1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    trải qua trăm cuộc để râu
    nhớ lần vợ nhổ mà đâu đớn cằm
  2. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm trong cõi người ta.
    Ai ai cũng phải hít ra thở vào.
    Trăm năm trong cõi người nào.
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra.
    Xa xa như nước Cu-Ba. Người ta còn phải hít ra thở vào.
    Gần gần như cái nước Lào.
    Người ta cũng phải hít vào thở ra.
    Nói chung trong cõi người ta. Bắt buộc là phải thở ra hít vào
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Bất hủ là bậc vĩ nhân
    Tôi đây tầm thường chỉ biết nói điêu
    Điêu thì sẽ có lắm chiêu
    Lắm chiêu ăn nổi 1 điều vĩ nhân?
  4. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin zô với bác DTND một vại, làm vài câu cho zui cửa zui nhà :
    - ĐẦY TỚ NHÂN DÂN ngoài các nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch tỉnh-huyện-quận-xã-thôn-hẻm...các tổ trưởng dân phố....... còn là một LÃO ĐẦU TRỌC GÕ MÕ ( không biết có tu ở chùa nào không nhưng nếu có võ thì chắc tên là LÝ LIÊN KIỆT nếu không có võ thì là LÝ SỰ....THIỆT )
    - ROLLING STONE GATHER NO MOSS ( MOBILE PHONE'' OWNER ARE GOD )
    - TO BE OR NOT TO BE ? - THAT IS SHAKESPEAR'' QUESTION BUT OUR ............" *** BIA" PROBLEM.
    HÍC HÍC, CHÚC BÁC DTND VÀ CẢ LÀNG KHỎE
  5. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    mình thì mình xin đóp góp chữ ký laf đủ
  6. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    có mỗi một câu, vùa mới nghĩ ra:
    Ăn cỗ đi trước, lội nước ngồi thuyền.
  7. idfteam

    idfteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền ko nhiều
    Đào núi và lấy biển
    Ko đào được thì thuê.

  8. idfteam

    idfteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mình bạn bè cũng đông,
    Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.

  9. idfteam

    idfteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hận đời chó đẻ
    Hận kẻ bạc tình
    Lấy máu của mình
    Khắc lên bốn chữ.....
    Ị nhớ dội cầu
    Mấy câu trên nếu có cái nào đụng hàng thì bỏ wa cho em nha pà con
  10. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    GOP VUI TY, CAI NAY MINH KO SANG TAC, KO BIET CAC BAN DA DOC CHUA :
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN
    ĐỪNG HỐI HẬN KHI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH VÌ MỘT KHI LỰA CHỌN LÀ ĐÃ SAI LẦM.

Chia sẻ trang này