1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cho em lon ton với
    Dây tơ hồng quấn quanh chuồng lợn
    Chuyện chúng mình có tợn quá ko anh?​
    Há há, hé hé, hí hí
  2. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    từ ngày anh đi
    nhà cửa vắng vẻ
    con chó mới đẻ
    nó được bốn con
    mặt nó tròn tròn
    giống anh như đúc
    nếu hay bình chọn cho mình 5* khích lệ nhé
  3. Aivanhoknight

    Aivanhoknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt hảo bài thơ của bác!
  4. Aivanhoknight

    Aivanhoknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quán dạo này làm ăn thất bát nhở. Thêm chút gia vị cho nó lên đầu nào:
    Gái có công thì chồng chẳng phụ, Bà ba còn đẹp nên cụ vẫn chơi.
    Hết nạc thì vạc đến xương, tiêu hết tiền lương anh lại về với vợ
    Hết nạc thì vạc đến xương, anh hết lương thì mời anh biến
  5. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    xin đóng góp vói chữ kí ở dưói
  6. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em góp vui với!
    Không mày đố thày dạy ai?
  7. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xăng có thể cạn! Lốp có thể mòn! Nhưng số máy và số khung thì không bao giờ thay đổi!
  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    7 6 5 4 3 2 1 0 = 7 ngày, 6 đêm, 5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người, 1 giường, 0 quần áo
  9. dao915

    dao915 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    mặt trời lủng lẳng
    em nằm thẳng cẳng
    trên chiếc giường tây
    em nhớ đến anh
    em lấy caí bút
    chấm chấm mút mút
    đút vô lọ mực
    viết thư cho anh
    đầu thư em kể
    hỡi anh thân yêu
    từ ngày anh đi
    căn nhà vắng vẻ
    có con chó ghẻ
    nó đẻ năm con
    mặt nó tròn tròn
    giống anh như đúc
    em lấy tên anh
    đặt tên cho nó
    mỗi lần gọi nó
    em nhớ đến anh
  10. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    avar hay nhờ

Chia sẻ trang này