1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Câu này được mọi người gửi qua Y!M.

    Phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp VN:
    Sao nó bảo không đến?
    Sao bảo nó không đến?
    Sao không đến bảo nó?
    Sao nó không bảo đến?
    Sao? Ðến bảo nó không?
    Sao? Bảo nó đến không?
    Nó đến, sao không bảo?
    Nó đến, không bảo sao?
    Nó đến bảo không sao.
    Nó bảo sao không đến?
    Nó đến, bảo sao không?
    Nó bảo đến không sao.
    Nó bảo không đến sao?
    Nó không bảo, sao đến?
    Nó không bảo đến sao?
    Nó không đến bảo sao?
    Bảo nó sao không đến?
    Bảo nó: Ðến không sao.
    Bảo sao nó không đến?
    Bảo nó đến, sao không?
    Bảo nó không đến sao?
    Bảo không, sao nó đến?

  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Thế giới này thật nhiều gái đẹp và anh em ta còn rất nhiều việc phải làm...
    - Chia tay àh: Tôi không giận em đâu, nhưng tôi sẽ giết...2 đứa nếu tôi đủ can đảm.
    - Anh có thể tha thứ cho em nhưng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì....đã tha thứ.
    - Lành dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do đánh lộn mà nên.
    - Đời là một vở kịch lớn, tình yêu chỉ là một phân đoạn thôi chứ không phải là tất cả vở kịch. Trong phân đoạn đó, hiện giờ tôi đang đóng vai ác...
    - Anh em hãy nhớ: Khi chồng của người tình bất chợt về nhà: "Không phải lúc nào quần áo cũng gần ta để kịp vơ lấy, không phải cái giường nào cũng có gầm đủ rộng cho ta chui vào, không phải cái phòng ngủ nào cũng có cửa sổ, không phải cái cửa sổ nào cũng thấp và...không phải ai cũng tin rằng với một cái quần nhỏ (đôi khi chẳng mặc gì) chạy ngoài đường là đang... tập thể dục.
    - Ta thường ngồi trong toa loét mà duyệt web (có sóng wifi), biết được Iraq đã treo cổ Hussen khác gì Khổng Minh ngồi trong lều tranh mà chia ba thiên hạ. Ngày thường ví mình như đà điểu trong đám gà, vẫn hiên ngang giữa mùa dịch cúm.
    -
    Được khongtheyeuemhon sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 13/01/2007
  3. GAZ39371

    GAZ39371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    em xin góp một câu:
    ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một cái ai dùng mà thôi!
  4. jungletran

    jungletran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Dạo qua phố xá, thấy đông vui kúa ghé vào xin 1 điếu:
    "Tam thập nhi lập, 30 tuổi trim vẫn dùng để đái"
  5. dao915

    dao915 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    sắp tết rồi em tham gia 1 câu
    Tết đến không tiền vui chi Tết
    Xuân về hết gạo vui chi Xuân
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Dục tốc thì bất đạt
    Nóng nảy thì bất minh
    Làm nhiều thì bất lực
    Không cho mà cứ làm là bất hợp pháp
    Cuộc đời đầy rẫy bất công
    Không nhà thì bất bơ
    Chẳng có cuộc vui nào là bất tận
    Bê đê gặp gái thì bất vi (không làm)
    Làm cha mẹ của mấy thằng ấy thật bất hạnh
    Tiền bo... luôn luôn bất bình đẳng
    Bị đì thì bất mãn.

    - Không có hạnh phúc nào quý giá bằng hạnh phúc giành giật của người khác. Không có nhục nhã nào bằng nhục nhã nuôi con của người khác. Không có gì sung sướng bằng ngủ với vợ của người khác. Không có gì khốn nạn bằng chồng nó về mà không có lối thoát.
    - Ta thường đi nhậu về khuya, vợ không mở cổng phải chui "lỗ chó" vào nhà. Kẻ không hiểu biết thì xem đấy là nhục nhã, nhưng có biết đâu ta học cách của Hàn Tín khi xưa. Phải nhẫn nhục để một ngày...hết biết nhục là gì.

  7. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chọn việc gian khổ
    Nhẹ nhàng sẽ thuộc về ai ???
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tuột xa wá:
    - Cục c.... ném đi, bồn cầu ném lại.
    - Người ta chỉ hy vọng níu kéo những gì mà người ta còn có thể nắm giữ được.
    - Tình đầu là tình cho không.
    - Kẻ biết nhiều chưa hẳn là biết hết tất cả, kẻ ngu đần chưa hẳn là không biết gì cả. Kẻ chơi bời không hẳn là dễ dính "hàng lạ", kẻ chỉ làm một lần vẫn có thể bị SIDA.
    - Dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng, dưa chuột xanh vỏ được lòng "chị em".
  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Em có câu tiếng tàu các bác dịch hộ
    Ngầu lôi mẳn cuối, hài dón khíu khíu chọ ​
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Nguyên tác: Đừng bao giờ ném bùn vào người khác vì có thể người đó sẽ né được còn tay bạn đã bị vấy bẩn"
    Chế tác: "Đừng bốc...c......ném vào người khác vì có thể bạn sẽ ném hụt còn tay bạn đã bị dính.....c......". Kinh nghiệm: khi muốn ném một ai đó hãy dùng hòn đá: tính sát thương cao, tay không bẫn lắm, tốc độ bay nhanh hơn...

Chia sẻ trang này