1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    - Không con, chó ỉa mả! Không má (mỳ) **** ngủ đâu?
    - Áo ai kín bụng người nấy! Chấy ai ngứa đầu đứa đấy!
  2. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Em sửa lại chút
    Không con chó ỉa mả. Không má **** ngủ đường
    Áo ai kín bụng người nấy. Bao ai bọc ** người đó
    He he. Vào box bác đầy tớ người lớn hẳn
  3. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm bận rộn quá! Mà hình như mấy thực khách cũng lo đong hàng dịp nô em này hay sao mà để tệ quán tôi đìu hiu vậy.
    Tranh thủ vào phục dzụ bà con chút xíu!
    Phương án cho chương trình phụ:
    - Không con chó ỉa mả, không kế hoạch hoá cần gì đến bao.
    - Áo ai kín bụng người nấy, váy ai kín mông người nấy.

    Hàng NÔ EM
    1. Đậu lành là anh nước lã, gái goá là nhân sự nguồn của gái bao.
    2. Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ, đi khách có thể nhiều thằng một phòng.
    3. Điệu hổ ly sơn, đưa sinh viên đến ôn bài ở nhà nghỉ.
    4. Ai sống bằng hy vọng sẽ chết vì đói rách. Ai sống bằng vốn tự có sẽ có thể đói rách nếu ?ovốn? có vấn đề.
    5. Đom đóm bắt nạt ma trơi, dưới quê mới xuống đòi cướp ngôi má mì.
    6. Đại trượng phu đứng trong trời đất phải lấy việc của xã tắc làm trọng. Vũ nữ lên sàn phải lấy thuốc lắc làm lẽ thịnh suy.
    7. Đứng núi này trông núi nọ, đi con hàng nọ lại cứ thích con hàng kia.
    8. Bề tôi thấy chúa lo thì lấy làm nhục, thấy chúa nhục thì lấy cái chết để báo đền. Làm thân **** thấy má mì lo thì biết là khả năng đi khách của mình kém, thấy má mì xập tiệm thì biết rằng mình đã đến tuổi về làm ruộng ở quê.
    9. Đi một bữa chợ, học một mớ khôn. Đi Đồ Sơn một hôm về tiêm mông tí liệt.
    10. Hãy giữ một người bạn chân thành bằng cả hai tay. Và hãy giữ con hàng hay bằng lực toàn thân cho nó chắc.

    Chương trình phụ;
    - Dễ khâu chăn, khó khăn khâu áo cưới.
    - Cứu nhân nhân oán, cứu vật vật ơn.

  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    - Dễ khâu chăn, khó khăn khâu áo cưới.
    - Cứu nhân nhân oán, cứu vật vật ơn.
    -------------------------
    -Dễ khâu chăn khó khăn khâu áo cưới, dễ lên giường với một ****, nhưng đừng nghe là nó còn trinh tiết.
    Hoặc dễ khâu chăn khó khăn khâu áo cưới, dễ lên giường với ****, đừng có khoe chuyện lấy nó.
    -Cứu nhân nhân oán, cứu vật vật ơn, bo **** **** kết, bo vợ vợ chê.

  5. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Làm vài chén ủng hộ bác đầy tớ tí
    * Dễ cưa gái cơ quan, khó khăn cưa vợ xếp.
    * Bo **** **** nhớ, bo vợ nghi ngờ
    Món này mình còn kém thật
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Thật ra làm gì có người đàn bà thông minh, chỉ có thằng đàn ông ngu mà thôi...
    - Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần...nàng thì mệt.
    -
  7. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ vào quán này, sáng nay rảnh rỗi làm thử một phát
    - Dễ vô tình, khó khăn tình cho vô
    - Cứu gơn (cứu nét) gơn nó trả công, cứu boy, boy nó ơ hờ như không.
  8. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Tớ sủa lại câu của Water 1 chút nhé.
    * Bo **** **** nhớ, bo vợ vợ nghi
  9. dao915

    dao915 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    góp vui ty''
    đèn nhà ai, nhà nấy rạng . vợ thằng nào, thằng ấy ngán
    ngày xưa một cối một chày
    bây giờ một cối nhiều chày đâm chung
    không nghe ca ve kể chuyện
    không nghe thằng nghiện trình bày
  10. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa một cối một chày
    Ngày nay một cối nhiều chày giã chung
    *******************
    không nghe ca ve kể chuyện
    không nghe thằng nghiện trình bày
    Hút thuốc bổ phổi , Uống rượu bổ gan
    Đi xe đánh võng cho dẻo đôi tay , thấy công an chạy ngay bảo toàn tính mạng

    Nói cho cùng thì tui Vai u , thịt bắp , môi hôi dâ?u, mô?m thối, Toàn mùi thuốc lào , đánh dắm to.......Nhưng được cái phong độ. [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này