1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bận quá, bà con thông cảm nhé.
    Ha ha... ha ... ha ...
    ?oVõ học? xào công tuyệt thế của các đại hiệp càng ngày càng tiến đến giới hạn tuyệt kỹ vô cùng. Thật là thán phục, thán phục.
    Cứ mỗi một xào chiêu là một bát. Giờ xin cạn với khongtheyeuemhon đại hiệp bốn bát cái đã.
    - Dày sao thì nắng, vắng sao thì mưa, nó không cho mà cứ làm bừa dễ mặc áo sọc.
    - Bỏ của chạy lấy người, nghe công an đến **** chạy cứ gọi là loạn cả lên...tiền bo cũng không thèm liếc. (Chiêu này có vẻ gượng quá).
    - Thèm như gái chửa thèm chua, Chơi như anh Dũng vẫn còn thua ối thằng.
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong, gái còn nguyên vẹn chẳng phải long đong đầu đường.

    Nào xin mời phamson phu nhân. Mời phu nhân ba bát mặc dù phu nhân chỉ xuất có một chiêu thôi mà đầy tớ tôi cảm thấy bị giảm mất bốn thành công lực. Nào phu nhân cứ 100% đi, nếu có bề gì thì tệ quán chúng tôi xin chuẩn bị giường chiếu đàng hoàng cho phu nhân nghỉ lại.
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong, Gái lành chẳng phải long đong show hàng!
    Xin chào thiếu hiệp water, cậu mới xuất hiện trên giang hồ mà võ công cũng được đấy, khá khen, tuổi trẻ tài cao, mời cậu ba bát nào.
    - Dày sao thì thì sô ế, vắng sao thì đắt sô.
    - Bỏ của chạy lấy người, bỏ quần chạy khỏi viết kiểm điểm.
    - Thèm như gái chửa thèm chua, bấn như sư cụ thăm sàn thoát y.
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong, gái con nhà lành sao phải lấy Đài Loan!

    Đại hiệp bán trời không có khế ước đây rồi, lâu lắm mới thấy quí khách quay lại tệ quán, quí hóa quá! Nào xào xáo tính sau, giờ mời đại hiệp một vò cái đã. Thích nhất hai câu này của đại hiệp;
    - Bỏ của chạy lấy người, giả lười mà hưu non đích xác muốn tìm nơi hạ cánh.
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong, thằng có thực tài thì chẳng phải lông nhông vác đơn đi xin việc. (Xin chỉnh một ý nhỏ của đại hiệp cho nó vần, liệu được chăng? ?oLong nhong kiếm việc là không thực tài?)

    Đại hiệp baby hôm nay tâm trạng thế nào ấy nhỉ. Chiêu thức của đại hiệp tung ra lúng túng thế nào ấy, hay hôm qua sưu cao thuế nặng, hôm nay trong người không được khoẻ? Thôi, cứ dô cái đi cho nó lại hồn.
    Khá khen chouchou đại hiệp, một chiêu đẹp mắt vô cùng, xin lĩnh giáo.
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong, mông cong thì phải nhong nhong cả ngày
    Ái chà, đại hiệp yeudesong hôm nay cũng loạng choạng thế này sao? Võ học không biết đâu là cùng, xào công bí kíp không biết đâu là tận. Cái hay nằm ở chỗ đó, chiêu thức đánh ra không tuỳ ở bí kíp mà tuỳ ở cái thần của người dùng. Đại hiệp mong xem lại, kẻo lớp hậu sinh nó qua mặt thì kỳ lắm à! Thôi bữa nay cứ dzô cái đã.
    Người đâu! Dọn thêm mồi phục vụ các đại thực khách.
    - Đi lâu mới biết đường dài, chơi lâu mới biết trai tài hay không.
    - Mừng như mở cờ trong bụng, nhục như ******* tết hết tiền về quê.
    - Tin thằng lái buôn nói thật khác nào tin gái điếm thề còn zin.
    - Rốn sâu thì nuôi, rốn lồi thì đuổi về quê làm ruộng. (Câu gốc: Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt).
    - Đắt sắt ra miếng, vòng nào ra vòng nấy sẽ hét được giá cao.
    - Đến chết mới biết người nào sung sướng, đến lúc bụng to tướng vẫn chưa biết tác giả là thằng nào.
    - Thằng chết cãi thằng khênh, đang cởi trần cãi không hở rốn.
    - Đốt lửa chữa cháy, cho con quan hệ với nghiện để con cai.
    - Người tri túc trời không bắt nghèo được, người vô cầu trời không bắt hèn được. Mỹ nhân trường túc trời không bắt cô đơn được, người giầu có trời không bắt túng quẫn được.
    - Khi người ta thành công đời sẽ tha thứ tất cả mọi chuyện. Khi một con đã thành hoa hậu đời sẽ quên đi việc nó đã từng bán trinh (Dựa theo phim ?oChạy Án?).
    - Đo đầu thửa mũ, đo tsym chọn đào.
    - Túng quá hoá liều. Mắn quá hoá nghèo.
    - Danh có chính thì ngôn mới thuận, đưa được vào nhà nghỉ sẽ không bị mang híp zâ ... m.
    - Đất có chỗ bồi chỗ nở hàng có con ngưc nở con ngực xẹp.

