1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chết chứ gần gì mà gần ?
  2. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Chị làm trọng tài thì có mà loạn à hè hè
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đỉa trâu rất nhiều râu!
  4. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Râu xanh, râu đỏ , râu vàng.
    Chả thấy râu trắng chỉ toàn râu đen
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    - Đạo trị quốc trước hết phải được lòng thiên hạ. Đạo trị vợ trước hết phải được lòng bà ngoại. " R'' daytonhandan"
    Yêu nhau chẳng ngại đường xa
    Chỉ ngại gía xăng tăng lên vèo vèo
    ăn trông nồi ngồi trông người bên cạnh
  6. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Mắt em lúng liếng dao cau
    Em mà cắt phát phao câu anh tèo
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Đường nào dài bằng đường QL1
    Gái nào xạo bằng gái online

  8. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Lucke như quả ké
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm vào wán thắp cho đầy tớ nén nhang cái! Chắc bác í lên nóc tủ ngồi ăn chuối với xôi oản rồi! Một lần là tri kỷ mãi mãi vẫn là tri kỷ. Hic!
    - Quần áo không làm nên con người nhưng làm nên vẻ ngoài của một con người.
    - Tình yêu và hận thù đều có thể khiến cho người ta mạnh mẽ lên và làm được những điều tưởng chừng không thể. Nhưng tình yêu làm cho con người có được sức mạnh lâu bền. Mạnh mẽ đến từ hận thù thì ngắn ngủi, chỉ có hại mà không có lợi.
    - Bói ra ma, quét nhà ra rác, hành lạc....ra nhà nghỉ.
    - Quyển sách không làm nên một người thông minh nhưng có thể làm ra một thằng trí thức, quần áo không làm nên một người đàn bà đẹp nhưng có thể làm ra một quý bà sang trọng, csym to không làm nên một người chồng tốt nhưng có thể làm nên một người tình tuyệt vời và...những đứa trẻ. (tự chế, không có danh ngôn).
    - Anh đã từng mơ đến ngôi nhà...và những cái sổ đỏ. (Lời hát của kẻ đào mỏ...).
    - Anh đã từng yêu em đắm say, giờ này một mình anh đắng cay. Phải chi thời gian quay trở lại, anh sẽ...không nương tay.

    Được khongtheyeuemhon sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 23/02/2007
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Đạo trị quốc trước hết phải được lòng thiên hạ. Đạo trị vợ trước hết phải được lòng bà ngoại. Đạo thiên chúa trước hết phải đi nhà thờ. Đạo phật thì phải kiêng ăn thịt chó. Đạo tặc trước hết phải có hàng....đạo văn như em thì trước hết phải....xin lỗi tác giả.

Chia sẻ trang này