1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ làm đẹp hoài mà vẫn không đẹp
  2. kesanruoi

    kesanruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thoi gian la cai co ma ta ko dung tien la cai ko co ma ta cu muon dung
  3. kesanruoi

    kesanruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thoi gian la cai co ma ta ko dung tien la cai ko co ma ta cu muon dung
  4. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ gặp chiếu manh...chó đói gặp c.. sốt
  5. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ gặp chiếu manh...chó đói gặp c.. sốt
  6. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chọn chồng hiền lành,hổ báo sẽ nhường phần ai
    Ai cũng chọn người dẻo dai ,có ai chọn người lèo khèo
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chọn chồng hiền lành,hổ báo sẽ nhường phần ai
    Ai cũng chọn người dẻo dai ,có ai chọn người lèo khèo
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Nhiều lúc nói nhiều mà không biết mình nói gì, nhiều lúc không nói mà thực ra trong lòng muốn nói nhiều lắm, nhiều lúc tỉnh táo mà cứ tưởng mình khùng, nhiều lúc bị khùng mà tưởng mình tỉnh táo...Nhiều lúc, thực ra cũng không biết mình định viết gì nhưng vẫn muốn viết....
    - Nước có thể nâng thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền, đàn bà có thể chết vì đàn ông nhưng cũng có thể làm khối thằng đàn ông chết.
    - Nước mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ...đàn bà yếu đuối nhưng thật sự trong chuyện ấy...tui thấy đàn bà mạnh hơn.
    - Nước cũng có nhiều loại nước...nước tinh khiết, nước ao hồ, nước cống, nước t....i....ể......u........... Đàn bà cũng như nước vậy. Người uống nước không cẩn thận sẽ chết...đàn ông chọn đàn bà không cẩn thận sớm muộn cũng...chết. Tiếc thay...khi khát người ta không kịp chọn lựa, tai hại thay khi.....ấy, đàn ông không kịp chọn lựa.
    - Nước có thể dẫn điện nhưng cũng có loại nước cách điện (nước cất). Đàn bà có thể làm đàn ông "sướng" nhưng thỉnh thoảng cũng có bà cắt mất "chỗ sướng" đó.
    - Nước chảy chỗ trũng... đàn bà mặc quần không đũng...dễ có thai.
    - Nước nuôi sống cá nhưng cũng chính nước dùng để nấu cá...đàn bà đẻ ra đàn ông nhưng cũng chính đàn bà sẽ làm khổ đàn ông.
    - Cơ thể tiếp nhận nước vào rồi lại thải nước ra, đàn bà tiếp nhận một phần rất nhỏ của đàn ông nhưng lại thải ra cả một....con người.
    - Nước...dù gì đi nữa cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống....Đàn bà dù gì đi nữa cũng không thể thiếu đối với đàn ông.
    LÂU WÁ KO VÀO XÀM, GỬI LỜI CHÀO PÀ CON: THÂN ÁI-QUYẾT THẮNG. NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI VUI VẺ...VẪN BÙN VÀ HAY CƯỜI NHƯ NGÀY ĐẦU TIÊN VÀO LÀNG.
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Nhiều lúc nói nhiều mà không biết mình nói gì, nhiều lúc không nói mà thực ra trong lòng muốn nói nhiều lắm, nhiều lúc tỉnh táo mà cứ tưởng mình khùng, nhiều lúc bị khùng mà tưởng mình tỉnh táo...Nhiều lúc, thực ra cũng không biết mình định viết gì nhưng vẫn muốn viết....
    - Nước có thể nâng thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền, đàn bà có thể chết vì đàn ông nhưng cũng có thể làm khối thằng đàn ông chết.
    - Nước mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ...đàn bà yếu đuối nhưng thật sự trong chuyện ấy...tui thấy đàn bà mạnh hơn.
    - Nước cũng có nhiều loại nước...nước tinh khiết, nước ao hồ, nước cống, nước t....i....ể......u........... Đàn bà cũng như nước vậy. Người uống nước không cẩn thận sẽ chết...đàn ông chọn đàn bà không cẩn thận sớm muộn cũng...chết. Tiếc thay...khi khát người ta không kịp chọn lựa, tai hại thay khi.....ấy, đàn ông không kịp chọn lựa.