    Phương án cho chương trình phụ.
    - Bỏ của chạy lấy người, bỏ người yêu để khỏi bị trấn điện thoại
    - Thèm như gái chửa thèm chua, lo như bạn gái báo tin thôi dùng. (Kotex).
    - Ngọc lành chẳng phải bán rong, Chân dài da trắng không phải ra đứng đường.
    - Dày sao thì nắng, vắng sao thì mưa. Dày hair thì vướng, vắng hair trông như trẻ con.

    Chương trình phụ hôm nay.
    - Xôi giả, vạ thật
    - Nửa đường đứt gánh
    - Thiếu thợ thừa thày
    - Váy ngắn thì dễ lội
    - Ai cũng một lần da đến thịt

  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    - Xôi giả vạ thật, (hay) đánh lận như má mì.
    - Nửa đường đứt gánh, như đang đánh quả gặp công an.
    -Thiếu thợ thừa thày, dày **** thiếu má mỳ
    -Váy ngắn dễ lội, chỗ tối dễ làm.
    -Ai cũng một lần đến da thịt, xung đến mấy cũng có ngày tịt

  3. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của daytonhandan viết lúc 19:38 ngày 11/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chương trình phụ hôm nay.
    - Xôi giả, vạ thật
    - Nửa đường đứt gánh
    - Thiếu thợ thừa thày
    - Váy ngắn thì dễ lội
    - Ai cũng một lần da đến thịt
    - Xôi giả, vạ thật. Vú giả, tiền thật
    - Nửa đường đứt gánh, bóc bánh gặp ngày...đèn đỏ
    - Thiếu thợ thừa thầy, Nói thì hay mà toàn "khóc ngoài biên ải"
    - Váy ngắn thì dễ lội, Củ dài thì dễ mê
    - Ai cũng một lần da đến thịt, Cũng như ai muốn "chịt" phải "cương"
  4. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, các đại hiệp hôm qua chén xong bữa no say, hôm nay vật chưa dậy được cơ à. Dậy nhậu tiếp đi chứ các vị.
    Chỉ xin quote lại những câu mà đầy tớ tôi thấy có thể bổ sung vào thực đơn thôi.
    Nào mời baby hai bát nào.
    - Thiếu thợ thừa thày, dày **** thiếu má mỳ.
    - Váy ngắn dễ lội, chỗ tối dễ làm.

    Xin mời solo hai bát nữa nào.
    - Xôi giả, vạ thật. Vú giả, tiền thật (Không rõ có phải đại hiệp ám chỉ trường hợp vú bơm, mà vẫn phải móc tiền ra trả không nhỉ. Nếu sửa thành ?oVú giả, sữa thật? có được chăng? - Chỉ cái chai bú bình của bọn con nít đó)
    - Nửa đường đứt gánh, bóc bánh gặp ngày...đèn đỏ
    - Thiếu thợ thừa thầy, Nói thì hay mà toàn "khóc ngoài biên ải"

    Đáp án cho chương trình phụ:
    - Xôi giả, vạ thật. Osin giả, vợ thật. (Đố các bác biết ai dụng chiêu này không?)
    - Nửa đường đứt gánh, vừa mới khởi động thì chồng nó về.
    - Thiếu thợ thừa thày, thiếu thợ cày thừa kỹ sư nông nghiệp.
    - Váy ngắn thì dễ lội, chun rão thì dễ lột.
    - Ai cũng một lần da đến thịt, ai cũng phải qua xịp mới vào đến trung tâm.

    Hôm nay oải quá rồi, nhưng cũng phải cố vài món phục dzụ bà con.
    - Người quân tử phi nhân nghĩa thì không sống được, gái làng chơi phi nhan sắc thì cũng không sống được.
    - Dâu non ngon miệng tằm, nhân viên măng sướng tsym xếp.
    - Phàm việc mà chịu thiệt ấy là người tốt, phàm làm gái bao mà không tơ tưởng đến yêu đương ấy là gái bao chân chính.
    - Người thông thái thì không rối, người nhân đức thì không lo, ******* dạn dày thì không sợ tiếp nhiều khách một lúc.
    - Đứa ở giống tông chủ nhà, gái bán hoa giống tông má mì.

