọi là đồng chí nước đi (Tớ biết mỗi từ đầu tiên). Chả hiểu đại hiệp định dạy gì nữa, mà câu của đại hiệp cũng chả phải châm ngôn bất hủ gì cả - nghe cứ lủng xủng loảng xoảng thế nào ấy. Thôi, cứ tạm vậy đã, mong đại hiệp tiếp tục chiếu cố cho tệ quán lần sau nhá.
    Hình như solo đại hiệp đây mới ghé tệ quán chúng tôi lần đầu thì phải. Quí hoá quá, mà đại hiệp ra tay hay quá, chiêu thức thật là kỳ ảo. Xin được lĩnh giáo. Mời đại hiệp cạn cho ba bát. Gặp đại hiệp đây mới biết ?ovõ học? của mình còn kém quá, dám mong đại hiệp đừng chê.
    - Mất tiền bạc là không mất gì cả, mất danh dự thì mất ít, mất can đảm là mất một nửa, mất khả năng cương cứng là mất tất cả.
    - Kẻ lúc nào cũng chỉ đóng kịch là kẻ ngu, kẻ nào chỉ thích xem đóng kịch cũng là kẻ ngu, kẻ nào vừa đóng kịch vừa xem kịch lại càng ngu nhất. Chỉ mấy thằng thu tiền vé là khôn thôi.
    - Ngu cũng chết, khôn cũng chết, biết cũng chết ... giả chết may ra sống.
    - Khen ta mà khen đúng là bạn ta, Chê ta mà chê đúng là thầy ta, Khen ta mà khen sai là ....... mấy thằng nhân viên của ta, Chê ta mà chê sai là ..... vợ ta vậy.
    - Quân tử nhất ngôn quân tử dại, Tiểu nhân nói lại tiểu nhân khôn. Tiểu nhân nhất ngôn Ngụy quân tử, Quân tử vòng vèo Chính tiểu nhân.

    Bay đâu, người đâu, chúng mày đâu cả rôi, còn đứng trơ mắt ếch ra mà các đại hiệp bàn chuyện lớn à. Sao không mau bày tiệc!
    - Nghèo lâu, giầu mấy hở. Tán lâu, chơi mấy chốc.
    - Chọn vợ giữa mùa gặt, chọn gái bao ở sàn đang nổi.
    - Yếu cứ đòi ra gió, thận bị hỏng một quả cứ đòi làm trai bao.
    - Hạnh phúc nào tay không nắm được đều là mộng. Con nào dù là đẹp mà chưa đóng được cũng chưa phải của mình.
    - Sống tham chết thối, tối chơi sáng ra mỏi gối.
    - Trâu chậm uống nước đục, lấy vợ muộn tiếc đời trai.
    - Khó có thể tìm được một người đàn bà vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang, vì những người đàn bà xinh đẹp đã dùng tiền của đàn ông để mua sự đảm đang của người khác, còn những người đàn bà đảm đang thì lại mất quá nhiều thời gian để bảo vệ danh hiệu đảm đang của mình đến nỗi không còn thời gian để làm đẹp.
    - Dùng trường thương đánh trong nhà hẹp, dùng bao chất lượng kém đi hàng già ở Gia Lâm.
    - Thả lợn ra mà đuổi chả khác nào cho vợ sang Trung Quốc đi buôn.
    - Thế thiên hành đạo, không bằng bán vé số dạo có Rolls Royce.
    - Thấy sang bắt quàng làm họ, thấy tây bán rau muống lăn xả vào mua.
    - Quân với dân như cá với nước. Vợ với bồ như lửa với xăng.
    - Chim khôn tìm đúng **** vàng. Bướn khôn **** đậu chim chàng đại gia (Câu gốc: Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn người nói những lời dễ nghe)
    - Nguyên tắc để không phải sống một cuộc sống khốn khó là đừng sống nữa.
    - Nếu bạn không biết mình đang đi đâu thì mọi con đường đều như nhau. Nếu bạn không biết thế nào là nghệ thuật ******** thì mọi đứa đàn bà lên giường với bạn đều chả khác gì nhau.
    - Trẻ cậy phong bao, già cậy lương hưu.
    - Yêu là mạo hiểm, vì có thể bạn sẽ bị từ chối. Không mang bao là quá mạo hiểm vì nếu bạn không bị từ chối thì bạn cũng chuẩn bị phải trăng chối.
    - Thuyền chạy cần phải chèo, muốn trai theo cần phải khoe ngực.
    - Là phụ nữ cần phải nghi ngờ những lời tỏ tình kèm theo những đề nghị ?ogiao chiến?.
    - Có một tình bạn đẹp là có một chốn nghỉ ngơi lý tưởng sau những nghiệt ngã bươn chải. Có một cuộc ái ân thoải mái là một liều thuốc an thần hay.
    - Treo đầu dê, bán thịt chó. Đăng ký nick đẹp post bài dở hơi.

