1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thưa pà kon, trước hết đầy tớ tỗi kính cáo lỗi cùng toàn thể pà kon là mấy ngày vừa dzồi không có hàng mới phục dzụ bà con. Chả là suốt từ hôm thứ 4 tuần trước tới giờ tôi không sể log in tược, cứ pào là dzớt, pào là dzớt, puồn như kon chuồn chuồn, gọi tịn cho 18001260 tến 40 cuộc máy cứ pận tến cuộc thứ 41 tược thì em tồng dài ven trả lời là ti mà hỏi anh Xuân Mai. Trời thế là ngổ pó tay lun. Pữa nay vừa mở hàng dzô ngay tược mừng suýt chết, dzào trình hàng cho pà con ngay kẻo lại rớt tiếp.
    Trước hết ngổ xin trả lời tồng chí S_H_I_T, câu "thực túc binh cường, ngân túc mỹ nhân đa" có thể hiểu là lương thảo dồi dào thì quân đội hùng mạnh, còn tiền mà nhiều thì đương nhiên là có nhiều người đẹp vây quanh. Chữ túc ở đây nghĩa là sung túc, chứ không có nghĩa là chân.
    Riêng về câu "Khổ luyện ..." tôi nghĩ là nên đổi thành "Khổ luyện thành đần, miết mài thành lú" nghe vần hơn.
    Còn hàng hôm nay mời quí dzị.
    - Cháo nóng húp vòng quanh, tán gái ngoan không được hấp tấp.
    - Mất bò mới lo làm chuồng. Vợ theo giai rồi mới lo ăn cơm hàng.

  2. S_H_I_T

    S_H_I_T Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ. lâu rắm rùi mới gặp pác gõ mõ! tui bị tình trạng hệt như pác, mấy hôm hổng vào đc, tức muốn chết, cứ tưởng trang nì pị "Hách" rùi chứ!!, là lý do là sao vậy ta?
    nhân vụ gặp lại pác, tui làm mấy quả nha:
    - Cần cù bù thông minh, gái xinh thường óc bé (đừng để mấy bả đọc câu này nha! ^_^).
    - Yêu là không bao giờ fải nói "rất tiếc" mà fải nỏi "ngu thật".
    - Khi ái tình lên tiếng thì lẽ fải lặng im, khi ái tình lặng im thì ví tiền fải lên tiếng.
    - Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, đi với gái fải lo nịnh vợ!
    à này, tui đồng ý với câu "khổ luyện...." của pác, nghe vần đấy, lại còn câu "cháo nóng..." nữa chớ, câu nì được!! xứng đáng 5 stars!!!
    Được S_H_I_T sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 14/08/2006
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    sống vinh còn hơn chết nhục
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    cháo nóng húp vòng quanh,con nhà lành không đc làm ...nhanh quá
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    ông ăn chả bà ăn nem,bà ăn kem ông đi ăn sò huyết
  6. tieulaophu

    tieulaophu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, bác công bộc chơi hóm quá nhỉ. Mình mở quả top "nhất nhật lưỡng manh ngôn" thì bị khoá. Cô Ams mở quả mỗi ngày một ranh ngôn thì bị lock, bác chơi chiêu CUỘC THI CHẾ BIẾN CÂU NÓI BẤT HỦ thì bác qua mặt được mấy tay trưởng thôn. Ha .... ha ... ha ... khá khen, khá khen. Hoá ra mấy O trưởng thôn cũng chỉ đến vậy, tưởng thế nào!
    Thôi thì đã vào đây cũng phải góp với bác một phát không lại mang tiếng sì pam
    Bác thấy quả này thế nào: "Trí nhân cầu hiền tài, gái chân dài cầu được lăng xê". Bác cứ cho ý kiến vô tư đi, nếu ổn em xin tiếp bác, được cái khoản này em cũng khôi khối, mà đảm bảo là không đụng hàng luôn, chứ tính em là ghét nhất cái tổ hợp phím Ctrl+C and Ctrl+V.
  7. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ông tiều phu, tôi phải rất kìm chế mới có thể trả lời ông một cách lịch sự như thế này. Thực lòng mà nói cái kiểu nói chuyện trên diễn đàn của ông mà được trả lời như thế này kể cũng là hơi xa xỉ phải không ông? Nhưng thôi, nếu có giúp cải hoá được cái cách nghĩ của ông phần nào cũng là tốt phần đó.
    Tôi chỉ xác định dành một chút thời gian để chơi vui nhằm xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Với tôi, bài vở, khen tặng, sao trăng chả có ý nghĩa gì hết. Hà cớ gì mà ông phải kích động mod thế nhỉ. Thật lòng, khi đã mở ra một chủ đề thì không ai muốn bị khoá cả, nhưng nếu sub của tôi có bị khoá lại cũng đâu có sao.
    Tôi không có nhiều thời gian để dài dòng thêm với lối nghĩ như thế này. Tôi mong ông hiểu nhiều hơn những gì tôi nói trên và hy vọng với một người như ông - một người ít nhất vẫn còn có khả năng đọc và viết trên diễn đàn này hiểu được ý tôi.
    Riêng với các mod, các bạn cứ phép công mà làm thôi, tôi chả có ý kiến gì, nhưng hãy hiểu rằng với một việc như vậy tôi không thể không nói.
  8. gunboy_bowgirl

    gunboy_bowgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em nghe dc câu này ở đâu đó
    Phi thương bất phú, phi phụ bất sinh, phi tình bất mãn
    còn em thì nghĩ ra câu này: "dục tốc bất lực"
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Quá hay!!!
  10. Ben_Franklin

    Ben_Franklin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em xin sửa thử nhé: "Khổ luyện thành tàn tật, miệt mài đến lú lẫn".

Chia sẻ trang này