1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dao915

    dao915 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bọn nhà giàu đi xe hơi ,uống bia ôm
    minh nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
  2. Ben_Franklin

    Ben_Franklin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán đi đâu rồi nhỉ? Thôi, em xin đặt trước 2 câu vậy:
    Nâng như nâng đá, hướng như hứng dừa
    Chữ thầy vả thầy

  3. linhet5

    linhet5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này công nhận là hay nhưng cái nào các bác cũng dùng mãi hàng, **** . Nghe nhàm quá. Nói cái khác nữa cho nó phong phú xem nào
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nếu tôi là bạn thì tôi cũng sẽ kết bạn với tôi !
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 03/01/2007
  5. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với các bác hơn 50 trang em không đủ kiên nhẫn để đọc ,nhưng có câu này không biết đã có chưa xin góp vui nhân mùa thi cử.
    Dạy là quyền của giáo,học là quyền của trò,thích thì cho giáo "mất dạy" luôn.
    Mọi hồm còn mấy câu cửa miệng nữa nhưng hôm nay vào đến đây quên hết trơn rồi,để hôm sau nhớ ra đăng tiếp.
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tiền không mang lại hạnh phúc nhưng hạnh phúc chẳng thể nào trọn vẹn nếu thiếu tiền. Những ai đang hạnh phúc mà nghèo khó, hãy chuẩn bị cho mình một ngày......
    Tôi đã từng là một người hạnh phúc...
  7. perhap

    perhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời lại thế...
  8. perhap

    perhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này thật rộng lớn và ta có rất nhiều việc phải làm
    Kim Woo Chung
    xuyên thành
    Thế giới này thật nhỏ bé và ta chẳng có việc gì để làm
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Người ta chỉ mất những cái gì mà người ta có.
    - Trong công việc: Không có ai quan trọng đến mức không thể thay thế.

  10. THO_SAN

    THO_SAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Lòng anh thật sự thích Vân. Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền. Vậy nhưng Hà mới có tiền. Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi. Ý anh cũng định chọn Ly. Nhưng ma? bố bảo con Vy ngọt ngào. U thì bắt cưới bé Đào. 4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân. Em Mai cũng chẳng dưới phân. Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành. Eo ơi em Thuỷ ngon lành. Rút cuộc tình cảm biết dành trao ai

Chia sẻ trang này