    Úi giời hôm nay nổi hứng cho các quí khách thoả thuê luôn. Xuýt quên phương ái cho chương trình hổm;
    - Đơm đó ngọn tre, tuyển **** ở trường mẫu giáo.
    - Dao sắc không gọt được chuôi, con nuôi khó mơi hơn hàng ngoài.

    Hôm nay làm vài nháy chương trình phụ cho các đại hiệp tha hồ thi thố, mà cũng là nhân đà luôn.
    - Dày sao thì nắng, vắng sao thì mưa
    - Bỏ của chạy lấy người
    - Thèm như gái chửa thèm chua
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong

  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay làm vài nháy chương trình phụ cho các đại hiệp tha hồ thi thố, mà cũng là nhân đà luôn.
    - Dày sao thì nắng, vắng sao thì mưa
    - Bỏ của chạy lấy người
    - Thèm như gái chửa thèm chua
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong

    [/quote]
    - Dày sao thì nắng, vắng sao thì mưa, nó không cho mà cứ làm bừa dễ mặc áo sọc.
    - Bỏ của chạy lấy người, nghe công an đến **** chạy cứ gọi là loạn cả lên...tiền bo cũng không thèm liếc.
    - Thèm như gái chửa thèm chua, Chơi như anh Dũng (Bùi Tiến Dũng) vẫn còn thua ối thằng....(ở đâu thì em hổng dám nói đâu)
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong, gái còn nguyên vẹn chẳng phải long đong đầu đường.
    Ra 4 chiêu đỡ đủ 4 nhá. Làm việc đê...
  3. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Ngọc lành chẳng phải bán rong
    Gái lành chẳng phải long đong show hàng!​
    Được phamson_wife sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 09/12/2006
  4. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em hiểu sai ý bác à. Vậy cho em xin lỗi nhé. Tiện thể ăn quán bác một bữa cho nó chạy hàng.
    Tưởng gì, Bác thử xem em xuất chiêu có đúng luật không nhé!
    - Dày sao thì thì sô ế, vắng sao thì đắt sô. (Sao của em là sao ca nhạc đấy bác - được không ạ?)
    - Bỏ của chạy lấy người, bỏ quần chạy khỏi viết kiểm điểm.
    - Thèm như gái chửa thèm chua, bấn như sư cụ thăm sàn thoát y.
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong, gái con nhà lành sao phải lấy Đài Loan!
    Thấy được thì bác rót rượu đi.
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Dày sao thì nắng, vắng sao thì mưa, đêm phải ngừa kỹ nhất ắt hẳn chẳng trăng sao gì sất !
    Bỏ của chạy lấy người, giả lười mà hưu non đích xác muốn tìm nơi hạ cánh.
    Thèm như gái chửa thèm chua, máu gái như mấy anh già đang lúc gần tàn lực.
    Ngọc lành chẳng phải bán rong, thằng có thực tài thì chẳng phải lông nhông vác đơn đi xin việc.
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    pái bục pái bục toàn câu nói pất bủ
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    -Dày sao thì nắng vắng sao thì mưa, chưa có kế hoạch gì chả không đông con.
    -Bỏ của chạy lấy người, bỏ bao chạy lấy ..uồi(hơi thô như mờ nó vần )
    -Thèm như gái chửa thèm của chua, hay khua lung tung như trai vợ đẻ(lão Phê ét nhà mình đây mờ)
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong, Fết trẻ chả phải long đong chăn hàng, he he cái vụ chài lưới chú xờ mó nhà ta
  8. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ngọc lành chẳng phải bán rong
    mông cong thì phải nhong nhong cả ngày

    chỉ được mỗi 1 câu
  9. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Hum này chương trình phụ nhiều món ghê. Em thấy các bác ý toàn những câu bất hủ . Chả nghĩ được gì hay hơn nên em xin trầu rìa lắng tai nghe. Nhưng dù sao nghĩ được gì cứ nói nhỏ với bác đầy tớ cái đã.
    -Thèm như gái chửa thèm chua, Thua như con bạc thua bóng
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong, Gái bao chẳng phải dễ chiều
    - Bỏ của chạy lấy người, bỏ tiền chạy lấy chức
    - Dày sao thì nắng, vắng sao thì mưa.- Thừa khách thì thắng, lắng khách thì đen.
    Xin hết
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 10/12/2006
  10. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Bác đầy tớ đâu rồi . Dậy muộn thế này thì hàng họ cái giề nữa. Anh em ngồi đợi khát khô cả cổ rồi đấy

Chia sẻ trang này