1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY KHÔNG ĐỌC BÁO THÌ LẠC HẬU
    MỘT NGÀY KO NHẬU THÌ LẠT MIỆNG
  2. yeubongnhua

    yeubongnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vớ được câu này góp vui:
    Anh thấy em là một phần không thể thiếu được của cuộc đời anh, nhưng nếu thiếu thì ...cũng chẳng làm sao!
  3. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng chó ngáp phải ruồi
    Ngờ đâu chó ngáp phải đuôi con mèo !
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    với với
    Bây giờ mận mới hỏi đào
    Vườn hồng đã có thằng nào hay chưa
    Mận hỏi thì đào xin thưa
    Vài thằng nó ngó nhưng chưa thèm vào
    hoặc
    Vườn hồng tối đến lưa thưa vài thằng
  5. anhkhoahn

    anhkhoahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cá không ăn muối là cá tươi
    chồng mà cãi vợ mới là chồng khôn
  6. anhkhoahn

    anhkhoahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa đĩa thịt ngan
    Miếng nào to ta gắp trước
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Đời toàn một lũ...cùi bắp. Còn ta là bã mía.
  8. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    trâu chậm uống nước côca
    lấy con mà gả chồng gần
    có bát canh cần nó múc hết rau
    hihihihi. post lần đầu mong các bác cho 5* khuyến khích
  9. Aivanhoknight

    Aivanhoknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cũng lần đầu tham gia, làm lễ một câu gọi là vừa mới nghĩ ra:
    Ném chuột sợ vỡ đồ, chưa có bồ vì sợ nó không yêu
    Thêm bài thơ nghe được cách đây lâu lắm rồi:
    Đã hai mươi tuổi rồi
    Vẫn chưa có bạn gái
    Tryms vẫn dùng để đái
    Chẳng được cái ích gì
  10. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình tù những đâu thương và gian khổ, trên đời này không có con đường cùng mà chỉ có những giới hạn điều cốt yếu là có sức mạnh để vượt qua giới hạn ấy

Chia sẻ trang này