    Cũng phải có tí chương trình phụ, cho bà con tự xào chứ nhỉ;
    - Đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ
    - May áo còn tiếc vải

  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ, đi đá ...ò sắm bao
    May áo còn sợ tốn vải, nuôi **** còn sợ tốn tiền
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    Lâu quá không vào, lỡ mất mấy cuộc vui...thôi đành xào đỡ của mấy bác vậy:
    - Thiếu thợ, thừa thầy...Ra cả bầy chẳng chọn được lấy một đứa.
    - Đi lâu mới biết đường dài, "làm" lâu mới biết ai tài hơn ai.
    - Mừng như mở cờ trong bụng, sợ như vụng trộm mà mất...kênh.
    - Dĩ độc trị độc, đã mắc ết thì càng phải đi "quan hệ" nhiều.
    - Sông có bên bồi bên lấp, đất có chỗ thấp chỗ cao, đào có em còn, em mất...Nhưng đa phần chẳng còn gì "sất".
    - Khỏe như Lý Đực phi suốt ngày cũng ngất, hàng đẹp và phi (free) nhưng gặp lúc sức tàn cũng...co cẳng chạy.
    - Mía ngọt đánh cả cụm, gái đẹp lụm cả bầy...
    - Xôi giả, vạ thật...gái giập mật mới lo giữ mình.
    - Đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ, đi chát sắm...BAO. Sắm trước phòng khi hữu dụng.
    - May áo còn tiếc vải... đã đứt....d....còn tiếc gái tơ.
  7. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm bận tối mặt tối mày, mà người thì chưa khoẻ hẳn.
    Chả đại hiệp nào ra tay kéo lên giúp! Tôi cũng đành cố kéo lên phục vụ bà kon tí.
    Cảm ơn nhị vị đại hiệp babykhongtheyeuemhon nhá. Từ từ rồi bản quán tôi sẽ đưa các đại hiệp lên nóc tủ ăn chuối- ý wên! Gọi là gì nhỉ, à phải! Lên bảng vàng của tệ quán.
    Phương án cho kỳ trước
    1. Đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ, đi phố đèn đỏ sắm bao.
    2. May áo còn tiếc vải, bao Y.Vi đi Phú Quốc còn tiếc bữa ăn sáng.

    Món hôm nay:
    1. Người ta chỉ mất chưa đầy một phút để tạo ra một mạng sống, và người ta cũng mất chưa đầy một phút để huỷ diệt hàng triệu mạng sống, vậy mà có những kẻ phải chuẩn bị hàng chục năm cho việc tạo ra một mạng sống (ý nói những thằng dở hơi yêu quá lâu trước khi cưới).
    2. Đầu gà hơn đuôi voi, chân không dài nhưng ngây thơ vẫn đắt sô hơn hàng chuyên nghiệp.
    3. Cái xấu bây giờ có thể là đạo đức trong tương lai. Cái dại dột hôm nay có thể là ?ochất quê? cho những thằng muốn tìm ?ohàng cốm?.
    4. Đỉa bám chân ai người nấy gỡ, vợ đến gõ cửa buồng thằng nào thằng nấy lo.
    5. Một khuôn mặt xấu tốt hơn trí não xấu. Một con đàn bà nhan sắc dễ kiếm tiền hơn một con đàn bà xấu xí.
    6. Gái điếm mà còn quyến luyến tiết hạnh và đạo đức thì tâm luỵ, chí hèn không đáng gọi là gái điếm.
    7. Người quân tử hiểu rõ việc nghĩa cho nên thích nghĩa, kẻ tiểu nhân hiểu rõ việc lợi cho nên thích lợi, ******* hiểu rõ cái giá của việc nghèo hèn cho nên thích tiền.
    8. Địch với vua, đùa với trời, à ơi với gái đú.
    9. Cứu căn không ai cứu được số, đã chài được bố không mấy đứa chài thêm cả con.
    10. Người thường trọng lợi, người giỏi trọng danh, gái bao trọng tai tiếng.

    Chương trinh phụ;
    - Không con chó ỉa mả.
    - Áo ai kín bụng người nấy

  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ cái chương trinh phụ của bác đầy tớ:
    - Không con chó ỉa mả, chả có má mỳ nào không có bầy ****.
    - Áo ai kín bụng người nấy, bao ai kín ..im người nấy
    hoặc Áo ai kín bụng người nấy, mấy thằng đi lo bao cho thiên hạ.
    -Không con chó ỉa mả, không bảo kê đầu gấu đánh vỡ đầu.
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Không con chó ỉa mả, không xả có ngày tắc...tsym.
    - Áo ai kín bụng người nấy, "gà" ôm ai lấy bo thằng ấy.
    - Trong việc chơi bời, người quân tử thấy "gái" không kén chọn đẹp xấu, rút tiền bo không nhìn mệnh giá...vì vậy mà thường chịu thiệt. Kẻ tiểu nhân đã kén chọn từng ly, soi hàng từng tý...khi "bo" lại còn chi ly, tỉ mỉ...vì vậy mà thường chọn được gái đẹp với giá mềm. Vì thế, trong mọi việc ta là người quân tử nhưng trong lĩnh vực này nên học theo các của tiểu nhân vậy.
  10. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6

    Lâu lắm ko ghé vô quán của bác đầy tớ.Em xin cạch với bác vài ly.
    Em cũng đóng góp 1 món xào lại
    May áo còn tiếc vải, đi chơi gái còn ngại cởi quần

Chia sẻ trang này