    - Nước có thể dẫn điện nhưng cũng có loại nước cách điện (nước cất). Đàn bà có thể làm đàn ông "sướng" nhưng thỉnh thoảng cũng có bà cắt mất "chỗ sướng" đó.
    - Nước chảy chỗ trũng... đàn bà mặc quần không đũng...dễ có thai.
    - Nước nuôi sống cá nhưng cũng chính nước dùng để nấu cá...đàn bà đẻ ra đàn ông nhưng cũng chính đàn bà sẽ làm khổ đàn ông.
    - Cơ thể tiếp nhận nước vào rồi lại thải nước ra, đàn bà tiếp nhận một phần rất nhỏ của đàn ông nhưng lại thải ra cả một....con người.
    - Nước...dù gì đi nữa cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống....Đàn bà dù gì đi nữa cũng không thể thiếu đối với đàn ông.
    LÂU WÁ KO VÀO XÀM, GỬI LỜI CHÀO PÀ CON: THÂN ÁI-QUYẾT THẮNG. NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI VUI VẺ...VẪN BÙN VÀ HAY CƯỜI NHƯ NGÀY ĐẦU TIÊN VÀO LÀNG.
  10. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào các cụ, các ông, các bà, các cô chú bác, các anh chị em thanh niên nam, nữ, các cháu thiếu niên nhi đồng, các cháu đang đi nhà trẻ mẫu giáo của các loại lớp cơm hạt, cơm nát, cháo, và cả các cháu còn đang bú tí.
    Thưa bà con, kô bác. Vậy là thấm thoát đã được nửa năm kể từ ngày nhà cháu được điều đi làm một công việc ở một vùng không có nét - điện còn chả có chứ nói gì đến nét, nhớ làng ta, nhớ bà kon kô bác vô cùng mà chả có cách chi trốn về thăm làng được. Chuyện thì dài lắm, mà cũng chả nên kể ra ở đây với bà kon làm gì, làm mất thời gian của bà kon.
    Hôm qua ngày 09 tháng 6 là nhà cháu được về lại làng. Sáng nay tắm rửa tẩy trần xong, nhà cháu ra ngay đình làng thắp nén nhang gọi là chút lòng của kẻ đi xa về làng và vào đây thưa chuyện với bà kon ngay.
    Trước hết, đầy tớ nhà cháu xin chân thành cảm tạ UBND làng đã nể tình vẫn chưa giải phóng mặt bằng cái quán của nhà cháu. Thứ nữa là xin cảm tạ tất thảy bà kon đã thi thoảng ghé qua để quán xá vẫn còn chút hơi người, đầy tớ nhà cháu vô cùng cảm kích và biết ơn.
    Lời ít lòng nhiều mong pà kon thể tất và hiểu cho. Sau này ngày rộng tháng dài, đầy tớ nhà cháu sẽ đến từng nhà hỏi thăm và cảm ơn sau.
    Nhà cháu cũng xin báo cáo với bà kon là thời giờ không có nhiều, nhà cháu phải tranh thủ sửa sang dựng lại cái bức vách với lại kẻ vẽ lại cái bảng hiệu một chút, nên mong bà con chớ trách. Tuy nhiên nhà cháu cứ dọn ra vài món gọi là để tạ lỗi cùng bà con cái đã.
    1. Ý kiến của hai người trở lên có thể được gọi là ý kiến tập thể, ?ocuộc yêu thương? phải có từ ba người trở lên mới gọi là ?ocuộc yêu thương? tập thể.
    2. Đẹp vàng son, ngon mật mỡ, hớn hở như tuyển được thư ký lẳng lơ.
    3. Nợ máu phải trả bằng máu. Gặp con vợ gấu phải thuê xã hội đen trị.
    4. Kiêu ngạo là bắt đầu của mọi lỗi lầm. Thích ngắm gái xinh là khởi đầu của việc phản bội vợ.
    5. Xảy nhà ra thất nghiệp, xảy bạn gái ra thất tình.
    6. Thời loạn đọc sách cho tinh, thời bình tập võ cho giỏi, thời chăn gối phải luyện bế tinh công.
    7. Không thể nào có chuyện bạn định tỏ tình với một cô gái mà cô ta không biết. Và cũng không bao giờ có chuyện bạn định rủ một em ******* vào nhà nghỉ mà cô ta không hay.
    8. Từ tình yêu chín muồi người ta có thể tiến đến ********, chứ từ ******** no xôi chán chè, người ta không lui về tình yêu.
    9. Con hơn cha, nhà có phúc. Con hay chơi hàng trắng bố mẹ lo thăm nuôi.
    10. Quần hùng nan tranh, quần anh nan địch, quần trễ cạp nan dịu dàng.

Chia sẻ trang này